xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Lan - Argentina: Van Persie đi, Messi ở lại

C. Tuấn

(NLĐO) - Những cuộc thư hùng giữa Argentina và Hà Lan luôn diễn ra với kịch tính đến phút chót. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Hà Lan nhưng ở lúc này, có vẻ như thời của Messi và đồng đội.

Xét về lực lượng, rất khó để đánh giá đội nào ưu thế hơn trong cuộc đối đầu lần thứ 9 của 2 đội và là lần thứ 5 ở World Cup. Mỗi bên đều đang sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới và cũng có một vài trụ cột không thể ra sân. Hà Lan vắng tiền vệ phòng ngự De Jong trong khi Argentina cũng không có sự phục vụ của Di Maria do chấn thương, khả năng ra sân của Aguero còn bỏ ngỏ.

Hà Lan nổi tiếng với lối chơi tấn công tổng lực nhanh như một cơn lốc. Tuy nhiên, cần phải phòng ngự tốt trước khi nghĩ đến tấn công, vì vậy, ở World Cup 2014, HLV Van Gaal không dám mạo hiểm dâng cao đội hình nên thường áp dụng sơ đồ 5-3-2 thiên về phòng ngự.

 

Van Persie có nguy cơ vắng mặt ở trận bán kết do đau dạ dày

Van Persie có nguy cơ vắng mặt ở trận bán kết do đau dạ dày

 

Với việc vắng De Jong, trong khi ở bên kia chiến tuyến là bộ ba tấn công Higuain - Messi - Lavezzi sắc bén, càng khiến cho ông thầy người Hà Lan vững tin áp dụng chiến thuật phòng ngự tổng lực của mình. Hà Lan vẫn trông chờ vào khả năng ghi bàn của Van Persie và sự đột biến của Robben. Tuy nhiên, kể từ khi trở thành “người Hà Lan bay” đến giờ, Van Persie bỗng trở nên nặng nề trước khung thành đối phương và chưa chắc anh sẽ ra sân trong đêm nay do bị đau dạ dày trong tập hôm qua. Trong khi đó, “kịch sĩ” Robben, chắc chắn sẽ được các trọng tài chăm sóc kỹ hơn sau vụ ăn vạ ở trận gặp Mexico.

 

Robben (phải) sẽ không còn dám giở trò ăn vạ vì bị lên án rất nhiều
Robben (phải) sẽ không còn dám giở trò ăn vạ vì bị lên án rất nhiều

 

Đối với Argentina, việc vắng Di Maria cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức tấn công của đội. Messi vẫn là một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất mà các hậu vệ bên phía Hà Lan phải dè chừng. Càng vào sâu các đội đều tính toán rất thực dụng và đội bóng của HLV Sabella cũng vậy. Điều đó đã được thể hiện rõ nhất trong chiến thắng của Argentina trước Bỉ ở vòng tứ kết, bởi thế HLV Wilmots của Bỉ sau trận phải thốt lên rằng “Argentina là một đội bóng tầm thường”.

Nhưng không vấn đề gì, một đội tầm thường nhưng có Messi phi thường và quan trọng hơn là giành được chiến thắng cuối cùng dù có hơi xấu xí.

Khi Ronaldo ra đi sớm, Neymar thành thương binh, World Cup 2014 chỉ còn lại mội ngôi sao sáng Messi. Có vẻ như thời của Messi và Argentina đã đến!

 

Mọi thành bại của Argentina đều trông chờ vào mỗi Messi
Mọi thành bại của Argentina đều trông chờ vào mỗi Messi

 

Hãy cùng xem trận thư hùng nảy lửa trên và cùng tham gia dự đoán để có cơ hội mang về những phần quà hấp dẫn từ nhà tài trợ Vinamit trong cuộc thi “Đoán hay, rinh ngay phần thưởng” do Báo NLĐO tổ chức.

Dự đoán tại đây!

 

Đội hình dự kiến

img

Dự đoán: Hòa 1-1 (Argentina giành quyền đi tiếp ở loạt sút luân lưu)

 

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo