xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Làm báo cùng Báo Người Lao Động": TP Thủ Đức đón Tết thời Covid-19

Bài và ảnh: Vũ Lam Hiền

(NLĐO) - Từ 28 Tết, TP Thủ Đức của tôi có 2 địa điểm bị phong tỏa thuộc địa bàn phường Tăng Nhơn Phú A và Phước Long A. Dịch bệnh Covid-19 thật ghê gớm, nó cứ âm ỉ, lây lan trong cộng đồng làm gián đoạn nhịp sống hàng ngày của người dân.

Từ ngày 6-2, cán bộ nhân viên, giảng viên ở trường đại học nơi tôi dạy đã lần lượt về quê. Từ ngày 9-2 có lệnh cách ly người từ TP HCM đến các vùng nên có đồng nghiệp đã sắp xếp hành lý sẵn sàng nhưng chưa kịp về quê thì chỉ còn cách dậm chân cam chịu ở lại TP Thủ Đức. 

Các anh chị em họ của tôi thì báo tin phải hủy vé máy bay, không về được quê ở Hải Dương thăm bà con, họ hàng.

Không giống như thời gian dịch chưa bùng phát, khi tôi bước vào cửa hàng tiện lợi mà quên đeo khẩu trang, bác bảo vệ liền lên tiếng nhắc nhở. Tôi thật sự thấy có lỗi. Những ngày cuối năm, ở các ngân hàng và cửa hàng tiện lợi, ai cũng đeo khẩu trang và có ý thức dùng dung dịch sát khuẩn tay.

Làm báo cùng Báo Người Lao Động: TP Thủ Đức đón Tết thời Covid-19 - Ảnh 1.
Làm báo cùng Báo Người Lao Động: TP Thủ Đức đón Tết thời Covid-19 - Ảnh 2.

Mọi người đi chợ hoa đều đeo khẩu trang và tránh không tụ tập đông người.

Chợ chuyên bán hoa ở Cung thiếu nhi gần nhà tôi vào tối 10-2 (29 Tết) khá đông người. Cũng như Tết năm trước, một cặp chậu vạn thọ có giá từ 100-150 ngàn đồng. Sáng 30 Tết, tôi ghé chợ hoa lần nữa, hoa vẫn còn nhiều mặc dù nhiều người ghé xem. Mọi người đi chợ hoa đều đeo khẩu trang và tránh không tụ tập đông người. 

Hoa tươi ở chợ trên đường Lê Văn Chí được bày bán cũng nhiều, nhưng chủ yếu là nhánh hoa. Chợ vẫn tấp nập người đi mua sắm Tết nhưng nhiều cửa hiệu, quán ăn bình dân trên đường Hoàng Diệu 2, Lê Văn Chí đã đóng cửa vào sáng 30 Tết. Cửa hàng Pharmacity, tòa nhà Nguyễn Kim (những thương hiệu lớn) vẫn mở cửa đón hàng. Họ nói chiều 30 Tết mới nghỉ bán. Những hộp khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn đầy ắp trên kệ ở cửa hàng, có loại còn đang giảm giá làm tôi yên tâm phần nào.

Theo thông báo của trường đại học nơi tôi dạy, hai tuần sau Tết sẽ dạy học online. Tôi ở nhà biên soạn giáo án để chuẩn bị cho lớp học, bổ sung cho ngân hàng câu hỏi thi online. Mỗi lớp lý thuyết có trên 70 sinh viên. Tôi đã gửi email để tập hợp các em lại thành các nhóm trên Zalo. Lần này dạy online, tôi đã có kinh nghiệm live stream từ 2 học kỳ trước nên cũng không quá bỡ ngỡ.

Dạy học online có vài ưu điểm nhưng tôi vẫn lo nếu các em sinh viên không có điều kiện về laptop hay mạng internet thì sẽ khó khăn. Rồi cũng chuẩn bị sẽ phải khai báo y tế khi nhập học sau Tết. Nhớ học kỳ trường lớp tôi dạy có sinh viên là F2, F3. Sinh viên ấy tự nghỉ ở nhà cách ly và nhắn tin cho tôi xin phép. Nếu có khai báo, chắc tình hình kiểm soát cũng tốt hơn.

Trước Tết trường tôi đã quyên góp cho "Tết sẻ chia" để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mọi người ai cũng vui vẻ đóng góp. Tết này, có khoảng 30 sinh viên ở lại ký túc xá và nhà trường đã hỗ trợ mỗi em 1 triệu đồng. Thật là sự giúp đỡ thiết thực trong hoàn cảnh dịch bệnh như hiện nay, khi các em không về quê đón Tết cùng gia đình được. Trên facebook, hiệu trưởng còn đang bàn chuyện mua vắcxin covid về cho toàn thể giảng viên, cán bộ viên chức trong trường.

Các ngôi chùa cũng có thông tin cấm tụ tập. Dịch bệnh làm nhiều việc bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không có tình trạng mua tích trữ lương thực vì mọi cửa hàng, siêu thị luôn cung ứng đầy đủ các mặt hàng. Tết ở nhà cũng đầy đủ bánh mứt, cũng không quá buồn.

Người dân đối mặt với dịch bệnh không còn mất bình tĩnh như hồi đầu năm 2020. Mọi người yên tâm với chính sách chống dịch của Chính phủ. Hàng ngày, ai cũng đón nghe, xem tin tức cập nhật về dịch bệnh và tuân thủ chấp hành. Ai cũng chuẩn bị tinh thần để phòng chống dịch.

Tết 2021 thật đáng ghi nhớ. Không phải nhớ vì sự đoàn tụ cười vui, sung túc như những tết khác. Mà nhớ vì sự chia xa về địa lý nhưng vẫn vòng tay thân ái trên khắp mọi miền đất nước. TP Thủ Đức đang chung tay cùng cả nước để đánh bay dịch Covid. 

Chúng ta rồi sẽ an lành!


Nhằm làm phong phú thêm nội dung, tạo sự tương tác cao hơn với bạn đọc, Báo Người Lao Động tổ chức 2 cuộc thi trên Báo Người Lao Động điện tử (NLĐO) dịp Tết Tân Sửu 2021.

Cuộc thi "Nhà mình ngày Tết" và "Làm báo cùng Báo Người Lao Động "bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày 1-2 (20 tháng chạp) đến 21-2 (mùng 10 tháng giêng).

Bạn đọc có thể xem thể lệ, giải thưởng về 2 cuộc thi này tại đây.

Lưu ý: do tin bài dự thi của bạn đọc có đính kèm video hoặc hình ảnh có dung lượng khá lớn, nên cần phải giảm dung lượng hình ảnh xuống để gửi hoặc bạn đọc có thể tải lên Google Drive hoặc OneDirve rồi gửi mail chúng tôi link download video, hình ảnh dung lượng lớn đó. Nếu gặp trục trặc trong việc gửi tin bài dự thi xin vui lòng liên hệ qua email: xuanonline@nld.com.vn


Làm báo cùng Báo Người Lao Động: TP Thủ Đức đón Tết thời Covid-19 - Ảnh 4.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo