xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trắng đêm cùng những chuyến đi tử tế

(NLĐO)- Dù cuộc sống còn nhiều bộn bề, lo toan nhưng với tấm lòng tử tế, hào hiệp, bao dung, nhiều người dân TP HCM vẫn sẵn lòng "nhường cơm sẻ áo" cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Đêm xuống, ở các vỉa hè, cây cầu, con đường, bến xe… ở TP HCM có không ít người vạ vật tìm nơi ngả lưng chờ việc (bốc vác, chở khách, bán hàng rong...) hoặc đơn giản để ngủ vì không có nhà. Nhưng cũng ở nơi đây, người lang thang không còn lạ gì với những món quà đêm từ những nhóm làm từ thiện. Những chuyến đi xuyên đêm âm thầm, lặng lẽ mà thấm đượm tình người giữa một đô thị phồn hoa, ồn ã.

Đi lo bữa cơm cho người nghèo

Đã thành thông lệ, 22 giờ đêm mỗi cuối tuần, hơn 10 bạn trẻ Đội thiện nguyện TP HCM lại bắt đầu xuất phát từ nút giao Tô Ngọc Vân- Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức, TP HCM) tỏa đi khắp các con đường trong TP để phát quà từ thiện. Mỗi đêm, đội phát trên dưới 100 phần quà là những suất ăn khuya do thành viên trong đội cùng nhau chuẩn bị trước đó.


Trắng đêm cùng những chuyến đi tử tế - Ảnh 1.

Nụ cười hạnh phúc của những người vô gia cư khi đón nhận quà là động lực để những người trẻ gắn bó với công việc phát quà hằng đêm (Ảnh: Vy Le)

Anh Sơn Huỳnh Khang (SN 1998, đội trưởng Đội thiện nguyện TP HCM) chia sẻ: "Những suất ăn đôi khi đơn giản là hộp cháo, bánh mì kèm nước uống nhưng đều do cả nhóm tự mua sắm nguyên liệu, tự chuẩn bị và đem đến tận tay những người lang thang, cơ nhỡ. Dù không lớn nhưng với nhiều số phận kém may mắn, đó là sự sẻ chia mà họ rất trân quý, giúp tiếp thêm sức mạnh tinh thần và nghị lực để sống và làm việc. Bản thân các thành viên cũng có thêm những trải nghiệm ấm lòng".

Đội thiện nguyện TP HCM hiện đã có trên 1.600 người đăng ký thành viên qua facebook, với fanpage thu hút hơn 31.000 lượt người theo dõi. Ngoài phát quà đêm, đội còn thường xuyên kêu gọi quyên góp, ủng hộ từ các mạnh thường quân để tổ chức các chương trình thăm hỏi, trao quà từ thiện cho các mái ấm, nhà mở…

Trắng đêm cùng những chuyến đi tử tế - Ảnh 2.

Chị Ngân trao cho ông Dũng "ve chai" suất ăn khuya đêm 25-8

23 giờ đêm 25-8, ở góc ngã 4 đường Lê Văn Sỹ- Trần Quang Diệu, bên cạnh chiếc xe đạp rệu rã và mớ đồ lỉnh kỉnh, một người đàn ông đang ngồi chỏng chơ giữa vỉa hè thênh thang, trống hoắc. Bước xuống từ chiếc xe tay ga đậu cách đó chừng 20 m, cô gái trẻ với vẻ ngoài tươm tất tiến lại gần. Đưa suất ăn ấm nóng cho người đàn ông, cô gái ân cần như người quen biết: "Hôm nay kiếm được khá không anh?". "Trời cứ mưa dầm, không đi làm được cô ơi!" – người đàn ông đáp. "Em gửi chút đồ ăn lót lòng, chắc anh chưa ăn gì phải không?"- cô gái hỏi. Người đàn ông gượng cười, giữ món quà bằng đôi bàn tay thô ráp, nhăn nheo. Ông là Dũng "ve chai", người vô gia cư. Cô gái trẻ là Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh). Cứ mỗi tối cuối tuần, chị Ngân lại cùng 1-2 thành viên khác trong gia đình đi lo bữa cơm nghĩa tình cho những người vô gia cư trên đường phố. Mọi chi phí đều do chị tự bỏ tiền mua. Chị bộc bạch: "Nhìn những giọt nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt khắc khổ của họ, tôi chỉ mong có nhiều thời gian và sức khỏe để duy trì việc phát cơm của mình".

Lan tỏa lòng trắc ẩn

Cùng hình thức phát quà đêm, còn có nhóm thiện nguyện tại quận Gò Vấp do chị Lê Thị Kiều Chinh (SN 1982) làm trưởng nhóm. Chị Chinh cho biết càng gắn bó lâu với các hoạt động từ thiện, chị lại càng yêu quý công việc này.

Qua 5 năm hoạt động, trao hơn 12.000 phần cơm, gặp gỡ hàng ngàn trường hợp người lao động nghèo, vô gia cư có hoàn cảnh khó khăn nhưng chị vẫn nhớ như in câu chuyện đáng cảm phục về cụ Chúm (ngụ đường 21, phường 8, quận Gò Vấp, TP HCM), một chiếc lá rách sẵn sàng giúp đỡ những chiếc lá rách hơn.

Nhờ những lần phát cơm từ thiện, nhóm của chị Chinh biết được hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cụ Chúm. Ở cái tuổi 94 nhưng hằng ngày cụ phải rong ruổi khắp nơi, bán từng chiếc bánh ú để nuôi 2 cô con gái câm điếc.

Trắng đêm cùng những chuyến đi tử tế - Ảnh 3.

Nhóm thiện nguyện của chị Chinh đến thăm cụ Chúm

"Biết tới trường hợp của cụ, Chinh đã kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. Nhưng phải đến lần thứ 2 lên nhà, cụ mới chịu nhận 800.000 đồng, phần còn lại cụ mong muốn thông qua nhóm để gửi đến những hoàn cảnh khó khăn hơn mình" – chị Chinh kể lại.

Tôn trọng quyết định của cụ, nhóm bàn nhau dùng số tiền còn lại để đặt mua bánh cụ bán làm quà cho người vô gia cư. Nghe chuyện cụ lại tặng thêm 40 cái nữa bánh để làm từ thiện thông qua hoạt động của nhóm.

"Chứng kiến cảnh này, cả nhóm vô cùng xúc động, cảm phục tấm lòng thơm thảo, "lá rách đùm lá rách hơn" của cụ. Mong sao cụ có thể khỏe mạnh, bình an để chăm lo cho gia đình. Làm được nhiều việc thiện mình cảm thấy rất vui nhưng hạnh phúc nhất là giúp đỡ đúng hoàn cảnh và lan tỏa được những điều tốt đẹp" – chị Chinh nói.

Qua 00 giờ, TP chìm vào đêm mịt mù nhưng những người làm công việc thiện nguyện như Đội thiện nguyện TP HCM, gia đình chị Kim Ngân, nhóm từ thiện của chị Kiều Chinh… vẫn rong ruổi trên những cung đường thăm thẳm, tất bật tìm kiếm những người cần giúp đỡ.

Những trái tim nồng nhiệt, giàu lòng trắc ẩn tiếp tục gieo "mầm" nhân ái cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo