Trừ những người có điều kiện sung túc hoặc con cái đã lớn, bỗng được trở về cảnh vợ chồng son, có thể chăm sóc và thể hiện tình yêu thương như thuở yêu nhau; đa số các cặp vợ chồng, với cuộc sống gia đình đầy những suy nghĩ, lo toan cho tổ ấm, Valentine xưa và nay khác một trời một vực, từ lời nói yêu thương đến những quà tặng thực tế...
Chồng hết lãng mạn
Cách đây 7 năm, khi chưa lấy chồng, chị Th.Nhung (Q. Tân Phú - TPHCM) có một Valentine nhớ mãi khiến chị liêu xiêu để rồi nhận lời theo chàng về dinh.
Năm đó, chị là cô sinh viên năm 3, anh H.Phú dù bận rộn với luận án tốt nghiệp nhưng vẫn kịp nghĩ ra mấy chiêu “đốn ngã” nàng trong ngày 14-2. Anh chàng cao kều, thư sinh H.Phú cùng khoa, nổi tiếng học giỏi, nhiều tài vặt, đã đôi lần cùng thực hiện các chương trình của khoa bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng ký túc xá của chị. Với nụ cười tươi rói, túi sô-cô-la to, cánh thiệp xinh xinh và nhành hoa hồng tự làm rất đẹp, anh xin gặp chị.
Các bạn đòi chị đọc to lời chúc trong thiệp. Chị mở ra, bất ngờ với chi tiết cắt vẽ bên trong khéo léo chẳng thua gì thiệp bán và một bài thơ tình ngăn ngắn dễ thương mà đến giờ chị vẫn còn nhớ rõ. Thấy chị ấp úng, anh liền bảo: “Mình xin phép đọc để... chuyển tải hết cảm xúc nhé!”, nhưng thật ra là anh muốn dành bài thơ cho riêng chị và đã “ứng khẩu” bài thơ tình con cóc rất vui khiến cả phòng cười nghiêng ngả. Sau khi cắt túi sô-cô-la để cả phòng cùng vui Valentine, anh mời chị đi ăn món Huế. Tại một góc phòng tĩnh lặng, trong ánh nến vàng, anh thủ thỉ trao lời yêu thương...
Hồi ấy, chị cứ tấm tắc: “Anh ấy thật tuyệt, được cả người lại cư xử khéo, lấy lòng được mọi người quanh mình khiến ai cũng vun vào!”. Thế mà chỉ vài năm sau, tính lãng mạn của “cột trụ nhà tôi” bỗng dưng biến mất, ngày Valentine anh về trễ vì... phải làm cho xong việc nhưng cũng có điều an ủi là trên tay anh vẫn luôn có quà kèm hóa đơn mua hàng. Năm thì máy chụp hình, năm thì máy ghi âm, lò nướng, máy hút bụi... Tất cả đều cần thiết cho nội trợ và công việc ở cơ quan của chị.
Dù biết chồng đã thực tế hơn trong việc tặng quà nhưng đôi khi chị cũng thèm cảm giác được nhận cánh hoa hồng ngày ấy và lòng cảm thấy hơi... man mác.
Vợ quá tiết kiệm
Ngược với anh H.Phú, anh M.Hưng (Q.3 – TPHCM) dù kinh tế gia đình khá giả nhưng đôi khi muốn chăm sóc vợ ân cần cũng không được.
Để hâm nóng tình cảm vợ chồng và có chút thời gian chỉ có hai người tình tứ bên nhau, anh đề nghị đưa chị đi ăn ở quán như thuở mới quen nhưng chị B.Thảo không chịu và bảo: “Để em nấu, vừa ngon vừa rẻ, có con cùng ăn càng vui!”. Nghe thế, anh nói sẽ “bù lỗ” bằng một bó hoa tươi thật đẹp thì chị cười bảo: “Ấy, mấy ngày này hoa mắc lắm. Nghe thế là em vui lắm rồi. Anh ôm hoa về là em xụ mặt nghen. Chỉ tổ phí mà chưng có vài ngày!”. Anh M.Hưng bèn xuống nước: “Vậy anh tặng em nhẫn PNJ nha!”. Chị liền bảo: “Để tiền ấy lo cho hai con. Anh tặng hộp sô-cô-la be bé, cả nhà xúm xít cùng tráng miệng là hay nhất!”. Đến nước này thì anh đành chiều ý vợ!
Tuy không sắp xếp được như kế hoạch, có hơi trái ý nhưng anh M.Hưng càng yêu vợ hơn vì lúc nào chị cũng chỉ lo vun vén cho gia đình, chồng con.
Giống như anh M.Hưng nhưng anh H.Khanh đang có nguy cơ “dính câu” của người thứ ba. Vợ thì cứ từ chối mà ở cơ quan lại có bóng hồng rủ rê miết, nào là đi ăn, sinh hoạt chung nhóm, nào là mua quà, chăm sóc nên dù không muốn vợ buồn nhưng lòng anh đang nghiêng ngả...
Thực tế khi đã thành hôn, trong vai trò làm vợ - làm mẹ, làm chồng - làm cha, người có trách nhiệm thường thực tế hơn trong hành xử thường ngày, trong các dịp lễ lạt... nhưng điều quan trọng là hãy hành xử, biểu lộ yêu thương tùy theo tâm ý nửa kia của mình. Yêu thương ngó chừng theo ý nàng/chàng thì mới thực sự hiểu nhau, tình cảm sẽ luôn bền vững và không mở cơ hội cho kẻ thứ ba xen vào.
Viết bình luận