xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quên là có tội!

Quang Quý- Hoàng Phúc

(NLĐO) - Cuộc gặp mặt nghĩa tình nhân kỷ niệm 28 năm ngày mất của các chiến sĩ Gạc Ma diễn ra trong không khí đầy linh thiêng, xúc động.

 


Hình ảnh xúc động trong buổi lễ dâng hương

Hình ảnh xúc động trong buổi lễ dâng hương

Sáng 14-3, nhân kỷ niệm 28 năm ngày mất của các chiến sĩ Gạc Ma, Ban Liên lạc Cựu chiến binh và Cựu quân nhân bộ đội Trường Sa đã tổ chức buổi gặp mặt nghĩa tình Trường Sa tại Đà Nẵng, nhằm nhớ ơn những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh góp phần gìn giữ biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Đúng 9 giờ sáng, những chuyến xe chở các cựu chiến binh và quân nhân đã có mặt tại khu vực cầu cảng thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 để tổ chức buổi lễ.

Những cái bắt tay, những cái ôm, những giọt nước mắt trùng phùng giữa những người lính từng một thời cùng nhau gìn giữ biển đảo tổ quốc càng thêm thắm thiết. "Sau chừng ấy năm, thời gian đã nhuộm màu mái tóc của những người lính cùng với nỗi đau về những đồng đội nằm sâu dưới lòng biển khơi, nay gặp lại sao có thể cầm được nước mắt", một cựu binh Gạc Ma xúc động chia sẻ.

Những cựu binh Gạc Ma nói rằng những ký ức một thời vẫn còn vẹn nguyên, bởi họ vẫn nhớ và quay về thắp nén hương tưởng nhớ đồng đội cũ với một tấm lòng thành kính.


Phút giây gặp lại giữa những người lính cũ

Phút giây gặp lại giữa những người lính cũ


Cờ tổ quốc bay phấp phới trong lễ kỷ niệm

Cờ tổ quốc bay phấp phới trong lễ kỷ niệm

Ông Nguyễn Văn Minh, một cựu quân nhân bộ đội Trường Sa, cho biết những cựu chiến binh ở đây đều là những người trong cuộc, vì đã từng một thời được sống, được chiến đấu với những liệt sĩ hy sinh. Buổi gặp gỡ ngày hôm nay là để các đồng chí, đồng đội cùng thắp nén hương thành kính, cùng nhắc nhở nhau không bao giờ được quên sự kiện vừa là niềm tự hào vừa là nỗi đau của dân tộc.


Vòng hoa tưởng nhớ các liệt sỹ Gạc Ma

Vòng hoa tưởng nhớ các liệt sỹ Gạc Ma

Đứng trước bàn thờ của các liệt sĩ Gạc Ma, thượng tá Hoàng Văn Hoan, nguyên bí thư Đảng ủy, phó chỉ huy Chính trị Lữ đoàn 83 - một trong những đơn vị trực tiếp tham gia trận hải chiến Gạc Ma - đã rơi nước mắt khi đọc tên 64 cán bộ, chiến sỹ dũng cảm đương đầu với hải quân Trung Quốc.

Trong 64 chiến sỹ trung kiên ấy có 10 người là con em của TP Đà Nẵng anh hùng. Họ đều nhập ngũ năm 1987 tại đoàn 126 Hải quân. Tháng 9-1987, 10 người được điều về đoàn 83 Công binh Quân chủng Hải quân. Đầu năm 1988 đơn vị hành quân vào cảng Cam Ranh, Khánh Hòa nhận nhiệm vụ ra đảo Trường Sa, và tại bãi đá Gạc Ma, các anh cùng 54 chiến sĩ khác đã chiến đấu và hi sinh.

"Các anh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và vĩnh viễn ra đi trong trận chiến đầy khốc liệt ấy. Các anh đã không thể trở về đất mẹ với bao ước vọng tuổi xuân chưa kịp thực hiện", ông Hoan xúc động


Hình ảnh xúc động trong buổi lễ dâng hương

Hình ảnh xúc động trong buổi lễ dâng hương

Trong buổi lễ thắp hương, nghệ sĩ Hoài Thu – nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh tại Đà Nẵng - đã bật khóc trước bàn thờ anh linh các liệt sĩ: “Tôi thương tiếc vì các anh hi sinh khi còn quá trẻ, họ còn nhiều ước ao và khát vọng vào cuộc sống chưa được hoàn thành. Chúng ta không bao giờ được quên họ. Quên là có tội".

img

Một vòng hoa cho người nằm xuống

Một vòng hoa cho người nằm xuống

Một vòng hoa được những người lính thả trôi trên biển, như một huân chương đeo lên ngực áo để ấm lòng người nằm xuống.

"Tiếng sóng gió chập chùng như vang lên lời nhắc nhở, các anh vẫn sống mãi trong lòng tổ quốc, trong lòng mỗi chúng ta. Ánh mắt các anh luôn nhìn thẳng vào tâm hồn chúng ta nhắc nhở chúng ta phải giữ gìn biển đảo quê hương. Các anh vẫn sống mãi như cây Phong Ba trong nắng gió Trường Sa", ông Hoan, nhớ bạn.

 


Hôm nay, tròn 28 năm ngày diễn ra trận Hải chiến Gạc Ma, những người cựu binh may mắn sống sót trở về lại hội tụ để tri ân đồng đội

Hôm nay, tròn 28 năm ngày diễn ra trận Hải chiến Gạc Ma, những người cựu binh may mắn sống sót trở về lại hội tụ để tri ân đồng đội

* Ở Quảng Bình, nhiều cựu binh là những người lính trong đội quân cảm tử trên chiếc tàu HQ – 604 cũng đã quy tụ về Nghĩa trang liệt sỹ phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) - nơi an nghỉ cuối cùng của liệt sỹ anh hùng Trần Văn Phương (1965 – 1988 - nguyên Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma) - để lặng lẽ cúi đầu chào đồng đội, thắp nén hương tri ân tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sỹ là những người lính đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma.


Dòng người lặng lẽ cúi chào, thắp hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sỹ hy sinh trong trận Hải chiến Trường Sa năm 1988

Dòng người lặng lẽ cúi chào, thắp hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sỹ hy sinh trong trận Hải chiến Trường Sa năm 1988

Bên phần mộ con, mẹ Hồ Thị Đức (79 tuổi, mẹ của liệt sỹ Trần Văn Phương), rớm nước mắt, tâm sự: “Phương ơi! Các anh em con hôm nay đã về thăm con rồi nì, ở dưới đó con hãy yên lòng đi nhé. Mẹ rất nhớ và luôn tự hào về con, người con trai thảo hiếu của mẹ”.


Cựu binh Lê Hữu Thảo cùng mẹ Hồ Thị Đức dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ

Cựu binh Lê Hữu Thảo cùng mẹ Hồ Thị Đức dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ

Gia đình mẹ Đức có 4 người con, liệt sỹ anh hùng Trần Văn Phương là con trai đầu. Học xong lớp 10, anh Phương lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi Tổ quốc. Đầu tháng 3-1988, anh Trần Văn Phương được bổ nhiệm Phó Chỉ huy Trưởng đảo Gạc Ma và đã anh dũng hy sinh không lâu sau đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo