xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phi Nhung rớt nước mắt kể về gia đình

Nữ ca sĩ cho biết, cô muốn lo chu toàn cho gia đình của mình trước khi giúp đỡ những đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ. Không muốn con gái khổ như mẹ

Ngọt ngào khi mang không khí Tết qua ca khúc Mùa xuân đầu tiên, Phi Nhung bắt đầu cuộc trò chuyện cùng MC Trấn Thành và người bạn đồng hành lâu năm Đức Trí tại Chuyện tối nay với Thành.

Cuộc trò chuyện bắt đầu từ những câu chuyện về các con vì hầu như Phi Nhung xưa nay không muốn nói nhiều về bản thân mình. Sau 11 năm nhận nuôi các bé bỉ bỏ rơi làm con, hiện tại Phi Nhung hạnh phúc khi đồng hành cùng với 23 người con với nhiều câu chuyện cuộc đời, số phận khác nhau.

Chỉ mở nhà hàng chay vì lý do đặc biệt

Gặp lại đàn chị trong một hoàn cảnh thú vị, Trấn Thành không giấu việc bản thân từng nghĩ Phi Nhung chắc bỏ nghề để đi tu và mở đến 2 nhà hàng chay.

Giải đáp về nghi vấn này, Phi Nhung từ tốn: “Cái tâm của Nhung từ nhỏ có ước mơ mở nhà hàng ăn uống. Nhung mê ăn đồ chay vì từ nhỏ sống trong chùa, cộng với việc các con của Nhung giờ cũng là chú tiểu ở trong chùa thì chỉ có mở nhà hàng chay thôi chứ biết mở nhà hàng gì bây giờ!”.

Phi Nhung rớt nước mắt kể về gia đình - Ảnh 1.

Nói về cơ duyên đồng hành cùng các bé, Phi Nhung cho biết mọi thứ đều là cái duyên và các con đến với cô hầu hết đều bị người ta bỏ rơi ở chùa.

“Nhung nghĩ, các con của Nhung ngày càng lớn, càng hiểu biết, Nhung không muốn các con nghe được quá khứ tội nghiệp của mình thì thương cho các cháu. Thôi thì tất cả là con của Nhung hết. Nhung sinh ra chứ đừng nói đến quá khứ của chúng Nhung không thích” – Phi Nhung trải lòng.

Không muốn con gái khổ như mẹ

Bật cười trước sự hoài nghi của Trấn Thành khi cho rằng mình không còn niềm tin vào đàn ông sau bao sóng gió, Phi Nhung cho biết: “Nhung rất trân trọng và thích đàn ông vì Nhung chưa bao giờ bị khổ hay ngược lại làm đàn ông khổ hết.

Phi Nhung cứ quen, yêu xong rồi lại hết bởi khi yêu, đến gần nhau họ luôn muốn có một đám cưới. Và sau khi cưới họ muốn Nhung ở nhà, không cho đi hát. Có rất nhiều người đến và muốn đụng chạm đến nghề nghiệp của Nhung. Nhung không thể nào bỏ nghề để đi theo một người đàn ông được”.

Nói về hình mẫu người đàn ông của mình, Phi Nhung không cần những người đàn ông giàu có mà chỉ cần siêng năng, biết làm ăn và thông cảm cho nữ ca sĩ là được.

“Những người đàn ông như vậy đều thích có cuộc sống êm đềm, bình dân, vợ chồng cùng nhau làm việc. Họ cứ bảo Nhung ở nhà để họ lo cho Nhung và con.

Cái nghề này, Nhung bước vào khổ, cơ cực lắm nên không thể vì một người đàn ông mà Nhung bỏ được. Nhung yêu nghề chứ không trách những người đàn ông đó. Đàn ông trong mắt Nhung, họ dễ thương lắm!” – Phi Nhung nói thêm.

Cũng trong cuộc trò chuyện cùng với Trấn Thành, Phi Nhung nhiều lần nghẹn ngào rơi nước mắt khi nói đến gia đình cũng như sự hy sinh của mình. Ít ai biết, để có thể tận tình giúp cho một ai đó ngoài xã hội, Phi Nhung dành tất cả sự trọn vẹn cho gia đình.

Nhắc về 5 người em của mình, Phi Nhung tâm sự: “Nhung làm xong hết cho 5 đứa em mỗi đứa một cái nhà và tạo công ăn việc làm đến khi vợ chồng con cái các em ổn định, Nhung bắt đầu ngưng giúp đỡ để các em tự lo.

Ở Mỹ, Nhung có một căn nhà, thay vì mua nhà trả góp như người ta, Nhung lại cố gắng đi làm để trả hết tiền mặt. Bởi Nhưng nghĩ muốn đi làm từ thiện bên ngoài thì cái nhà, cái xe phải trả xong, con cái phải ăn học đầy đủ mình mới toàn tâm toàn ý cho nghề được.

Rồi Nhung về Việt Nam xây một ngôi chùa nhỏ, sau đó cưu mang những đứa con. Nhung đi hát và dùng số tiền đó để lo cho các con tiền học, quần áo… Nhà hàng chay mở ra, Nhung bỏ vốn làm để cho các nhân viên có công ăn việc làm, các chú tiểu của Nhung cũng có tiền để đi học”.

Phi Nhung rớt nước mắt kể về gia đình - Ảnh 2.

Cởi mở, sống hết lòng vì người khác, thế nhưng bản thân Phi Nhung lại có nhiều điều không phải ai cũng hiểu thấu. Nữ ca sĩ có dịp chia sẻ thật tâm nỗi khổ của bản thân mình, hình thành từ ngay khi tuổi thơ không may mắn.

“Mười mấy năm trước, Nhung đi hát nói thật Nhung không có niềm tin. Nhung muốn chơi với bạn nhưng không có ai chơi với mình. Nhung không hiểu sao lại như vậy! Mỗi lần hát xong, Nhung kéo va-li lên phòng và chỉ biết nói chuyện với con.

Mỗi lần phỏng vấn, Nhung không có niềm tin để nói chuyện, chia sẻ. Nhung rất sợ nói về bản thân mình bởi xung quanh không ai chơi thật lòng với Nhung hết! Sau này, khi Nhung về Việt Nam hát nhiều, một người bạn nói chuyện, tâm sự, cho Nhung niềm tin và dạy Nhung nhiều điều từ công việc đến giao tiếp bạn bè.

Giờ, Nhung hết sợ rồi. Nhung lên sân khấu không còn sợ, nói chuyện với bầu sô cũng không còn sợ… Tự nhiên Nhung có niềm tin mạnh mẽ trở lại”.

Nhắc đến con gái ruột Wendy Phạm hơn 20 tuổi và đang học ngành y tá tại Mỹ, Phi Nhung rạng ngời hạnh phúc.

“Nói thật, tới Wendy mà Nhung cũng chưa từng nghĩ con gái sẽ lo cho Nhung bất cứ điều gì. Nhung chỉ cầu mong cho con có hạnh phúc tốt nhất và đừng khổ như mẹ là được. Nhung không muốn làm phiền đến con bất cứ điều gì khi con gái có gia đình riêng”.

“Bàn tay Nhung nhỏ lắm không thể nuôi hết các con”

Trò chuyện cùng Phi Nhung, lắng nghe tâm sự của nữ ca sĩ, Trấn Thành thật lòng mong muốn Phi Nhung đừng tự bất công với mình quá. Thấy người chị lẻ bóng và hy sinh vì các con, nam MC này mong mỏi một ngày nào đó sẽ lại thấy Phi Nhung tay trong tay với người nào đó và họ sẽ là người đàn ông bảo vệ, giúp Phi Nhung tựa vào lúc khó khăn.

Nói đến đây, Đức Trí “cướp lời” Trấn Thành và khai rằng: “Bây giờ tôi phải nói rằng cô này ngày xưa có rất nhiều anh đẹp trai theo đuổi. Tôi chưa thấy anh bồ nào không đẹp trai hết. Cô ấy đi qua hết rồi, sướng cũng có mà khổ cũng nhiều".

Chắc là mỗi người sinh ra trong cuộc đời này đều có sứ mệnh và Phi Nhung tìm ra được niềm vui lớn nhất là đi hát và nuôi dạy các con”.

Phi Nhung rớt nước mắt kể về gia đình - Ảnh 3.

Ở thời điểm hiện tại, Phi Nhung thừa nhận cô vẫn chưa bình an bởi cuộc đời vẫn còn sóng gió nhiều. Cũng nhờ chương trình, Phi Nhung bất ngờ gửi gắm tâm sự giữ trong lòng bấy lâu.

“Sẵn đây nhờ chương trình, nhờ Thành nói lên một việc mà Nhung trăn trở. Nhung làm từ thiện nuôi các con ai cũng biết, thế nhưng bàn tay Nhung nhỏ lắm chứ không lớn để có thể nuôi hết những đứa trẻ bị người ta bỏ rơi. Có duyên lắm Nhung mới ẵm một bé về để nuôi thành ra các bà mẹ cũng đừng suy nghĩ Nhung thích em bé mà cứ đẻ ra là bỏ con trước chùa cho Nhung thì tội nghiệp cho các con lắm. Có những trường hợp, Nhung đành đem đến gửi hội chữ thập đỏ vì không thế nào nuôi nổi. Một khi nhận, Nhung xem như con ruột của mình và phải lo tốt cho các con ăn học, dạy dỗ như những đứa trẻ bình thường khác. Mọi người đừng cứ nghĩ như thế mà bỏ em bé thì tội nghiệp vì Nhung không làm nổi hết được” – Phi Nhung gửi gắm.

Video: Phi Nhung tiết lộ lý do vì sao không lấy chồng



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo