xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sự thật bất ngờ về nữ giám đốc U50 và ông "trùm" ở Đà Nẵng

Theo Báo Công an Đà Nẵng

Để tạo vỏ bọc hoàn hảo hơn nữ giám đốc đầu tư xây trường mầm non nhưng chính thương vụ với trị giá hàng chục tỉ đồng này lại khiến các trinh sát thêm cơ sở nghi vấn sự bất minh từ nguồn gốc khối tài sản lớn

Trong những năm qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Các đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy, nhất là đối tượng cầm đầu các đường dây mua bán, vận chuyển thường sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới, cực kỳ tinh vi, xảo quyệt nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, như người xưa thường nói, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, dù thủ đoạn của tội phạm có tinh vi, xảo quyệt đến đâu cũng khó có thể thoát khỏi sự phát hiện, đấu tranh triệt phá của cơ quan công an.

Tạo vỏ bọc doanh nhân

Hẳn bạn đọc chưa quên vụ án mua bán trái phép chất ma túy (thuốc lắc, hàng "đá") được xem là lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn Đà Nẵng mà Phòng Cảnh sát Ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng triệt xóa cách đây hơn 4 năm (tháng 10-2014) do đối tượng Phạm Thị Nga (43 tuổi, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu. Điểm "tập kết" hơn 2 kg ma túy "đá" của Nga chính là một ngôi trường mầm non tại P. Thọ Quang (Q. Sơn Trà), nơi có gần 100 trẻ em đang theo học. Đây là "vỏ bọc", tấm bình phong che chắn hoàn hảo mà bà trùm ma túy tạo dựng cho mình, thế nhưng cuối cùng cũng bị Phòng CSMT CATP Đà Nẵng bóc gỡ.

Phạm Thị Nga được xem là "bà trùm" ma túy khi đã thiết lập đường dây ma túy lớn từ các tỉnh phía Bắc về Đà Nẵng do thị điều khiển. Trước khi bắt tay mở rộng mạng lưới phân phối ma túy từ Lạng Sơn vào Đà Nẵng, để ngụy trang, Nga thành lập Công ty TNHH Vương Thúy Nga từ ngày 10-2-2010, xây khách sạn H.N (trên đường Ngô Quyền, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) và đặt trụ sở công ty tại đây. Năm 2013, Nga sống như vợ chồng với một đối tượng giang hồ cộm cán. Gặp ai Nga cũng "nổ" là giám đốc công ty chuyên kinh doanh bất động sản, khách sạn, trường học...

Theo Phòng CSMT CATP, đầu năm 2014, Nga đầu tư vào giáo dục bằng cách xây dựng trường mầm non nhưng mục đích là để tạo vỏ bọc hoàn hảo hơn, tuy nhiên chính việc mua lại này với trị giá hàng chục tỷ đồng lại khiến các trinh sát thêm cơ sở nghi vấn sự bất minh từ nguồn gốc khối tài sản lớn. Nga còn "đánh tan" nghi ngờ bằng cách thể hiện sự tâm huyết của mình đối với sự nghiệp giáo dục khi đến tận Phòng Giáo dục Q. Sơn Trà để năn nỉ được giới thiệu một hiệu trưởng thay thế hiệu trưởng cũ đã xin nghỉ.

Chính vì vỏ bọc hoàn hảo này mà cho đến khi lực lượng CSMT CATP đến trường và phát hiện ra số ma túy cực lớn giấu trong tủ sau bàn làm việc của con gái Nga (Phạm Thị Bích Phượng, 22 tuổi), cả trường tá hỏa bất ngờ vì không ai tưởng tượng được nơi Phượng cất giấu ma túy lại là ở một ngăn tủ không bao giờ khóa và ở nơi có nhiều người vào ra. Cứ nghĩ "nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất", nhưng không ngờ, nghĩ là một chuyện, biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an là chuyện khác.

Sự thật bất ngờ về nữ giám đốc U50 và ông trùm ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

“Bà trùm” Phạm Thị Nga và số ma túy cất giấu tại trường mầm non do thị làm chủ.

Mở quán nhậu làm “bình phong” buôn ma túy

Theo Phòng CSMT CATP, thời gian qua trên địa bàn thành phố, thủ đoạn núp bóng mở quán nhậu, hàng tạp hóa, giải khát đã được các đối tượng tội phạm triệt để lợi dụng, nhất là các đối tượng người ngoại tỉnh đến Đà Nẵng để tìm kiếm cơ hội “làm ăn”. Điển hình như chuyên án phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hải Phòng về Đà Nẵng do Phòng CSMT CATP triệt xóa vào tháng 10-2017.

Với thâm niên buôn bán ma túy, từng có tiền án 3 năm tù về tội danh trên nên Hoàng Phú Thắng (1986, trú P. Hồ Nam, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng) thừa kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng. Năm 2014, sau khi ra tù, Hoàng Phú Thắng quyết định Nam tiến lập nghiệp và chọn Đà Nẵng làm nơi “khởi nghiệp”. Với nguồn hàng dồi dào từ Trung Quốc, Thắng thiết lập đường dây mua bán ma túy lớn từ Hải Phòng về Đà Nẵng trong thời gian ngắn.

Để che mắt lực lượng chức năng sở tại, Thắng dùng hình thức mở quán nhậu trên địa bàn P. Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu). Cuối tháng 5-2017, qua công tác nắm tình hình trên tuyến, địa bàn trọng điểm, trinh sát Phòng CSMT CATP thấy nổi lên đối tượng Hồ Đức Duy (1982), trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) có biểu hiện bất minh, khả năng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy rất cao nên đưa vào tầm ngắm. Trong quá trình theo dõi, giám sát đối tượng, điều mà các trinh sát quan tâm nhất là Duy thường xuyên lui tới quán nhậu do Hoàng Phú Thắng làm chủ. Đáng chú ý hơn, qua theo dõi, các trinh sát nhận thấy quán nhậu này hoạt động kiểu “treo đầu dê bán thịt chó”, khách hàng lui tới chủ yếu là những đối tượng có số má, thanh thiếu niên tụ tập ăn chơi, nhân viên của quán đa số là người từ Hải Phòng vào với nhiều biểu hiện bất minh. Những thông tin có giá trị này được thu thập và báo cáo lãnh đạo Phòng, ngay sau đó được Giám đốc CATP cho xác lập Chuyên án 280T để tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Chỉ sau thời gian ngắn tập trung xác minh, bước đầu các trinh sát khẳng định chính Thắng là kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy này dưới “vỏ bọc” chủ quán nhậu nói trên. Quá trình điều tra, trinh sát Phòng CSMT CATP nhận thấy cứ vài tuần Thắng lại lên máy bay di chuyển từ Đà Nẵng ra Hải Phòng, Quảng Ninh với hình thức về thăm nhà. Tuy nhiên thực chất, Thắng đi tìm “bạn hàng” để mua ma túy có nguồn gốc từ Trung Quốc chuyển về Việt Nam. Khi nhận được “hàng”, để chuyển về Đà Nẵng, Thắng gửi theo đường xe khách, còn tay không về Đà Nẵng bằng máy bay. Các “chân rết” trong đường dây có nhiệm vụ nhận hàng, phân phối cho con nghiện ở Đà Nẵng.

Đến tháng 10-2017, qua nắm thông tin, Ban Chuyên án xác định Thắng đang xúc tiến thực hiện một chuyến hàng lớn nên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giám sát từng đường đi nước bước của Thắng cũng như các “chân rết”. Khoảng 23 giờ ngày 7-10, đồng loạt các tổ công tác được lệnh tấn công, liên tục bắt giữ các đối tượng trong chuyên án cùng tang vật. Lần lượt Hồ Đức Duy, Nguyễn Cò (1970, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và cuối cùng là “ông trùm” Hoàng Phú Thắng sa lưới cùng số tang vật thu giữ được hơn 700 gam ma túy “đá” vừa chuyển từ Hải Phòng về Đà Nẵng chưa kịp tung ra thị trường.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo