xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh giác những phút xao lòng...

Minh An

Con gái nói với em: “Dạo này ba bị sao á”. Em hỏi “Bị sao là sao?” thì con nói ba có những biểu hiện rất lạ mà từ nhỏ đến giờ con chưa từng thấy.

Ba hay hát một mình, hay soi gương và mỉm cười một mình. Ba hay mặc đồ mới hoặc lùng sục các cửa hàng để mua đồ mới rồi về ướm thử và cứ hỏi các con “nhìn ba có đẹp không? Có trẻ không?”. Ba còn đứng trước gương rất lâu để chải tóc mặc dù chỉ còn lưa thưa. Đã vậy, ba lại xịt keo hôi rình...

Tất cả những sự đổi thay ấy, chẳng lẽ một người đã chung sống với anh gần 20 năm không nhận ra? Nếu anh nghĩ thế thì anh chẳng hiểu hết người bạn đời của mình. Xưa nay, anh vẫn hay khoe với bạn bè là nhất cử nhất động gì của anh, em cũng nhận ra. Thậm chí, có những điều anh chưa cần nói mà em đã hiểu. Thế thì chẳng lẽ những đổi thay của anh, em lại không nhận ra hay sao?

img

Người ta nói đàn ông mà có những biểu hiện như vậy thì chắc chắn là đang yêu. Anh hơn 40 tuổi rồi, cưới vợ đã 20 năm, con gái đầu 18 tuổi thì còn yêu đương cái nỗi gì? Nếu là người bàng quan, hẳn em sẽ nghĩ như thế. Nhưng không phải. Em là người rất nhạy cảm trước những sự thay đổi. Anh thế nào, em chẳng biết hay sao? Mấy chị làm chung phòng với anh đã nói với em về cô nhân viên mới được tuyển dụng. Cô ấy trẻ, đẹp, còn độc thân. Cô ấy hay rủ anh uống cà phê, hay mua cho anh những món ăn vặt khi mọi người phải làm thêm. Cô ấy luôn đi chung xe với anh mỗi khi cả phòng có dịp ra ngoài...

Anh ạ, ông bà mình nói “lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén”. Phụ nữ, hơn nữa lại là phụ nữ trẻ - đẹp, chính là những ngọn lửa có sức hủy diệt. Nếu muốn, họ có thể đốt cháy mọi thứ quanh mình. Em muốn nói với anh rằng hạnh phúc mà chúng mình vun đắp 20 năm qua không hề dễ dàng. Anh cùng em đã đi qua những năm tháng khó khăn, vất vả nhất mới có được hôm nay. Người ngoài nhìn vào ai cũng nói gia đình chúng mình là một gia đình hạnh phúc. Em không chủ quan nhưng cũng thấy đúng là như vậy. Hạnh phúc phải đến từ hai phía. Cả anh và em, thậm chí các con cũng phải xúm tay vào vun đắp. Chỉ cần chúng ta lơ là thì mọi sự cố gắng sẽ trở thành công dã tràng.

Em mong anh hiểu người bạn đời là người đi cùng anh cả những khi vất vả, khó khăn lẫn những lúc giàu sang, sung sướng. Còn những thứ ngoài vợ, ngoài chồng chỉ là ảo ảnh, phù du...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo