Em hâm mộ mục này đã lâu, hôm nay mới có dịp tâm sự với chị. Chị trả lời cho em nhé.
Em quen anh ấy qua một sự tình cờ cách đây gần hai năm. Anh ấy theo đuổi em, tỏ tình với em nhiều lần, bằng nhiều cách em mới đồng ý. Anh ấy yêu em nhiều hơn em yêu anh ấy. Anh ấy cũng biết vậy, bởi vì em trẻ hơn anh ấy gần 8 tuổi. Tính em lại hay nhõng nhẽo với ba má, với các anh trai (em có ba anh trai) quen rồi, nên với anh ấy, em rất hay dỗi hờn.
Anh ấy gọi em là “mít ướt”, động một tí là khóc... Anh ấy mà chưa kịp làm theo lời em nói là em... dỗi hờn, “ngoảnh mặt làm ngơ” để cho anh ấy phải van xin mãi mới tha. Các anh trai em thấy cũng tội nghiệp cho anh ấy mà góp ý với em rằng:
- Con nhỏ này vừa phải thôi nghe, kẻo đến lúc “nó” chán “nó” xù mày cho coi!
Em còn vênh váo:
- Em thách đấy!
Tuy rất yêu em, nhưng cũng có lúc anh ấy giận em vì những trò “trẻ con” của em. Anh ấy bảo: “Biết bao giờ em mới lớn được đây?”. Thực sự thì em cũng yêu anh ấy và đã chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy. Rồi chúng em sẽ cưới nhau. Chị hãy cho em một lời khuyên.
Gia vị của tình yêu
Giận hờn nhõng nhẽo trong tình yêu chính là một thứ gia vị. Nhưng mà nếu bạn “sử dụng” nó quá tay thì cũng không được. Đàn ông không thích làm “bảo mẫu” cho người yêu “trẻ nít” đâu.
Hãy học cách chấp nhận người ấy
Rất nhiều cô gái sai lầm trong ý muốn “phải cải tạo anh ấy theo ý mình!”. Không thể cải tạo được một con người đã trưởng thành. Nếu bạn yêu một người, hãy học luôn cách chấp nhận con người thực tế của anh ấy chứ không phải nhằm biến anh ấy theo ý bạn.
Tình yêu không chấp nhận sự phản bội
Trong tình yêu, mọi người đều đánh giá cao lòng chung thủy. Tình yêu không chấp nhận sự phản bội bởi vì nếu bị phản bội, tình yêu không chết thì cũng bị tổn thương sâu sắc lâu dài.
Đừng bao giờ so sánh anh ấy
So sánh anh ấy với bất kỳ ai cũng làm tổn thương sâu sắc đến anh ấy. Hãy luôn nhớ rằng bạn đã chọn anh ấy thì chỉ nên “số 1 là anh ấy” mà thôi.
Tình yêu luôn muốn được làm mới
Tình yêu phải luôn luôn vận động, bạn cũng phải luôn động não để thay đổi cách thể hiện. Đừng để tình yêu rơi vào sự nhàm chán.
Phụ nữ phải biết nấu ăn
Đàn ông luôn thèm muốn không khí gia đình và những bữa ăn đầm ấm. Bạn đừng vì bất cứ lý do nào mà bỏ qua thế mạnh này nhé. Đừng để anh ấy phải thèm muốn không khí nhà người khác.
Đừng tự mãn với tình yêu
Bạn hãy học cách để mỗi ngày hiểu thêm những điều mới lạ ở người mình yêu và cũng làm cho bạn mỗi ngày xuất hiện mới mẻ hơn, đáng yêu hơn.
Hãy để cho gia đình đôi bên được tham dự
Bạn hãy cho những mối quan hệ ngoài tình yêu như bạn bè, gia đình cũng được dự phần vào không gian riêng của hai người. Những mối quan hệ này nếu tốt sẽ làm cho hai bạn càng tốt hơn.
Viết bình luận