Ảnh minh họa
Lẽ ra chúng em không thành vợ chồng, vì thấy không hợp nhau và đã quyết định chia tay. Trớ trêu, đó cũng là lúc em biết mình có thai. Em nói, em sẽ tự lo, không vì thế mà níu kéo anh và cắt đứt liên lạc. Anh đã tìm đến công ty gặp em, nói không muốn con anh sinh ra không có bố. Chúng em tổ chức cưới sau đó một tháng, hai bên gia đình đều vui vẻ chấp nhận. Tưởng em sẽ hạnh phúc vì chồng sống có trách nhiệm, nhưng ngược lại, những cuộc cãi vã cứ nhiều thêm. Chồng em lại là người cố chấp, sĩ diện; chỉ cần có mặt người khác là anh không bao giờ có bất kỳ cử chỉ nào tỏ ra quan tâm đến em, khiến em rất tủi thân. Em đã nói nhiều về chuyện đó, anh vẫn vậy.
Hiện em đang ở nhà lo cho con nhưng vẫn tranh thủ làm thêm một số việc. Điều đáng sợ nhất là từ sau ngày cưới, em không thể yêu chồng em hơn được, chuyện vợ chồng cứ như nghĩa vụ. Không tìm thấy cảm xúc với chồng, lòng em cứ luôn thèm khát một nụ hôn, một vòng tay nhưng lại là của một người nào đó, không phải chồng mình. Ngày nào em cũng nghĩ đến một người tình mơ hồ mà em cũng chẳng xác định được đó là ai. Thực tế, em vẫn chung thủy với chồng, nhưng em hiểu mình đang ngoại tình tư tưởng. Em rất sợ đến ngày mình sẽ ngoại tình thật. Mong chị giúp em. (Ngọc Linh - TPHCM)
Trả lời:
Em Linh mến,
Thật tiếc là em đã quyết định sai lầm cho cuộc đời mình. Ba năm tìm hiểu, đã vượt quá giới hạn với nhau nhưng vẫn bình tĩnh quyết định chia tay, nhưng rồi cuối cùng lại làm vợ anh ấy. Những gì xảy ra giữa hai người chắc chắn đã cho em một cảnh báo rất xấu trong tương lai, sao vẫn nhắm mắt cho qua?
Không hợp, không yêu, em không tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong hôn nhân là lẽ đương nhiên! Em thờ ơ, mất hẳn cảm xúc với chồng như vậy, Hạnh Dung thật khó tìm thấy một lý lẽ hay phương cách nào khả dĩ có thể giúp em hâm nóng lại cái gia đình đang lạnh dần đi đó.
Những giấc mơ, những mong muốn về một người tình nào đó sẽ đem lại được cho mình sự nồng nàn và yêu chiều chắc chắn không sớm thì muộn dẫn em đến hành động thực tế, đẩy em vào một cuộc phiêu lưu tình cảm, mà kết thúc có khi lại là một ngõ cụt bẽ bàng.
Việc em nên làm lúc này là hãy thẳng thắn với chồng về cuộc sống hiện tại, về việc em không thể tìm thấy hạnh phúc với anh ấy. Em có thể đề nghị hai người tạm ly thân để nhìn lại mình cho rõ hơn. Hôn nhân và con cái không phải là một ràng buộc chung thân khi hai người đã không thể tìm thấy những điều tốt đẹp bên nhau.
Đã một lần quyết định chia tay, hẳn chồng em sẽ dễ hiểu và cảm thông với những gì em đề cập. Không tiến được thì nên chia tay như những người bạn, và hãy nhớ vẫn phải bắt tay nhau để tìm một giải pháp tốt đẹp nhất cho con.
Viết bình luận