xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chồng đóng cửa phòng không ra, vợ giết bạn chồng

Theo Thơ Trịnh (CAĐN)

Huyền gọi cửa nhiều lần nhưng Nguyên không mở. Nghi ngờ chồng và nhóm bạn đang sử dụng ma túy nên Huyền đập vỡ cửa kính chui vào.

Chiều 22-12, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSHS CA tỉnh Đắc Lắc cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thu Huyền (1990, trú xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân của vụ án là anh Nguyễn Quốc Tuấn (1987, trú P. Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột). “Ban đầu, Huyền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án” - Đại tá Bôn cho biết thêm.

Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng, bà Nguyễn Thị Thùy Loan (mẹ chồng Huyền) cho biết: “Sáng 21-12, Huyền gọi điện thoại cho chồng là Từ Dương Nguyên (1985, con trai bà Loan) xuống phụ bán quán. Thế nhưng, Nguyên không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Đến 10 giờ cùng ngày, Huyền đến nhà tôi tại 266-Phạm Văn Đồng (P. Tân Hòa) để tìm Nguyên. Tại đây, Huyền gọi cửa nhiều lần nhưng Nguyên không mở, cũng không trả lời. Nghi ngờ chồng và nhóm bạn đang sử dụng ma túy nên Huyền đập vỡ cửa kính rồi bẻ 3 song cửa để chui vào nhà”.

Vào nhà, không nói gì, Huyền đi vào bếp lấy 2 con dao. Thấy vậy, anh Nguyên không dám mở cửa phòng để ra gặp Huyền. Tuy nhiên, vì muốn can ngăn mối mâu thuẫn của vợ chồng Nguyên nên anh Tuấn mở cửa phòng đi ra. Trong lúc can ngăn, anh Tuấn đã bị Huyền đâm vào ngực trái ngay tại phòng bếp. Thấy anh Tuấn gục tại chỗ, những người có mặt vội vàng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Tuấn đã tử vong ngay sau đó.


Căn nhà - nơi xảy ra án mạng.

Căn nhà - nơi xảy ra án mạng.

Trước cái kết đau lòng xảy ra tại nhà của mình, bà Loan chia sẻ: “Nhận được tin báo của hàng xóm, tôi chạy về thì mọi sự đã rồi. Tôi có nghe Huyền nói lại, vào thời điểm xảy ra án mạng, Nguyên cùng với 3 người bạn ở trong phòng nhưng không chịu mở cửa. Khi biết Tuấn tử vong, Nguyên cùng hai người bạn còn lại bỏ trốn và không liên lạc về với gia đình. Gặp Huyền, tôi có hỏi tại sao lại ra tay tàn nhẫn với Tuấn. Con dâu nói đã khuyên Tuấn đừng can, việc vợ chồng để tự giải quyết với nhau. Thế nhưng Tuấn không nghe và ôm chặt lấy, thậm chí có đánh Huyền. Tức giận nên Huyền đã đâm Tuấn. Vụ án không chỉ để lại nỗi đau đớn đối với gia đình nạn nhân mà còn khiến cho người làm cha, làm mẹ như tôi không khỏi xót xa. Hai ngày nay, tôi không khỏi ám ảnh trước cái chết oan ức của cháu Tuấn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc đã xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt khẩn cấp Huyền để phục vụ điều tra”.

Theo thông tin từ người nhà, năm 2010, sau 4 tháng quen nhau, anh Nguyên và Huyền đã được hai bên gia đình tổ chức đám cưới. Do không có việc làm ổn định nên cuộc sống vợ chồng Nguyên phụ thuộc vào thu nhập của bố mẹ. Đến nay, cả hai đã có 2 mặt con nhưng cuộc sống gia đình thường xuyên xảy ra cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”.

Bà Loan nói trong ngậm ngùi: “Trước khi cưới vợ, Nguyên là đứa con phá phách khiến vợ chồng tôi lao đao. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyên đã mang 8 chiếc xe máy và hàng chục chiếc điện thoại đi cắm. Cưới nhau chẳng được bao lâu, vợ chồng Nguyên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đánh đập nhau. Đã vậy, vợ chồng Nguyên không chịu lao động, cứ làm được vài bữa lại bỏ ngang nên không ai dám thuê. Thằng Nguyên cứ mỗi lần buồn là đập phá trong nhà. Đáng nói, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, Huyền lại vác dao rượt chồng. Đến nay, trên người Nguyên đã có hơn chục vết dao đâm do Huyền gây ra. Tôi đã khuyên bảo nhiều lần nhưng Huyền vẫn chứng nào tật nấy”.

Ngán ngẩm trước cách sống của vợ chồng Nguyên, vợ chồng bà Loan phải đi thuê nhà trọ ở suốt 3 năm để con gái út ổn định đi học. “Sắp hai thứ tóc trên đầu, vợ chồng tôi phải nai lưng đi làm thuê để lo cho con, cho cháu. Thế nhưng chúng nó vẫn không để cho vợ chồng tôi được sống yên ổn. Khi đứa con thứ 2 mới được 5 tháng tuổi thì vợ chồng Huyền ly thân, ai về nhà nấy. Vì thương cháu nội, tôi nuôi đứa lớn, còn đứa nhỏ Huyền mang về nhà mẹ đẻ nuôi dưỡng. Thỉnh thoảng vợ chồng nó vẫn gặp nhau, Huyền cũng thường xuyên qua lại nhà tôi. Nhưng cứ gặp là chúng nó lại gây sự, chửi nhau, thậm chí đánh nhau. Cảnh tượng này ở đây ai cũng biết. Vợ chồng tôi chỉ có đứa con trai duy nhất nhưng cũng chính nó làm cho gia đình khuynh gia bại sản” - bà Loan tâm sự.

Cách căn nhà 266-Phạm Văn Đồng chưa đầy 1km, không khí tang thương bao trùm lên căn nhà xập xệ của gia đình anh Tuấn. Được biết, anh Tuấn là con đầu trong gia đình có 3 anh em. Vốn là người hiền lành, chịu khó nên anh Tuấn chưa từng làm mất lòng ai tại địa phương. Đi nghĩa vụ quân sự về năm 2009, anh Tuấn ở nhà phụ giúp bố mẹ nấu rượu để mưu sinh. Tuy nhiên, nhiều năm nay gia đình anh Tuấn vẫn thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Là bạn thân của nhau, anh Tuấn và Nguyên thường xuyên gặp gỡ, qua lại.

Ông Nguyễn Văn Tam (1961, bố anh Tuấn) đưa tay lau nước mắt: “Con tôi chết oan uổng lắm. Chỉ vì muốn can ngăn vợ chồng người ta xô xát nhau mà Tuấn chết tức tưởi. Là người làm cha, làm mẹ nhưng khi con gặp nạn, chúng tôi chẳng có nổi vài triệu đồng để lo đám tang cho Tuấn. Vợ chồng tôi phải đi vay mượn bà con, làng xóm để tổ chức đám tang cho con. Vậy mà đến hôm nay gia đình của Huyền vẫn không có bất kỳ sự hỗ trợ nào đối với chúng tôi. Tính mạng con người là quan trọng nên chúng tôi tha thiết mong các cơ quan chức năng làm sáng tỏ và xử lý nghiêm người đã gây ra cái chết cho cháu Tuấn”.

Ngồi cạnh ông Tam, bà Đinh Thị Tuyết (mẹ nạn nhân) tiều tụy hẳn đi. Bà Tuyết cho hay: “Nỗi mất mát này là quá lớn với gia đình tôi. Huyền đã cúi đầu xin lỗi chúng tôi, nhưng tất cả đã quá muộn màng”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo