xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng loạt cô gái trẻ dính bẫy gã trai chuyên "săn tình"

Theo Hiền Trâm (CAND)

(NLĐO)- Hốt hoảng, chị N. chạy xuống lễ tân khách sạn thì được biết Nhật Anh đã đi khỏi khách sạn trước đó 20 phút. Chị N. mượn điện thoại để gọi cho Nhật Anh nhưng không liên lạc được.

Không nghề nghiệp ổn định, không tài sản, cũng chẳng phải là công tử nhà giàu nhưng ông trời lại phú cho Nguyễn Như Mạnh (27 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) vẻ ngoài sáng sủa, khiếu ăn nói lưu loát. Tuy còn ít tuổi nhưng gã trai này đã "kịp khoác cho mình" tiền án về tội trộm cắp và cờ bạc. Vì trót sa chân vào trò đỏ đen nên Mạnh mắc nợ khá nhiều.

Không có tiền trả nợ, Mạnh nảy sinh ý định đi lừa đảo. Và trong những lần lang thang trên mạng xã hội, làm quen, chát chít được với nhiều cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin, Mạnh bắt đầu nhắm vào những người tình mới quen.

Mạnh lấy nickname "An Nguyennhat" chuyên đi tìm bắt chuyện với những cô gái trẻ trên facebook nhà có điều kiện. Để biết được khả năng kinh tế của các cô gái, khi nói chuyện, Mạnh thường hỏi họ về chiếc máy điện thoại đang dùng.

Các bị hại chỉ đơn giản nghĩ rằng, gã hỏi để gửi tin và ảnh qua mạng xã hội nên vô tư nói ra. Nhưng trên thực tế, đây là cách để Mạnh đánh giá khả năng kinh tế của nạn nhân. Nếu con mồi dùng iPhone đời cao, các dòng máy điện thoại đắt tiền thì gã mới tìm cách tiếp cận...

Thủ đoạn của Mạnh khá quen thuộc nhưng vẫn khiến nhiều cô gái trẻ rơi vào bẫy tình. Vẫn là những lời nói hoa mỹ, tự nâng giá trị bản thân, trên trang facebook cá nhân, Mạnh thường dùng ảnh đại diện mặc quân phục công an và công cụ hỗ trợ; tự tạo "vỏ bọc" tốt về bản thân để kết bạn với các cô gái trẻ, hứa hẹn quan hệ yêu đương và chủ động rủ họ đi chơi. Khi tiếp cận "con mồi", Mạnh thường cố tình khoe chiếc chìa khóa có nhãn hiệu của chiếc xe Mercedes để thể hiện sự giàu có…

Dần dần, Mạnh chiếm được tình cảm của nhiều cô gái và các cô chẳng ngần ngại đồng ý gặp mặt người tình qua mạng tại nhà nghỉ. Và sau một đêm ân ái, sáng dậy, ''người tình một đêm'' của Mạnh sững sờ khi phát hiện Mạnh đã biến mất. Tài sản của các cô cũng không cánh mà bay. Khi nạn nhân làm đơn tố cáo thì chân dung gã hot boy chuyên đi lừa đảo các cô gái trẻ Nguyễn Như Mạnh dần lộ diện.

Theo đó, đầu tháng 9-2018, Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.N (SN 1992, ở Thanh Hóa) về việc bị một đối tượng tên Nhật Anh lấy đi số tài sản lớn. Trong đơn, chị N. trình bày, vào thời gian trước đó, thông qua mạng xã hội, chị quen với một thanh niên có nickname "An Nguyennhat".

Quá trình nói chuyện, thanh niên này giới thiệu tên là Nhật Anh, nhà tại phố Bà Triệu (Hà Nội). Với tài ăn nói, chỉ một thời gian ngắn, Nhật Anh đã chiếm được tình cảm của chị N. Giữa hai người đã "trao" nhau những lời yêu đương và đồng ý gặp để đi chơi.

Ngày 10-9-2018, Nhật Anh hẹn chị N. ra Hà Nội và gặp nhau đi chơi. Đến khoảng 1h ngày 11-9-2018 hai người đến một khách sạn tại phố Lâm Du (Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) để ngủ.

Hàng loạt cô gái trẻ dính bẫy gã trai chuyên săn tình trong khách sạn - Ảnh 1.

Nhắc đến mẹ, Mạnh bật khóc

Đến 7 giờ sáng cùng ngày, chị N. bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Lúc này Nhật Anh vừa tắm xong. Anh ta bảo chị N. vào tắm rồi đi ăn sáng. Khi quay ra, chị N. ngỡ ngàng không thấy Nhật Anh đâu. Tìm điện thoại để gọi thì phát hiện chiếc iPhone 8 đã "không cánh mà bay", số tiền 20 triệu đồng để trong ví cũng không còn.


Hốt hoảng, chị N. chạy xuống lễ tân khách sạn thì được biết Nhật Anh đã đi khỏi khách sạn trước đó 20 phút. Chị N. mượn điện thoại để gọi cho Nhật Anh nhưng không liên lạc được. Biết mình gặp phải "kẻ lừa đảo", chị N. liền tìm đến cơ quan công an trình báo. Còn Nhật Anh, tức Mạnh, sau khi lấy được điện thoại của chị N. đã đem bán cho một cửa hàng trên phố Trường Chinh với giá 14 triệu đồng để tiêu xài.

Cũng với phương thức, thủ đoạn như trên, ngoài trường hợp của chị N., Mạnh còn hai lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với một số nạn nhân khác. Lần thứ nhất vào khoảng 11 giờ 30 ngày 23-12, tại một khách sạn trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội), Mạnh trộm cắp của chị P.H.L (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), chiếc điện thoại iPhone X 256GB; lần thứ hai vào khoảng 17 giờ ngày 23-12, Mạnh trộm cắp của chị H.L (25 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội), chiếc điện thoại iPhone 8 Plus. Chiếc điện thoại này Mạnh đem bán cho một đối tượng ở phường Tân Quang, TP Tuyên Quang được 3 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo và tổ chức điều tra, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên xác định đây là vụ án phức tạp, đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi nên đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Long Biên để điều tra theo quy định.

Sau một thời gian dài xác minh, bất ngờ ngày 26-12-2018, đối tượng Nguyễn Như Mạnh đã đến Công an quận Long Biên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mạnh là kẻ có 2 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Đánh bạc, mới ra tù tháng 7-2018.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh tỏ ra ân hận về hành vi của mình, đặc biệt khi nhắc đến mẹ, Mạnh lại ôm mặt khóc.

Điều lạ là sau khi lừa đảo, cướp tài sản của nạn nhân, Mạnh lại lên mạng chát chít, xin lỗi khiến cô nào cũng mủi lòng. Tại cơ quan điều tra, các nạn nhân đều không có vẻ gì oán hận người tình mới quen, thậm chí vẫn không muốn tin mình bị lừa, vẫn nghĩ rằng "anh ấy yêu cháu nhất". Họ đều là con gái nhà lành, có ăn có học tử tế, thậm chí có cô là nhân viên ngân hàng, nhưng bị vẻ ngoài hào nhoáng và tài ăn nói khéo léo của Mạnh qua mắt để rồi nhanh chóng rơi vào lưới tình của kẻ lừa đảo.

Sự việc một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những cô gái trẻ, những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin đừng bao giờ tin vào những mối quan hệ trên mạng xã hội. Chính việc không có kỹ năng sống, thiếu sự tỉnh táo trong các mối quan hệ khiến họ trở thành những con mồi béo bở cho những kẻ phạm tội.

Mạng xã hội chính là môi trường dễ bị lừa đảo, dụ dỗ nhất vì mọi thứ đều là ảo. Tội phạm có thể mượn hình ảnh, lợi dụng hình ảnh của người khác, tự đánh bóng tên tuổi, sự hào nhoáng của mình để đánh lừa con mồi. Sự cảnh giác, tỉnh táo của bất cứ một người dùng mạng xã hội nào, không chỉ riêng gì các cô gái trẻ là không bao giờ thừa.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo