xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trống trường lại vang nơi rốn lũ

Bài và ảnh: Hoàng Hà

Trên con đường dẫn vào vùng rốn lũ, những đứa trẻ mặc đồng phục mới toanh, mang theo cờ đỏ sao vàng, tung tăng tới trường

Trận lũ lịch sử tháng 10-2010 dường như chỉ còn lại trong ký ức những người dân vùng miền núi xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Trở lại trường sau 3 tháng nghỉ hè, hàng đoàn học sinh hớn hở trong áo quần mới, xếp hàng, hồi hộp đợi tiếng trống khai trường.

Chúng tôi gặp lại Trần Thị Kim Oanh (lớp trưởng lớp 5A Trường Tiểu học số 1 Tân Hóa) khi em đang hướng dẫn các bạn tập nghi thức đội, chuẩn bị cho lễ khai giảng. Oanh khoe: “Cháu đã có đủ sách vở mới rồi. Không phải tận dụng sách vở cũ bị ngập bùn đất sau lũ nữa mô!”. Trong cơn lũ năm ngoái, cả nhà bé Kim Oanh bị nước ngập tận nóc nhà, phải dắt díu nhau chạy lên núi cao. Khi nước lũ rút, giữa tan hoang ở Tân Hóa, chúng tôi gặp Oanh nước mắt lưng tròng cùng những đứa trẻ khác lật tìm từng trang vở bết bùn non.
 
img
Niềm vui của học sinh Trường Tiểu học Tân Hóa (Quảng Bình) trong ngày khai giảng
 

Cô giáo Ngô Thị Hợp, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Tân Hóa, cho biết năm học này, toàn trường có 194 học sinh với 13 lớp. Dù người dân còn nhiều khó khăn sau lũ lụt nhưng rất quan tâm đến chuyện học hành của con em. Nhà trường đã huy động 34 trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1, đạt 100%. Trường vẫn còn đó những lớp học cấp 4 cũ nát, xuống cấp vì ngâm lâu ngày trong nước; dụng cụ dạy học thiếu đến 1/3, phần do bị trôi mất, phần lâu ngày thành ra hư hỏng; thiếu phòng đa chức năng, không nơi nội trú cho giáo viên ở xa... “Vượt qua khó khăn, thiếu thốn, nhà trường sẽ cố gắng hết mình chăm lo cho các em” - cô Hợp tâm sự.

Học sinh Trường THCS Tân Hóa thì đang lao động làm sạch khuôn viên nhà trường ngay ngày khai giảng. Thầy Đinh Vựng, hiệu trưởng nhà trường, nói: “Khó và khổ là thực trạng chung của các trường học nơi rốn lũ Tân Hóa nhưng phải vượt qua để có một năm học mới hiệu quả, chất lượng”. Thầy Vựng kể về 60 học sinh đang sinh sống tại thôn 5, vùng Rí Rị. Những năm trước, các em đi học phải lội qua suối, gặp mùa nước lớn tính mạng như sợi chỉ mành. Các em ham học nên cố gắng vác xe đạp qua dòng nước xiết, dù nhà trường đã cản. Bây giờ, tuyến đường nối từ trung tâm xã qua thôn 5, vùng Rí Rị đã được bê tông hóa rộng rãi với cầu Seèng nối liền hai bờ nên học sinh không còn vất vả nữa. Trường đã đón 213 học sinh với 7 lớp.

Sẵn sàng “né” lũ

Ông Cao Quý Ninh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hóa, bồi hồi nhớ lại những ngày Tân Hóa trắng nước lũ, 4 trường học tan hoang; bàn ghế, trang thiết bị dạy và học hầu như bị ngập nước hoặc trôi hết. Thầy trò trở lại trường chỉ biết nhìn nhau bàng hoàng. Nhờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng, hệ thống giáo dục xã nhà đã từng bước thay đổi. Từ đầu tháng 8 năm nay, UBND xã cùng với Hội Cha mẹ học sinh đã kiểm tra lại tình hình tất cả các trường; sửa chữa bàn ghế cũ, bổ sung bàn ghế mới. Để sẵn sàng “né” lũ năm nay có thể đến sớm, UBND xã đã chỉ đạo cho các trường tổ chức học từ ngày 18-8.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo