Chúng tôi cưới nhau đã 6 năm, lúc chúng tôi kết hôn cũng là lúc anh ấy nghỉ việc ở cơ quan Nhà nước ra thành lập công ty riêng, thật lòng mà nói lúc đó tôi không ủng hộ và cũng không muốn ngăn cản anh, vì tôi biết anh là người có tài, tận tâm với công việc và luôn muốn tự khẳng định mình.
Thế rồi công ty hoạt động khoảng hơn một năm không thành công phải giải thể. Anh nói cũng giống như chồng chị: “Qua rồi thời làm thuê cho thiên hạ”. Anh gom góp hết tài sản trong nhà bán lấy tiền để mở công ty khác, sau một thời gian hoạt động lại thất bại. Anh không nản chí, tìm một nhóm bạn huy động vốn lại mở công ty dù lần này tôi phản đối kịch liệt, nhưng anh có nghe đâu. Cuối cùng tôi cũng đành chấp nhận, dù tôi không ủng hộ nhưng nguyên tắc của tôi khi chồng tập trung làm điều gì hãy để cho anh toàn tâm toàn ý với công việc, không bao giờ ca cẩm chuyện cơm áo gạo tiền, nhằm tránh tạo áp lực lên tâm lý của anh. Tôi nhớ ông bà ta có câu “bất quá tam”, có khi lần này anh sẽ thành công, còn nếu thất bại thì tự anh, anh biết sẽ làm gì.
Tôi nghĩ chị cũng nên như tôi, cho anh ấy cơ hội lần cuối và hãy suy nghĩ lạc quan hơn một chút, cho anh ấy tự đứng lên từ nơi anh ấy gục ngã.
Viết bình luận