xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Tình thương cho em" đến với 10 trẻ mồ côi vì Covid-19 ở Cần Thơ

Bài - ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Chương trình "Tình thương cho em" do Báo Người Lao Động phát động đã trao 10 suất học bổng cho các em mồ côi tại TP Cần Thơ. Đây là những phần quà có ý nghĩa nhằm xoa dịu nỗi đau và giúp các em vươn lên trong cuộc sống.

Ngày 2-1, Báo Người Lao Động phối hợp với Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ đến xã Thạnh Phú, xã Trung Hưng (huyện Cờ Đỏ ), quận Ô Môn, quận Ninh Kiều và Công đoàn Khu Công nghiệp - Khu Chế xuất TP Cần Thơ để trao 10 suất học bổng (5 triệu đồng/suất) trong chương trình "Tình thương cho em" do Báo Người Lao Động khởi xướng và thực hiện cho những trẻ mồ côi cha, mẹ vì dịch Covid-19. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ còn phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ trao tặng xe đạp cho các em là học sinh từ cấp 2 trở lên.

Tình thương cho em đến với 10 trẻ mồ côi vì Covid-19 ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Ông Trần Công Tuấn, phụ trách Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động tại ĐBSCL, phát biểu tại buổi trao học bổng

"Sao mẹ không nói chuyện"

Đến nhà ông V.V.N (54 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú), chúng tôi không kìm được nước mắt khi chứng kiến bé V.T.T.G (6 tuổi; cháu ngoại ông N.) cứ nhìn lên bàn thờ mẹ. Theo ông N., ngày trước, con gái ông cùng chồng và G. lên TP HCM làm thuê. Đợt dịch Covid-19 vào tháng 8-2021, mẹ G. không may mắc Covid-19 rồi qua đời.

Tình thương cho em đến với 10 trẻ mồ côi vì Covid-19 ở Cần Thơ - Ảnh 2.
Tình thương cho em đến với 10 trẻ mồ côi vì Covid-19 ở Cần Thơ - Ảnh 3.

Vợ chồng ông V.V. N. và bé G. nhận suất học bổng từ chương trình "Tình thương cho em"

"G. được vợ chồng tôi nuôi dưỡng, còn cha nó thì đến nay cũng biệt tăm. Mới tý tuổi đầu nên nó chưa biết mẹ mất, mỗi lúc nhìn di ảnh của mẹ, G. cứ hỏi "Sao mẹ không nói chuyện?" làm tôi đau thắt lòng. Vợ chồng tôi cũng lớn tuổi, không làm gì có thu nhập ngoài mấy công đất cho thuê. Hôm nay nhờ Báo Người Lao Động hỗ trợ suất học bổng cho cháu gái tôi, tôi rất biết ơn và hứa sẽ sử dụng số tiền này đúng mục đích" - ông N. bày tỏ.

Một trường hợp khác là em N.T.K.H (17 tuổi; ngụ xã Thạnh Phú), cũng rưng rưng nước mắt khi kể về cái chết của cha mình: "Cha em mất cách đây khoảng nửa tháng vì Covid-19. Em không tin là cha ra đi như thế, bỏ lại 3 mẹ con em".

Bà N.T.L (41 tuổi; mẹ H.) nức nở: "Khi ông ấy còn sống, 2 vợ chồng cùng đi làm thuê để kiếm tiền nuôi 2 đứa con. Giờ ông ấy mất, gánh nặng đè lên vai tôi. Với suất học bổng và chiếc xe đạp do Báo Người Lao Động và Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ trao tặng, tôi rất trân quý".

Tình thương cho em đến với 10 trẻ mồ côi vì Covid-19 ở Cần Thơ - Ảnh 4.

Em N.T.K.H vui mừng khi nhận suất học bổng 5 triệu đồng và chiếc xe đạp

Ông N.V.G (46 tuổi; ngụ xã Thạnh Phú) giờ đây trở thành gà trống nuôi 3 đứa con vì vợ ông ra đi mãi mãi vào ngày 23-9-2021 do Covid-19.

"Tôi cùng vợ đi làm phụ hồ ở TP HCM, con gửi cho bà ngoại chăm sóc, lâu lâu mới gửi tiền về và cũng có đôi lần về thăm. Rồi đợt dịch vừa qua, vợ tôi mắc Covid-19 và được đưa đi điều trị, còn tôi phải đi cách ly. Nào ngờ khi cách ly xong, tôi nhận được tro cốt của vợ. Hiện giờ tôi trở lại quê kiếm việc làm để nuôi con, không đi tha hương nữa. Số tiền và chiếc xe đạp được trao tặng đã giúp gia đình tôi phần nào vơi bớt khó khăn" - ông G. nói.

Tình thương cho em đến với 10 trẻ mồ côi vì Covid-19 ở Cần Thơ - Ảnh 5.

Ông N.V.G bế con gái nhỏ nhận suất học bổng

Các em cần được yêu thương

Tương tự hoàn cảnh ông G., ông T.V.T (46 tuổi; ngụ xã Trung Hưng) cũng đau lòng khôn nguôi khi người vợ vừa qua đời.

Tình thương cho em đến với 10 trẻ mồ côi vì Covid-19 ở Cần Thơ - Ảnh 6.

Ai cũng đau lòng khi nhìn cảnh bé gái 3 tuổi con ông T.V.T quỳ lạy trước di ảnh của mẹ

Trong căn nhà lợp tôn vừa được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng, ông T. ngậm ngùi: "Nhà nghèo nên 2 vợ chồng tôi dắt díu 4 đứa con lên Bình Dương thuê nhà trọ tìm kiếm việc làm. Tôi cùng vợ và con trai lớn hàng ngày đi làm công nhân, còn 3 đứa con nhỏ ở phòng trọ. Thu nhập mỗi tháng khoảng 15 triệu đồng nhưng cũng đủ chi tiêu. Hồi tháng 8-2021, cả nhà mắc Covid-19 nhưng vợ tôi không vượt qua được. Tôi đành đem các con về quê và may mắn được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng căn nhà".

Tình thương cho em đến với 10 trẻ mồ côi vì Covid-19 ở Cần Thơ - Ảnh 7.

Các con ông T. giờ đây đã mồ côi mẹ

Ông T. cho biết ông bị bệnh sỏi thận nặng 2 bên, hiện nay chưa có tiền chữa trị nên không thể đi kiếm việc làm, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều nhờ vào thu nhập của đứa con trai lớn.

Tình thương cho em đến với 10 trẻ mồ côi vì Covid-19 ở Cần Thơ - Ảnh 8.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, thăm hỏi, động viên ông T.

Theo bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, 2 trong 4 con của ông T. đã được Công an TP Cần Thơ bảo trợ, còn suất học bổng của Báo Người Lao Động sẽ giúp gia đình bớt gánh nặng trong thời gian tới. Bà Mai cũng yêu cầu Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ lưu ý trường hợp của gia đình ông T. để tạo điều kiện, giúp đỡ ông tìm kiếm việc làm.

Tình thương cho em đến với 10 trẻ mồ côi vì Covid-19 ở Cần Thơ - Ảnh 9.

Phần hỗ trợ của Báo Người Lao Động và Liên đoàn Lao độngTP Cần Thơ đã phần nào giúp gia đình ông T. vơi bớt khó khăn

Bà Mai khẳng định: "Tôi rất vui khi phối hợp với chương trình "Tình thương cho em" do Báo Người Lao Động thực hiện nhằm chăm lo cho các cháu có cha hoặc mẹ mất vì Covid-19. Thời gian tới, chúng tôi mong được các tổ chức, các nhà hảo tâm tiếp tục cùng Liên đoàn Lao động TP chăm lo cho trẻ mồ côi".

Tình thương cho em đến với 10 trẻ mồ côi vì Covid-19 ở Cần Thơ - Ảnh 10.

Báo Người Lao Động hỗ trợ kịp thời cho các em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19...


Tình thương cho em đến với 10 trẻ mồ côi vì Covid-19 ở Cần Thơ - Ảnh 11.

Ông Cao Long Hồ, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, gửi lời cảm ơn Báo Người Lao Động và Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ đã quan tâm, hỗ trợ các em có cha, mẹ mất vì dịch Covid-19. Tính đến nay, trên địa bàn xã Thạnh Phú có hơn 260 ca mắc Covid-19, trong đó có 4 trường hợp tử vong.

Tình thương cho em đến với 10 trẻ mồ côi vì Covid-19 ở Cần Thơ - Ảnh 12.

Chương trình "Tình thương cho em" mong muốn các em mồ côi vì Covid-19 có tương lai tốt đẹp hơn

Ông Cao Long Hồ nhấn mạnh: "Các gia đình được nhận hỗ trợ cần tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, chăm lo và tạo điều kiện kiện tốt nhất cho các em thiếu cha hoặc mẹ, để làm sao trong thời gian tới, các em được đáp ứng đầy đủ vật chất và tinh thần để phát triển trong tương lai".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo