Xã Cẩm Hà được xem như làng nghề truyền thống về trồng và chăm sóc các loại quất kiểng. Tết năm nay, làng quất Cẩm Hà được mùa bởi thời tiết thuận lợi. Chỉ còn khoảng gần một tháng nữa đến Tết nhưng quất đã bắt đầu cho trái ngả sang màu vàng.
Ông Ngô Văn Sơn, một người trồng quất ở thôn Bầu Ốc Thượng, cho hay thời điểm này, quất cho trái bắt đầu chín là vừa đến Tết, cả cây sẽ vàng rực rất đẹp mắt. Theo ông Sơn, năm nay thời tiết miền Trung khá thuận lợi cho các hộ trồng quất, không có mưa gió quá nhiều.
Cả làng có khoảng 300 hộ dân trồng quất quy mô lớn, mỗi hộ có đến hơn 500 gốc quất kiểng loại to, giá bán thị trường hơn 1,2 triệu đồng/gốc. Theo ông Sơn, nếu thời tiết tiếp tục thuận lợn đến Tết thì hộ gia đình ông kiếm được khoảng vài trăm triệu cho vụ quất năm nay.
Ngoài trồng quất thời vụ, làng Cẩm Hà còn có hộ trồng quất kiểng dạng bon sai. Những cây quất này khoảng 10-30 năm tuổi. Ông Lê Kiến Quảng, một trong những người trồng và chăm sóc quất kiểng lâu năm, cho biết gia đình ông có cây quất 30 năm tuổi. Cây quất này được cho thuê trong dịp Tết với giá 10 triệu đồng.
Viết bình luận