xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì một chút bọt bia, mất 1 mạng người

Theo MINH NGỌC (Bình Định Online)

Khi khui bia ra nhậu, để bọt bia văng ra xung quanh, Trần Đình Lạc bị Đoàn Đức Thái phản ứng. Sau khi cự cãi, Lạc lấy cây sắt đánh mạnh vào đầu đồng nghiệp.

Cuối tháng 7-2018, đứng trước HĐXX phiên tòa sơ thẩm vụ án "giết người", bị cáo Trần Đình Lạc (SN 1982, trú thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) bày tỏ sự ăn năn, hối hận và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân vì tội lỗi trót gây ra. Bên dưới vành móng ngựa, thi thoảng có tiếng nấc nghẹn của cha mẹ người không may thiệt mạng đã già yếu; là vợ và 3 đứa con thơ của kẻ tội đồ.

Vì một chút bọt bia, mất 1 mạng người - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Đình Lạc.


Với tội lỗi gây ra, Trần Đình Lạc bị tuyên án 15 năm tù. Rồi đây, gia đình vốn đã khó khăn của bị cáo sẽ càng khốn khó khi người vợ trẻ phải một mình nuôi 3 con thơ, đứa nhỏ nhất chưa tròn 1 tuổi. Còn nạn nhân Đoàn Đức Thái chưa lập gia đình nhưng hoàn cảnh khó khăn cũng chẳng kém, cha mẹ già yếu, giờ đây biết cậy ai phụng dưỡng, chăm lo. Từ vụ án này, mong rằng mỗi người biết kiềm chế bản thân và hành xử đúng mực trước những tình huống mâu thuẫn trong đời sống, tránh gây ra những hậu quả không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh và xã hội. 

Bị cáo Trần Đình Lạc và nạn nhân Đoàn Đức Thái (SN 1986, trú TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) vốn cùng làm công nhân Công ty CP xây dựng điện VNECO 10 đang thi công xây dựng Trạm biến áp 220 KV trên địa bàn thôn Trinh Vân Bắc, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ. Trong quá trình làm chung, tuy không thân thiết, song thi thoảng họ có gặp nhau hỏi han chuyện gia đình. 

Khoảng 15 giờ ngày 27-1-2018, đơn vị thi công Trạm biến áp cho công nhân nghỉ làm việc, tập trung tại lán trại để liên hoan và xem truyền hình trực tiếp trận bóng U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan. Công nhân đông nên được sắp xếp ngồi thành 2 dãy song song. Đoàn Đức Thái và Trần Đình Lạc ngồi tại hai chiếu nhậu khác nhau. 

Trong lúc nhậu, không biết do vô tình hay cố ý, Trần Đình Lạc khui lon bia bị xì bọt văng ra xung quanh, trúng một vài người, trong đó có Thái. Đoàn Đức Thái nổi giận, quay lại gây gổ với Lạc và dọa đánh. Vốn đã có men bia, 2 bên liền xông vào nhau, song được mọi người can ngăn. Thấy không ổn, anh Phạm Hồng Nghĩa là phụ trách bảo Lạc ra ngoài, không cho nhậu nữa. 

Khi ra ngoài lán trại, uất ức vì bị Thái hăm dọa, Trần Đình Lạc nảy sinh ý định đánh Thái cho bỏ tức. Lạc đến khu vực để đồ nghề lao động lấy 1 thanh sắt  dài khoảng 1,5 m và quay trở lại nơi Thái đang ngồi nhậu và xem tivi. Lạc đi đến sau lưng Thái, cầm đoạn sắt bằng hai tay giơ lên cao và đánh mạnh vào đỉnh đầu nạn nhân rồi bỏ đi. Thái bất tỉnh, được mọi người đưa đi cấp cứu song đã tử vong ngay sau đó.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo