xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chương trình “Tình thương cho em”: Cần lắm những vòng tay yêu thương

Ý Linh

Những đứa trẻ mồ côi vì đại dịch Covid-19 rồi sẽ lớn lên nhưng thiếu vắng tình thương và bàn tay chăm sóc của cha, mẹ. Rất cần xã hội chung tay chăm lo, kịp thời giúp đỡ để các em vững bước vào đời

Sáng 26-10, chương trình "Tình thương cho em" của Báo Người Lao Động đã đến thăm và trao 20 triệu đồng hỗ trợ 4 trẻ mồ côi trên địa bàn quận 10 (TP HCM).

Mẹ mất, 4 con thơ nương nhờ ông bà ngoại

Chia sẻ với chúng tôi, ông Võ Anh Thành, Phó Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 10, cho biết thương cảm nhất là hoàn cảnh của cháu N.P.N.V, không cha, mẹ mất vì Covid-19 khi còn đỏ hỏn. Hơn 2 tháng tuổi, tiền sữa, tã cho bé phải nhờ vào sự hỗ trợ từ những người xung quanh. V. là con út, trên bé còn 3 chị, lần lượt 12 tuổi, 9 tuổi và 4 tuổi.

Bế đứa cháu khát sữa mẹ trên tay, ông Nguyễn Văn Hùng, ông ngoại bé V., bùi ngùi nói mà như động viên chính mình: "Cháu ngoan lắm, ăn no thì ngủ, không quấy khóc. Máu mủ của mình mà, khổ cách mấy vợ chồng tôi cũng ráng nuôi!". Vừa nói, ông vừa đưa mắt nhìn về 3 đứa cháu nheo nhóc ngồi bên cạnh.

Chương trình “Tình thương cho em”: Cần lắm những vòng tay yêu thương - Ảnh 1.

Chương trình “Tình thương cho em” thăm và hỗ trợ em N.H.H (SN 2014; ngụ phường 13, quận 10, TP HCM), có cha mắc Covid-19 qua đời. Ảnh: THANH LONG

Hơn 2 tháng qua là chuỗi ngày nặng nề và đầy ám ảnh của gia đình ông. Ngày 12-8, con gái ông đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thai nhi. Trong ngày, bác sĩ chỉ định mổ bắt em bé vì mẹ dương tính với SARS-CoV-2. Đứa trẻ sinh non, được nuôi sống nhờ lồng kính. 14 ngày sau, con gái ông mất.

Cũng trong thời gian này, ông Hùng phải đi cách ly do mắc Covid-19. Trước đó, ông được biết đến là một tổ trưởng tổ dân phố tận tụy, xông pha, hết lòng vì bà con trên địa bàn trong những ngày dịch bệnh kéo dài. Ông mắc Covid-19 trong một lần hỗ trợ người dân.

Ở khu cách ly, nghe tin con mất, ông chết lặng nhưng nghĩ đến 4 đứa cháu côi cút, ông phải nén nỗi đau, gượng dậy. Trở về nhà sau thời gian cách ly, điều đầu tiên ông làm là đến bệnh viện đón đứa cháu mới sinh. Do em bé phải nằm khu chăm sóc đặc biệt quá lâu, địa phương phải hỗ trợ ông 15 triệu đồng để đi đón cháu. Biết được gia cảnh của ông, bệnh viện hỗ trợ toàn bộ viện phí. Ông cầm 15 triệu đồng gửi lại địa phương để giúp đỡ những hoàn cảnh éo le hơn.

"Vợ chồng tôi đã có tuổi, tôi còn bị nhồi máu cơ tim không thể làm việc nặng. Dù vậy, vợ chồng tôi cũng sẽ tìm việc gì đó làm để có tiền nuôi các cháu" - ông Hùng nói.

Sự hỗ trợ đúng lúc

Chia tay gia đình ông Hùng, chúng tôi tìm đến nhà em N.H.H (SN 2014, có cha mắc Covid-19 đã qua đời) nằm ở con hẻm nhỏ trên đường Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10. H. đang sống cùng mẹ và chị gái sinh đôi bị tự kỷ.

Theo ông Võ Anh Thành, đây là một trong những hoàn cảnh trẻ mồ côi do dịch Covid-19 đặc biệt thương tâm của địa phương. Do chậm phát triển tâm thần, H. phải học lại 1 năm lớp 1, trong khi chị của H. thì "không biết gì hết".

Thương 2 con chịu nhiều thiệt thòi, vợ chồng chị Nguyễn Thị Ánh Loan nỗ lực làm lụng nuôi các con khôn lớn. Anh Nguyễn Hồng Võ làm bảo vệ tại một công ty ở quận 2, ăn ở tại chỗ làm để tiết kiệm tiền xăng xe đi lại mỗi ngày, khoảng 1-2 tháng anh mới về thăm vợ con 1 lần. Mỗi tháng anh dành dụm được khoảng 3 triệu đồng gửi về cho vợ, chị trích ra 2,7 triệu đồng trả tiền phòng trọ, phần còn lại hùn với số tiền kiếm được từ xe bán bánh chuối chiên của chị để lo cho 2 con.

Dịch bệnh ập đến, vợ chồng chị đều thất nghiệp. Đầu tháng 9, xóm trọ xuất hiện ca mắc Covid-19, nửa tháng sau, vợ chồng chị đều dương tính. Điều trị tại nhà được hơn 10 ngày, anh đột ngột qua đời. Mất người chồng, người cha là chỗ dựa tinh thần, trụ cột kinh tế của cả gia đình, cuộc sống của 3 mẹ con chị Loan gần như không tìm được "lối thoát".

Nhận 5 triệu đồng từ chương trình "Tình thương cho em", chị Loan xúc động: "Số tiền này đến với gia đình chúng tôi rất đúng lúc. Mẹ con tôi vô cùng tri ân tấm lòng của bạn đọc Báo Người Lao Động và chương trình "Tình thương cho em". Tôi sẽ dùng số tiền này để lo cho các con trong những ngày tới, trước khi được đi bán lại".

Cũng tại quận 10, chương trình "Tình thương cho em" đã thăm, trao tiền hỗ trợ cho em T.T.N (SN 2007, ngụ phường 2) có cha qua đời vì mắc Covid-19 và N.X.P (SN 2009, ngụ phường 9) có mẹ mắc Covid-19 qua đời, cha đang nuôi P. và em trai (8 tuổi).

Cảm ơn chương trình "Tình thương cho em" đã quan tâm và kịp thời giúp đỡ cho những hoàn cảnh trẻ thơ không may mồ côi do đại dịch, bà Đào Ngọc Bích - Phó Chủ tịch UBND phường 2, quận 10 - mong muốn chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, có thêm nguồn lực để tiếp tục thực hiện mục đích, nghĩa cử cao đẹp cho xã hội.

Tiếp nhận đóng góp

Tính đến ngày 24-10, chương trình "Tình thương cho em" của Báo Người Lao Động đã nhận được hơn 2 tỉ đồng của nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ trẻ mồ côi vì dịch Covid-19. Bạn đọc có thể tiếp tục đóng góp cho chương trình "Tình thương cho em" bằng các cách sau: Gửi vào tài khoản: 117000004884 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh TP HCM. Ðơn vị tiếp nhận: Báo Người Lao Ðộng. Nội dung: Ủng hộ chương trình "Tình thương cho em". Hoặc quyên góp qua ví MoMo (https://page.momoapp.vn/FHWwZCAJOJb) hay ZaloPay, chương trình "Tình thương cho em".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo