xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo Xuân Người Lao Động ra mắt bạn đọc

TÒA SOẠN

Báo Người Lao Động số đặc biệt Xuân Ất Mùi 2015 bắt đầu phát hành từ hôm nay (23-1) trên toàn quốc với nội dung sâu sắc, hấp dẫn; trình bày trang nhã, hiện đại

Được đầu tư công phu, giai phẩm Xuân Người Lao Động năm nay gửi đến quý bạn đọc những chuyên đề nổi bật:

HÒA BÌNH TÔI YÊU

Với bài “Một dân tộc yêu hòa bình”, nhà sử học Dương Trung Quốc đúc kết: “Trước ngưỡng cửa của năm mới 2015, cái mốc mà chúng ta sẽ liên tưởng tới những con số 70 năm giành được độc lập, 40 năm kết thúc cuộc kháng chiến để thống nhất 2 miền Nam - Bắc, đất nước Việt Nam đã bước được một chặng đường dài trên con đường xây dựng, phát triển... Chưa bao giờ trong lịch sử, cái thông điệp được đưa ra từ 7 thập kỷ trước “Muốn làm bạn với tất cả các nước dân chủ” gần như đã trở thành hiện thực”.

 

img

 

GS Huỳnh Như Phương khẳng định: “Khát vọng hòa bình là khát vọng làm người đúng nghĩa” (Khát vọng bình an). Không hẹn mà gặp, nhà văn Bảo Ninh và nhà thơ Thanh Thảo cùng kể về cái Tết thống nhất đầu tiên từ trận tuyến trở về Hà Nội và Sài Gòn thật giàu cảm xúc. Đó cũng là “Mùa Xuân đầu tiên”- ca khúc cùng tên của nhạc sĩ tài danh Văn Cao - được cất lên làm mê đắm lòng người…

ƠI, BIỂN VIỆT NAM!

Hai người đã nhiều lần ra Trường Sa là nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á và nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng chia sẻ về tình yêu biển đảo tha thiết của quân và dân ta qua phóng sự ảnh đặc biệt cùng những câu chuyện rất cảm động về tình đồng chí, tình đồng đội nơi đảo xa, về “những người đang ngày đêm canh giữ biển đảo, che chở cho đất liền và neo giữ để Tổ quốc không bao giờ bị trôi dạt trước sóng gió cuồng phong…”.

ĐẤT NƯỚC NỞ HOA

40 năm sau cuộc binh lửa kết thúc, đất nước đứng lên và vững vàng từng ngày. Ở trong nước hay nước ngoài đều có những người Việt tài danh làm rạng rỡ non sông gấm vóc. Cũng 40 năm ấy ghi nhận một thế hệ tỏa sáng rực rỡ trong nhiều lĩnh vực.

HỒN PHỐ & NẾP NHÀ

Sống trong phố, “chết” vùi trong phố, không thể không cảm ơn Sài Gòn - TP HCM đã cho ta cuộc sống mến thương và những cảm xúc tuyệt vời mỗi ngày; không thể bỏ qua Hà Nội ngày Xuân với “một ban mai lạnh lẽo, thanh thản, thấm và ngấm những cảm xúc lâng lâng từ cuộc sống thường nhật, giữa chốn thị thành nhiều những góc - những người…” và nghe người Hà Nội kể chuyện ăn Tết ở thủ đô ngày trước - bây giờ ra sao.

Những ngày Tết cũng là khoảng thời gian để chiêm nghiệm về chuyện gia phong, qua các bài: Chấn hưng từ gia đình (GS Phong Lê), Nhà nào nhân cách nấy (Vu Gia)…

SỐNG TỬ TẾ

Chưa bao giờ xã hội kêu gọi sống tử tế khẩn thiết như bây giờ. PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng: “Phải gọi sự biến mất của chuyện tử tế trong thời nay bằng chính tên của nó, như thế mới hy vọng níu kéo chuyện tử tế trở về và hơn hết, thay đổi chiều hướng: chuyện thiếu vắng sự tử tế sẽ ít đi, chuyện tử tế nhiều lên, có cơ may thành áp đảo!”.

Ở chiều hướng ngược lại, rất vui, là vẫn còn đó nhiều người tốt, làm nhiều việc nhân ái, hữu ích cho cộng đồng.

Cùng các bài viết đặc sắc khác: Chịu ơn tiếng đàn (Nguyễn Đình Xê), Tin ở con người (Từ Nguyên Thạch), Sự nhỏ bé của bản sắc (Nguyễn Trương Quý)…

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Nhà nghiên cứu Hồ Trung Tú dẫn dắt bạn đọc theo “Cuộc truy tìm nguồn gốc người Việt lần thứ ba” với nhiều gợi mở thú vị; bàn về sự trở lại của những danh ca với dòng nhạc xưa gần đây hay sách của các tác giả ngày trước nay được in lại, nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên viết: “Thời gian không mất đi, niềm tin về những giá trị vững bền sẽ còn ngân vang mãi”; nhạc sĩ Dương Thụ “bật mí” những chuyện hiếm người biết về “diva đặc hiệu” Mỹ Linh; tác giả Hồ Đăng Thanh Ngọc góp mặt với Mặc khải thi nhân, kể chuyện ân tình của văn nghệ sĩ Huế trong dịp Xuân về thật đầm ấm…

CHUYỆN NHÀ DÊ

Năm Mùi kể chuyện dê thì thật thú vị! Nhà báo - nhà nghiên cứu Vũ Đức Sao Biển giải thích vì sao con dê xứng đáng được quý ông nể trọng và học hỏi; bác sĩ Lương Lễ Hoàng luận chuyện “ăn gì bổ nấy”, vậy thì ăn dê bổ gì…?

Truyện ngắn: NGUYỄN DANH LAM

Thơ: Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương, Nguyễn Thái Dương, Vũ Trọng Quang, Nguyễn Lương Hiệu, Đoàn Vị Thượng…

Ảnh, tranh: Nguyễn Á, Phùng Anh Tuấn, Trương Vững, Hoàng Đặng, Khều…

Giá bìa: 28.000 đồng/cuốn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo