xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Bầm dập” sau khi thắng kiện

Bài và ảnh: Kỳ Nam

Mặc dù thắng kiện khi đòi lại công việc nhưng đương sự vẫn phải viết đơn xin nghỉ vì không chịu nổi áp lực

“Tòa án xử thắng kiện nhưng khi về lại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội (GD-LĐXH), tôi luôn bị ức hiếp, trù dập. Có lúc quá mệt mỏi, bức xúc, tôi đã nghĩ quẩn, bế con lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) với ý định nhảy lầu tự tử nhưng gia đình đã đến khuyên giải, đưa về” - bà Lê Thị Huệ (SN 1976; ngụ phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) phản ánh với Báo Người Lao Động.

Mất việc một cách vô lý

Theo bà Huệ, tháng 1-2011, bà trúng tuyển viên chức của Sở LĐ-TB-XH tỉnh và làm tại Trung tâm GD-LĐXH (đặt tại xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa; gọi tắt là trung tâm) với công việc quản lý học viên ở Phòng Dạy nghề Lao động sản xuất.

Ngày 21-1-2014, trong lúc đang làm việc, ông Hồ Thanh Kỳ, Phó Giám đốc trung tâm, bất ngờ gọi bà Huệ lên thông báo bắt quả tang trong cặp của bà có 17 điếu thuốc lá. Cho rằng số thuốc đó không phải của mình, việc kiểm tra cặp không có mặt chủ nhân là không thể chấp nhận, bà Huệ yêu cầu lập biên bản sự việc nhưng ông Kỳ không đồng ý. “Ông Phạm Đức Tân, giám đốc trung tâm, bắt tôi viết tường trình, trong đó phải thừa nhận việc mang thuốc lá vào trung tâm. Khi tôi không thừa nhận, ông Tân xé bản tường trình rồi dùng chân giẫm đạp trước mặt mọi người” - bà Huệ cho biết.

Đến ngày 4-3-2014, trung tâm thành lập hội đồng kỷ luật (gồm ban lãnh đạo và các trưởng phòng, không có mặt bà Huệ) buộc thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với bà Huệ. Bị mất việc một cách vô lý, bà Huệ gửi đơn ra TAND huyện Khánh Vĩnh. Trước ngày xét xử và trước mặt thẩm phán, ông Tân còn đề nghị bà Huệ viết đơn nghỉ việc, ông sẽ thanh toán tiền nhưng bà Huệ không đồng ý.

Ngày 30-9-2014, TAND huyện Khánh Vĩnh tuyên hủy quyết định thi hành kỷ luật trái pháp luật đối với bà Huệ; buộc trung tâm phải nhận bà Huệ trở lại làm việc, thanh toán 6 tháng tiền lương không được làm việc tại trung tâm cộng thêm 2 tháng tiền lương theo HĐLĐ (tổng số tiền hơn 47 triệu đồng), đồng thời phải công khai xin lỗi.

Bà Huệ gửi đơn tố cáo, đề nghị kỷ luật lãnh đạo Trung tâm GD-LĐXH
Bà Huệ gửi đơn tố cáo, đề nghị kỷ luật lãnh đạo Trung tâm GD-LĐXH

Nhiều nội dung tố cáo đúng

Theo bà Huệ, khi trở lại nhận công việc, 10 ngày đầu, bà bị “cách ly” với tất cả cán bộ và học viên, phải đi hốt phân gà, giẫy cỏ rừng và quét lá keo trong khi trước đó bà đang dạy nghề cho học viên. Sau 10 ngày, bà Huệ lại bị lãnh đạo gọi lên thỏa thuận… chấm dứt HĐLĐ. Bà Huệ không đồng ý thì bị cấm nghỉ tại cơ quan, trong khi cơ quan cách nhà tới 55 km; khi được bố trí làm kế toán thì bị xóa dữ liệu… Ngày 24-11-2014, ông Tân gọi bà Huệ lên yêu cầu rút hết đơn tố cáo (bị lãnh đạo trù dập và cán bộ trung tâm tổ chức đánh bạc ngay tại cơ quan) nếu muốn làm việc bình thường và nhận đầy đủ các chế độ theo phán quyết của tòa án. Bà Huệ nhất quyết không đồng ý, trung tâm liền cắt mọi khoản tiền khen thưởng của sở, chế độ của cơ quan, tiền Công đoàn, các ngày bệnh đau nghỉ theo chế độ…

“Khi Sở LĐ-TB-XH yêu cầu trung tâm trả các khoản tiền bị cắt vô lý, ông Nguyễn Thanh Xuân, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, đã “lừa” tôi ký vào giấy nhận tiền rồi lên xe bỏ chạy, không chi trả. Tôi lại phải làm đơn lên sở nhờ giải quyết, đồng thời tố cáo lãnh đạo trung tâm ức hiếp, trù dập. Gần đây, quá mệt mỏi, bức xúc, tôi đành viết đơn nghỉ việc” - bà Huệ kể.

Để làm rõ các tố cáo của bà Huệ, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên lạc với ông Phạm Đức Tân nhưng ông Tân trả lời: “Tôi không có thời gian để tiếp phóng viên. Mọi việc Thanh tra sở đã có kết luận”.

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đã giải quyết các nội dung tố cáo lãnh đạo trung tâm của bà Huệ. Theo đó, có nhiều nội dung tố cáo đúng, như: Trung tâm trừ 6 ngày phép năm của bà Huệ; cấp thuốc lá cho học viên; các khoản tiền bị cắt; một số nhân viên đánh bài trong giờ nghỉ trưa... Qua đó, sở yêu cầu trung tâm khắc phục sai sót. Theo báo cáo của trung tâm, từ ngày 29-4-2015, đã trả lại các khoản tiền cho bà Huệ và kiểm điểm các cán bộ đánh bài...

Về việc trù dập cán bộ, Thanh tra sở cho rằng trung tâm đã sắp xếp, chuyển đổi vị trí làm việc, tạo điều kiện thuận lợi để bà Huệ hoàn thành tốt công việc (?). Còn việc ông Xuân có thái độ nhục mạ, đập bàn, xô ghế, bà Huệ có cung cấp 14 đoạn ghi âm nhưng không thể hiện được ông này có hành vi hay không. Sở LĐ-TB-XH đang báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về đơn tố cáo lãnh đạo trung tâm có hành vi cấu kết, trù dập, hãm hại bà Huệ đến mức phải viết đơn thôi việc.

Vẫn chưa nhận được tiền

Bà Huệ cho biết đến giữa tháng 6-2016, bà vẫn chưa nhận được các khoản tiền mà Sở LĐ-TB-XH yêu cầu trung tâm trả. Về vấn đề này, Thanh tra sở cho biết không thụ lý vì đã được giải quyết, trung tâm đã trả tiền qua Kho bạc Nhà nước. Ngoài ra, các tố cáo về việc giám đốc trung tâm sau khi đuổi việc bà Huệ đã nhận 2 người vào làm việc để lấy tổng cộng 130 triệu đồng, sở không thụ lý vì không có cơ sở.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo