xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ

CÔNG TUẤN

Trong hành trình thực hiện chương trình "Tình thương cho em" do Báo Người Lao Động tổ chức, chúng tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trước hoàn cảnh từng trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Tại miền Tây Nam Bộ, Đồng Tháp là địa phương đầu tiên chương trình ghé qua. Trong căn nhà tình thương lợp tôn nằm sát nhánh sông nhỏ ở xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, bên chiếc bàn thờ tạm bợ, 2 anh em H.Q.Đ (học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Văn Đừng) thắp hương cho mẹ mà nước mắt giàn giụa.

Sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, trao học bổng "Tình thương cho em" của Báo Người Lao Động cho trẻ mồ côi vì Covid-19 ở huyện Tam Nông Ảnh: Quang Trường

Sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ - Ảnh 2.

Hai bé gái trong số 15 trẻ mồ côi vì Covid-19 ở Đồng Tháp nhận học bổng từ chương trình “Tình thương cho em” Ảnh: Quang Trường

Nhìn 2 cháu nội đáng thương, bà N.T.L cho biết cách nay khoảng 2 năm, vợ chồng chị N.T.B gửi anh em Đ. lại cho bà nuôi dưỡng để lên Bình Dương làm công nhân. Giữa tháng 8-2021, chị B. mắc Covid-19 rồi không qua khỏi. Cha Đ. là anh T.D.T cũng nhiễm bệnh nhưng may mắn vượt qua. Khỏi bệnh, anh tiếp tục ở lại Bình Dương làm công nhân để kiếm tiền gửi về quê nuôi con ăn học.

Thương 2 đứa trẻ bơ vơ, hằng ngày, bà L. đi làm thuê đủ thứ nghề để lo cái ăn cho 3 bà cháu. Hết giờ làm, bà vội về nhà lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho anh em Đ. "Tôi đã gần 70 tuổi, mong sao đừng bệnh hoạn gì để có sức khỏe lo cho anh em Đ. ăn học hết lớp 12" - bà L. thổ lộ.

Nhận 2 suất học bổng (5 triệu đồng/suất) từ chương trình "Tình thương cho em", anh em Đ. quả quyết sẽ chăm ngoan, học tốt để không phụ lòng những nhà hảo tâm và bà nội. Đ. còn hứa sẽ học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ cứu người. "Anh em con sẽ cố gắng học để mẹ được yên lòng" - cậu bé bày tỏ.

Trong 15 trẻ ở Đồng Tháp nhận học bổng từ "Tình thương cho em", hoàn cảnh bé B.P.L (học sinh lớp 5; ở xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) và em gái 5 tuổi khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Trong khi em gái non nớt chạy nhảy vui đùa thì L. ngồi thẫn thờ trước cửa.

Trò chuyện với L., chúng tôi mới hay cậu bé vẫn chưa tin mẹ mình đã vĩnh viễn mất đi vì Covid-19. "L. bảo mẹ còn sống, sẽ sớm trở về nên cứ ra trước cửa nhà ngồi chờ" - ông M.V.T, ông ngoại của L., ngậm ngùi.

Cách đây khoảng một năm, vợ chồng chị P.T.T.A vay tiền cất căn nhà tôn đơn sơ rồi gửi anh em L. cho ông bà ngoại để lên TP HCM giúp việc cho người khác. Trong thời gian làm thuê, chị A. mắc Covid-19 rồi tử vong. Chồng chị may mắn không nhiễm bệnh, hiện làm công nhân ở Bình Dương.

Hay tin cháu ngoại được nhận học bổng từ chương trình "Tình thương cho em", ông T. vui mừng đến trào nước mắt. Lúc L. cầm tấm bảng tượng trưng số tiền do đoàn trao tặng, ông vội quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt sạm đen, gầy gò. "Tôi đã già, chỉ mong sao được khỏe mạnh để phụ con rể nuôi dạy 2 cháu nên người" - ông T. bộc bạch.

Giáp với Đồng Tháp, Long An là một trong những địa phương có nhiều người mắc Covid-19. Dịch bệnh khốc liệt đã khiến cả trăm trẻ sớm mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ.

Trong những trẻ nhận học bổng từ chương trình "Tình thương cho em", T.G.B (học sinh lớp 8; ngụ xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa) và 2 em gái sinh đôi 4 tuổi khiến nhiều người xót xa. Hai bé gái có dấu hiệu tự kỷ, không thể nói chuyện, chỉ la hét suốt ngày. Ngay cả B., dù trông rất khôi ngô nhưng lúc nhớ, lúc quên.

Lúc dịch bệnh chưa xảy ra, cha mẹ B. hằng ngày thu mua trái cây rồi chở lên chợ đầu mối ở TP HCM bán lại. Tiền lời tuy không nhiều nhưng cũng đủ lo cho gia đình và chữa trị cho 2 con gái. Cha đột ngột qua đời vì Covid-19, giờ đây mọi gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ B. là chị N.T.D.T.

Chồng mất, chị T. phải ở nhà lo cho con. Những lúc 2 cô bé lên cơn gào thét, chị chỉ biết ôm chặt con vào lòng khóc nghẹn. "Giờ anh ấy đi xa rồi, mình tôi phải cố gồng gánh để tiếp tục nuôi hy vọng một ngày nào đó được nghe tiếng gọi "mẹ ơi" của 2 con" - chị T. bộc bạch.

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, hay tin chương trình "Tình thương cho em" đến với địa phương, ông rất xúc động. "Những món quà thiết thực từ chương trình sẽ giúp các cháu vơi bớt sự mất mát không gì có thể bù đắp được. Mong các cháu vượt qua nỗi đau, học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội, gia đình và cho chính bản thân" - ông Nguyễn Văn Út bày tỏ.

Tại Đồng Tháp, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trân trọng đón nhận và cảm ơn những tình cảm mà Báo Người Lao Động và bạn đọc đã gửi gắm thông qua chương trình "Tình thương cho em". Ông cho rằng những suất học bổng kịp thời từ chương trình và sự chăm lo của các ngành chức năng sẽ góp phần sưởi ấm tâm hồn những trẻ thơ không may mất mẹ cha, giúp các em vơi đi nỗi đau, tạo thêm niềm tin và nghị lực trong quá trình học tập.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo