xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lòng tốt đâu phải điều xa xỉ: Thiện lương là bản chất của con người

NGUYỄN HỒNG HUẤN

Lòng tốt biểu hiện một cách tự nhiên, nhẹ nhàng như hơi thở, giúp thế giới trở nên tốt đẹp, đáng sống hơn

Tôi thấy tim mình như ấm lên khi đọc bài "Lòng tốt đâu phải điều xa xỉ" trên Báo Người Lao Động. Thật hiếm khi hàng ngàn con người âm thầm chung tay cứu vớt cuộc đời 3 cháu bé mồ côi trong cơn nguy khốn như thế. Hiện tượng này làm tôi nhớ đến những con người bình dị, dễ thương, tốt bụng mà tôi đã gặp ở đất Sài Gòn phồn hoa hay vùng Tây Nguyên heo hút.

Hành động nhỏ có thể thay đổi nhận thức

19 năm trước, tôi từ Quảng Ngãi đặt chân vào TP HCM học Trường ĐH Kinh tế. Lúc đó, tôi rất e dè, sợ hãi vì nghe người ở quê đồn đại miền đất này rất phức tạp. Từ đó, tôi có cái nhìn méo mó về người dân ở đây.

Lòng tốt đâu phải điều xa xỉ: Thiện lương là bản chất của con người - Ảnh 1.

Sáng 23-1, 3 cháu bé mồ côi đã được nhận vào học tại hệ thống Trường Ngô Thời Nhiệm (thuộc Becamex IDC) Ảnh: NHƯ PHÚ

Một buổi tối, đang trên đường đi học về thì trời đổ mưa, tôi tấp xe vào nấp dưới một hiên nhà đã đóng cửa. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, nước dâng lên mặt đường. Xung quanh nhà nào cũng đóng cửa, gần đấy cũng chẳng còn chỗ nào bán áo mưa. Trời càng khuya, mưa càng lớn, tôi co ro vì lạnh. Bỗng có tiếng cánh cửa sắt mở ra sau lưng, tôi quay lại nhìn. Người phụ nữ trên tay cầm chiếc áo mưa được xếp gọn gàng, ngay ngắn, nói với tôi: "Chắc trời còn lâu mới tạnh, cháu mang áo mưa này mà về. Khi nào cháu đi ngang qua đây thì gửi lại cô".

Cảm xúc này như tia sáng đầu ngày và tức thì khiến lòng tôi trở nên ấm áp. Trên đường về nhà, tôi nghĩ: "Thì ra ở đâu cũng vậy! Ở đâu cũng có người tốt. Người Sài Gòn dễ thương lắm đó chứ!".

Lòng tốt ở mọi nơi

Đôi khi lên mạng, đọc quá nhiều thông tin về những vụ chém giết, hủy hoại nhau chỉ vì cái nhìn "thấy ghét" hay va chạm trên đường, tranh giành lối đi chung... và cả những trường hợp tưởng như là biểu hiện của lòng tốt nhưng thực ra là để trục lợi cá nhân khiến chúng ta bi quan, cho rằng lòng tốt ở xã hội ta đã cạn; nếu còn, chỉ là cá biệt.

Nhưng đâu đó lòng tốt vẫn hiện hữu quanh chúng ta. Những câu chuyện như chương trình của Báo Người Lao Động phát động giúp 3 cháu bé mồ côi và sự hỗ trợ của hàng ngàn tấm lòng dành cho các cháu đã cho chúng ta cái nhìn hoàn toàn khác về tình người.

Lòng tốt không phải điều xa xỉ bởi thiện lương là bản chất của con người. Khi có thể vượt qua sự phán xét, lòng tốt của chúng ta bao trùm lên tất cả.

Nhiều lần vì bị làm phiền bởi những người ăn xin, bán vé số, bán hàng dạo…, có khi chúng ta lơ họ đi, coi như không nghe, không thấy họ. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn chứng kiến có những người sẵn sàng dành ánh mắt quan tâm, nụ cười thân thiện và những câu nói nhẹ nhàng, lịch thiệp cho cậu bé đánh giày hay những người bần hàn trong dòng đời tấp nập. Dù chỉ là một hành động nhỏ của lòng tốt ấy thôi cũng có thể khiến tình yêu thương được lan tỏa, không chỉ với người nhận, mà cả người chứng kiến.

Mấy năm qua, tôi có sở thích trải nghiệm du lịch, đến một nơi không biết nơi nào, ở bên những người xa lạ, không có kế hoạch về nơi ăn chốn ở, tất cả dựa hoàn toàn vào ân huệ của trời đất và lòng tốt của con người. Có lần tôi đi du lịch lọt vào một rẫy cà phê, tôi xin vợ chồng chủ rẫy được phụ hái cà phê, ăn ngủ một vài hôm để trải nghiệm núi rừng Tây Nguyên. Họ hồn hậu chấp nhận, không hề nghi ngờ, đề phòng. Họ bảo tôi không cần hái cà phê, thích thì ở lại ăn ở trong một nhà. Sáu ngày ở đó, họ quan tâm tôi như cha mẹ đối với con cái.

Lần khác là một ông cụ ở bãi biển Bình Tiên (tỉnh Ninh Thuận), lần khác nữa là một gia đình ở Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng)… Lần nào cũng vậy, cứ tìm, sẽ thấy và tôi chưa một lần thất vọng.

Trong xã hội, cái tốt và cái xấu luôn song song tồn tại. Albert Einstein bảo rằng: "Quyết định quan trọng nhất chúng ta sẽ phải đưa ra là chúng ta đang sống trong một xã hội thân thiện và tốt lành hay một xã hội thù địch và xấu xa". Tôi chọn tin vào lòng tốt của con người. 

2 căn hộ cho 3 cháu bé mồ côi

Sau tuyến bài của Báo Người Lao Động, Tổng Công ty Becamex IDC quyết định nhận cả 3 bé mồ côi, con của anh Nguyễn Ngọc Minh - chị Quách Thị Ngọc Lạnh (26 tuổi, chết dưới bánh xe container ở xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vào học miễn phí suốt từ mầm non đến năm lớp 12 tại hệ thống Trường Ngô Thời Nhiệm (thuộc Becamex IDC). Bên cạnh đó, Becamex IDC còn quyết định tặng 2 căn hộ ở khu vực TP Mới Bình Dương để người thân hai bên nội ngoại có thể sống gần nhau, cùng chăm sóc 3 cháu bé.

Tính đến 19 giờ ngày 23-1, tổng số tiền bạn đọc chuyển qua tài khoản Báo Người Lao Động và đến trực tiếp tòa soạn là 2.057.064.001 đồng. Số tiền bạn đọc đến trao trực tiếp cho gia đình hơn 2,1 tỉ đồng (gia đình đã lập sổ tiết kiệm 1,7 tỉ đồng).

N.Phú

* Xem danh sách bạn đọc quyên góp cho 3 cháu bé trong vụ tai nạn ở Bình Dương tính đến 16 giờ ngày 24-1-2019 tại đây.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 22-1

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo