xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giết và truy sát bạn chỉ vì 1 câu chửi thề

Theo Báo Cà Mau

Đệ và những nạn nhân đều làm thuê trên cùng một tàu cá, do mâu thuẫn trong sinh hoạt dẫn đến 1 người chết, 1 người mất sức lao động 20%.

TAND tỉnh Cà Mau vừa xét xử vụ án giết người và cố ý gây thương tích đối với Nguyễn Văn Đệ (SN 1983, thường trú huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang). Đệ và những nạn nhân đều làm thuê trên cùng một tàu đánh cá, do mâu thuẫn trong sinh hoạt dẫn đến 1 người chết, 1 người mất sức lao động 20%.


Bị cáo Nguyễn Văn Đệ trước vành móng ngựa.

Bị cáo Nguyễn Văn Đệ trước vành móng ngựa.

Nguyễn Văn Đệ đánh cá trên tàu Đức Nguyên. Trưa 26-7-2015, khi đang hoạt động cách Hòn Khoai 50 hải lý, trong lúc tàu nghỉ để ăn cơm, Đệ được phân công lấy chén nhưng lại lấy thiếu nên bị Huỳnh Văn Dũng, người đi chung, chửi thô tục.

Lúc này Đệ không có phản ứng nhưng khoảng 16 giờ cùng ngày, Đệ đến khu vực nấu ăn trên tàu lấy cây dao cán vàng. Khi Dũng từ dưới hầm máy của ghe đi lên thì Đệ đâm 1 nhát vào vùng ngực. Bị đâm bất ngờ, Dũng nắm lấy con dao trên tay Đệ và chạy về hướng buồng lái kêu cứu.

Đệ tiếp tục chạy về hướng nhà bếp lấy cây dao yếm, đi về phía buồng lái của tàu. Anh Hộp sợ bị chém nên đã nhảy xuống biển. Anh Trần Văn Mỹ nghe tiếng kêu nên đi đến, bị Đệ chém vào đầu và mặt 2 nhát. Anh Mỹ bỏ chạy thì Đệ đuổi theo, chém vào lưng anh 1 nhát. Anh Mỹ gắng gượng nhảy xuống biển. Tường, tài công của tàu, dùng điện đàm thông báo cho Đương, tài công tàu KG-94479. Đương cho tàu chạy đến đưa anh Hộp và Mỹ lên tàu.

Trong lúc này, Đệ ngồi cố thủ nơi mũi tàu, thấy có sự hỗ trợ của tàu khác nên mặc áo phao, tay cầm cây dao yếm cùng cái can 10 lít nhảy xuống biển. Khi cứu được Hộp và Mỹ lên tàu, Đương lái tàu phối hợp với Tường cùng một số anh em khác bắt Đệ lên tàu đưa về Đồn Biên phòng Rạch Gốc. Do vết đâm trúng tim và phổi nên Dũng đã tử vong sau đó 30 phút. Anh Trần Văn Mỹ được đưa đến Bệnh viện huyện Năm Căn cấp cứu.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đệ đã phạm vào tội giết người và cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 93, Khoản 1, Điểm n; Điều 104, Khoản 2 của Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đệ 18 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích, bồi thường về vật chất lẫn tinh thần tổng số tiền hơn 100 triệu đồng cho gia đình bị hại và cấp dưỡng mỗi tháng 1.000.000 đồng cho con của nạn nhân đến khi cháu bé tròn 18 tuổi.

Sự việc nêu trên phần nào cảnh tỉnh cho những ai không kiềm chế được bản thân để dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, người mất, người bị thương tật, kẻ vào tù. Có đáng hay không từ việc dọn cơm thiếu chén, có đáng mang hận từ câu chửi thề ngoài miệng của những ngư phủ hằng ngày cùng đối mặt với sóng to, bão dữ vì mưu sinh. Đau lòng nhất là những người ở lại, vợ mất chồng, con mất cha, kẻ ngồi tù thì bỏ lại mẹ già nay ốm, mai đau, không ai phụng dưỡng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo