Những ngày này, hành khách khi vừa bước lên chiếc xe buýt số 86 tại TP HCM do tài xế Lê Xuân Huy điều khiển không khỏi bất ngờ bởi khung cảnh trên xe. Đập vào mắt hành khách là một chiếc xe buýt tràn ngập không khí Giáng sinh.
Chiếc xe buýt được anh Huy cùng vợ là tiếp viên Đặng Cẩm Thu tự tay trang trí với các món đồ như cây thông, ông già Noel, dây kim tuyến, búp bê, người tuyết. Những món đồ trang trí được anh Huy trích tiền túi ra mua.
"Chiếc xe buýt cũng như ngôi nhà của mình. Mình trang trí lên cho xe được đẹp, mình cũng thấy vui vui mà hành khách cũng thấy thích thú, mới lạ" – anh Lê Xuân Huy vui vẻ nói.
"Ngoài những món đồ cũ đã sử dụng từ các năm trước thì năm nay, mình cũng phải mua thêm một số món đồ mới để treo lên xe. Cứ chơi xong thì cất, năm sau lấy ra chơi tiếp, cái nào cũ quá thì mình bỏ, mua lại cái mới" – anh Huy kể.
Anh Huy cho biết, công việc của vợ chồng anh rất bận rộn. Tranh thủ thời gian trống giữa 2 chuyến xe, vợ chồng anh bắt tay vào việc trang trí.
"Mình cứ làm lần lần, đến khi nào hoàn thiện thì thôi. Dịp Noel chỉ diễn ra trong mấy ngày ngắn ngủi nên mình phải làm sớm để bà con đi xe cảm nhận được không khí Giáng sinh lâu hơn" – anh Huy chia sẻ.
Bà Lê Thị Tú (83 tuổi) là hành khách quen thuộc của xe buýt số 86 do anh Huy lái. "Xe được trang trí rất đẹp. Mỗi lần đi là thấy rất thoải mái, gần gũi. Nhờ đi xe mà tôi cảm nhận được không khí Giáng sinh đến sớm hơn" – bà Tú nói.
Nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên cũng tỏ ra thích thú với không gian của chiếc xe buýt. Một số bạn còn tranh thủ chụp hình với chiếc xe buýt ngập tràn không khí Giáng sinh của vợ chồng anh Huy và chị Thu.
Đang trò chuyện với phóng viên, anh Huy vội chạy ra sau xe và mang lại một chùm móc khóa, khoe: "Mình đã chuẩn bị rất nhiều móc khóa có chủ đề Giáng sinh: hình ông già Noel, hình cây thông, hình người tuyết, hình con tuần lộc… Số móc khóa này mình sẽ dành tặng cho các hành khách đi xe buýt trong những ngày Giáng sinh tới đây".
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!