xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Brazil ngày càng thực dụng

Anh Dũng

Chỉ cần trọng tài nương tay với Brazil, họ có thể sẽ trở thành nhà vô địch chơi bạo lực nhất trong lịch sử cúp vàng thế giới. Cựu hậu vệ Anh Danny Mills mỉa mai thầy trò Scolari sau trận thắng xấu xí 2-1 trước Colombia ở vòng tứ kết

Nếu trọng tài người Tây Ban Nha Carlos Velasco không ngó lơ hàng loạt tình huống vào bóng thô bạo của cầu thủ Brazil, chưa chắc Neymar đã dính chấn thương nặng sau một pha bóng có thể xem là trả đũa của tiền vệ Zuniga bên phía Colombia. Hậu quả mà Brazil phải nhận là Neymar nứt đốt sống lưng, tan luôn giấc mơ nâng cúp vàng thế giới.

Neymar không cần phải mổ nhưng bác sĩ của tuyển Brazil Rodrigo Lasmar cho rằng tiền đạo trẻ có thể phải mất 4-6 tuần mới bình phục. Một số CĐV Brazil có mặt ở bệnh viện lúc ngôi sao số 1 tuyển Brazil đến cấp cứu đã bật khóc khi thấy Neymar ôm mặt đau đớn trên cáng cứu thương. HLV Scolari cũng thất vọng với chấn thương bất ngờ của học trò cưng: “Tôi không nghĩ Neymar có thể đá nổi với Đức. Đó là một tình huống triệt hạ nhưng không hiểu sao trọng tài lại không rút bất cứ thẻ nào phạt Zuniga?”.

Cú sốc mang tên Neymar đã che mờ chiến thắng của Brazil, đội mất luôn trung vệ đội trưởng Thiago Silva ở hàng phòng ngự vì thẻ phạt. Tuy nhiên, trước khi HLV Scolari lên án trọng tài quá nương tay và chỉ trích Zuniga chơi xấu, những số liệu thống kê cho thấy Brazil mới là đội chơi thô bạo hơn hẳn.

Fernandinho (5) có vài pha dằn mặt James Rodriguez nhưng được trọng tài bỏ quaẢnh: REUTERS
Fernandinho (5) có vài pha dằn mặt James Rodriguez nhưng được trọng tài bỏ quaẢnh: REUTERS

Chuyện “gậy ông đập lưng ông” xảy ra với cậu học trò Neymar của Scolari là hậu quả tất yếu người Brazil phải nhận lãnh vì thứ bóng đá xấu xí ngay trên quê hương của điệu samba quyến rũ. Nếu như ở trận vòng 1/8 thắng Chile, Brazil phạm 28 lỗi thì trong cuộc so tài với Colombia, Brazil có đến 31 tình huống gây nguy hiểm cho cầu thủ đội khách nhưng trọng tài Velasco chỉ 2 lần rút thẻ vàng. Đây đều là 2 trận đấu có số pha phạm lỗi cao nhất giải! Thậm chí, “vua áo đen” rạng sáng 5-7 còn bị chỉ trích vì không phạt thẻ đối với tiền vệ Fernandinho ngay từ đầu trận sau pha phạm lỗi theo kiểu dằn mặt với James Rodriguez, chân sút số 1 của Colombia.

Tính cả trận, James Rodriguez bị Fernandinho phạm lỗi 5 lần nhưng tiền vệ trung tâm của Brazil đều chỉ bị nhắc nhở. Đau là khi số 10 của Colombia phạm lỗi, anh bị phạt thẻ vàng và từ cú đá phạt, David Luiz ghi bàn thứ 2 cho Brazil.

Chính do trọng tài quá nương tay với Brazil đã khiến các cầu thủ khách bị ức chế, từ đó họ 23 lần trả đũa, nặng nhất chính là cú “lên gối” của Zuniga, tiễn Neymar khỏi sân chơi World Cup. “Trọng tài người Tây Ban Nha quá nương tay. Bóng đá Nam Mỹ là vậy, họ sẽ làm mọi giá để giành chiến thắng, kể cả đá thô bạo hoặc chơi trò bẩn nhất. Nhiều người tâm niệm chẳng ai quan tâm đến đội bóng thất bại” - cựu hậu vệ Anh Danny Mills mỉa mai trên BBC.

Triết lý này hợp với HLV Scolari, người tuyên bố chiến thắng quan trọng hơn cách thắng. Hơn nữa, ông không có trong tay những ngôi sao tài hoa như đội hình vô địch cách đây 12 năm để chơi đẹp. Tuy nhiên, so với đội hình Italy 1990 chơi khô cứng, thực dụng, phong cách chăm chăm phá đối phương bằng những pha phạm lỗi liên tục, ngắt vụn trận đấu của Brazil rạng sáng 5-7 khiến CĐV và giới chuyên môn thật sự thất vọng về Brazil.

Đức đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, với cách chơi “bất chấp tất cả” mà Brazil đang lựa chọn, cộng thêm những yếu tố ủng hộ khác, ngay cả HLV J. Loew cũng đố dám mạnh miệng dự báo trước kết cục của trận bán kết. Giờ ai gặp Brazil cũng đều phải sợ!

Bạn đọc Nguyễn Quốc Sử trúng thưởng trận Pháp - Đức trong chương trình “Đoán hay, rinh ngay giải thưởng” trên NLĐO, do Công ty CP Vinamit tài trợ.

 

img

Neymar khóc, ​người Đức chẳng vui

Đối thủ đón tin dữ nhưng các cầu thủ Đức vẫn không thể vui nổi. Thầy trò HLV Joachim Loew đang lo nghĩ nhiều hơn đến lối chơi sắp tới của Brazil khi không có Neymar (ảnh). Việc tập trung quá nhiều bóng cho ngôi sao trẻ này khiến lối chơi Brazil bị phụ thuộc nên khi không còn Neymar, chắc chắn các học trò HLV Scolari có thể sẽ đá gắn kết hơn. Chưa tính đến việc các trọng tài thường nương tay trước những tình huống đá rắn của Brazil, rõ ràng người Đức không thể vui.

Thế chỗ Neymar nhiều khả năng sẽ là tiền vệ Willian.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo