Nguyên Thi là sinh viên năm hai Khoa Ngoại ngữ Trường ĐH Huế. Cha Nguyên Thi bị tai nạn chết khi em mới vừa một tuổi. Từ đó, Nguyên Thi vừa đi học vừa đi làm và lo thuốc thang cho người mẹ bị tai nạn phải ngồi xe lăn.
Qua bài viết đăng trên Báo NLĐ, nhiều bạn đọc đã giúp đỡ Nguyên Thi và gia đình. Xúc động trước những tấm lòng hảo tâm, Nguyên Thi nói: “Đây là số tiền lớn nhất mà gia đình em có được, xin gửi lời cảm ơn tới các độc giả Báo NLĐ đã quan tâm giúp đỡ gia đình em trong lúc khó khăn và là nguồn động viên lớn giúp em vượt qua khó khăn, thực hiện ước mơ trở thành cô giáo của mình”.
Bình luận (0)