xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tỏa sáng tình người

Bài và ảnh: Lê Phong

Phát khẩu trang miễn phí, giải cứu nông sản... là cách người dân TP HCM đang chung tay giúp đỡ nhau trong mùa dịch nCoV

Những ngày qua, tại địa chỉ 280 An Dương Vương (quận 5, TP HCM) được nhiều người ghé qua bởi có hàng ngàn khẩu trang được phát miễn phí. Chủ nhân của thùng khẩu trang này là bà Đỗ Thị Tưởng (51 tuổi), một người buôn bán vỉa hè.

Chạy khắp nơi để tìm mua

Bà Tưởng cho biết tình cờ đọc trên báo thấy nhiều kẻ lợi dụng nhu cầu khan hiếm khẩu trang để thổi giá trục lợi nên nảy ra ý định mua khẩu trang tặng cho người cần dùng. Bà Tưởng dùng một phần tiền của mình, kêu gọi thêm sự hỗ trợ từ những người quen biết, sau đó đi khắp cửa hàng thuốc và tiệm bán vật tư y tế ở các quận - huyện trong TP tìm mua. Chạy mất gần 1 ngày thu gom chỉ được 10 hộp với số lượng 250 chiếc. "Nghĩ bụng bấy nhiêu khẩu trang đó phát chỉ vài ba phút sẽ hết, tôi nhờ thêm nhiều người thân đi mua thêm. Giá bình thường mỗi hộp chỉ từ 35.000-60.000 đồng nhưng giờ lên đến 100.000 đồng. Biết là cao nhưng phải mua cho bằng được để tặng mọi người" - bà Tưởng chia sẻ.

Ngày đầu tiên, ít người biết nên chỉ tặng được chừng 100 chiếc. Những ngày sau đó, chỉ trong vòng 30 phút đã phát hết, tính đến nay có hơn 5.000 khẩu trang được mua và tặng cho mọi người.

"Tôi chỉ mong sao nhiều người có sức khỏe để phòng chống lại cơn dịch đang có chiều hướng phức tạp. Nhiều người khi đi ngang qua thấy có khẩu trang miễn phí thì rất mừng. Cho khẩu trang nhưng tôi nhận được rất nhiều nụ cười, đó là điều tôi mong muốn và thấy hạnh phúc nhất" - bà Tưởng chia sẻ.

Tỏa sáng tình người - Ảnh 1.

Dưa hấu được nhóm tình nguyện tại quận 11 (TP HCM) mua từ Gia Lai mang về TP HCM phát miễn phí và sau đó được nhiều người chung tay ủng hộ tiền

Trong lúc đang trò chuyện, chúng tôi bắt gặp một gia đình bước xuống từ chiếc ôtô sang trọng đề nghị mua với giá cao vì đã đến rất nhiều cửa hàng nhưng đều nhận những cái lắc đầu cho biết hết hàng. Bà Tưởng từ chối bán, nói gia đình này lấy khẩu trang theo nhu cầu cần thiết.

Hơn 10 ngày qua, mỗi tối, nhóm tình nguyện "Đêm Sài Gòn" ngược xuôi khắp nơi để phát khẩu trang cho những người khó khăn, mưu sinh ban đêm. Anh Nguyễn Vương Trường Thành (trưởng nhóm) cho biết ý tưởng xuất phát từ việc bắt gặp hai mẹ con đang bán vé số ngoài đường hít thở khí bụi. Đối với họ, việc kiếm tiền ăn cơm đã khó, nói gì đến chuyện mua khẩu trang đang tăng giá. Vì vậy, sau 20 giờ, các thành viên trong nhóm chạy khắp nơi để tặng cho mỗi người 1-2 chiếc khẩu trang. Nhưng khó khăn nhất chính là đi tìm mua khẩu trang. Bởi hiện nay, có chỗ đẩy giá quá cao, chỗ đúng giá thì phải chờ đúng lúc nhập hàng. Nhiều công ty, nhà máy hứa hẹn ngày giao sản phẩm nhưng sau đó thông báo hủy đơn hàng. Dự kiến nhóm sẽ mua thêm 10.000-20.000 khẩu trang để tiếp tục tặng cho nhiều người.

Mua nông sản để tặng miễn phí

Do ảnh hưởng dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, phía Trung Quốc hạn chế việc nhập các mặt hàng trái cây, trong đó có dưa hấu, thanh long và sầu riêng của Việt Nam, nguy cơ ngày thu hoạch các loại nông sản này bị vứt bỏ là chuyện trước mắt.

Thấy vậy, anh Quang Đán (ngụ quận 11) đã lên tận các vườn dưa hấu tại tỉnh Gia Lai thu mua. Giá dưa hấu mọi năm từ 8.000- 10.000 đồng/kg, lần này hạ còn 4.000 đồng/kg. Trung bình mỗi sào dưa hấu, vốn người nông dân bỏ ra 8 triệu đồng thu hoạch gần 2 tấn dưa. Như vậy muốn thu hồi lại vốn phải bán 5.000 đồng/kg.

Nhóm anh Đán mỗi người góp một ít, cùng mua dưa mang về TP HCM phát miễn phí. Ước chừng 10 tấn dưa chi phí khoảng 50 triệu đồng. Ngày đầu tiên mua 3 tấn, trong vòng 10 phút đã tặng hết sạch. Sau đó, nhiều người không chịu nhận miễn phí mà muốn chung tay hỗ trợ, anh Đán lấy tạm thùng nhựa để quyên góp ai ủng hộ bao nhiêu cũng được.

"Mặc dù mua dưa hấu đến 5.000 đồng/kg nhưng trong các ngày tới sẽ bán ra chỉ 2.000 đồng/kg. Số tiền này chỉ là tượng trưng để trân trọng những người đến nhận dưa hấu" - anh Đán bày tỏ.

Trong khi đó, anh Võ Minh Thành (ngụ quận 7) xuống tận các vườn thanh long tại thị trấn Tầm Vu (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) mua 12 tấn, lần lượt phát tặng các viện dưỡng lão, trại mồ côi tại quận 8, Thủ Đức và huyện Bình Chánh. Anh cho biết giá thanh long muốn lấy lại vốn phải bán từ 9.000-11.000 đồng/kg nhưng lúc này rớt giá còn 2.000 đồng/kg, trong khi vắng bóng các thương lái. "Để mua thanh long tặng mọi người, tôi vận động tiền từ người thân. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mua hỗ trợ và kêu gọi cộng đồng mạng cùng chung tay giúp bà con vượt qua khó khăn lúc này".

Bà Đỗ Thị Tưởng kể: “Có người đề nghị tôi nên ghi rõ mỗi người chỉ được nhận 1 khẩu trang nhưng tôi tin vào ý thức của mọi người. Nhiều nhất thì mỗi người cũng chỉ lấy 10 chiếc”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo