xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CEP trao yêu thương đến hộ nghèo

Bài và ảnh: THANH NGA

43.361 phần quà được Tổ chức Tài chính vi mô CEP tặng trong dịp Tết thể hiện sự chia sẻ, đồng cảm với các thành viên khó khăn

Trong khuôn khổ chương trình chăm lo Tết dành cho khách hàng, mới đây, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP), và đội ngũ nhân viên tín dụng CEP Chi nhánh quận 8 đã đến thăm, tặng quà Tết cho thành viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

"CEP đã cưu mang tôi!"

Phải mất khá nhiều thời gian, đoàn mới đến được khu nhà trọ của vợ chồng bà Trần Ngọc Hoa trú ngụ (ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Là khách hàng lâu năm của CEP và nhiều lần được lãnh đạo CEP đến thăm nên bà nhận ra ngay các thành viên trong đoàn, vui mừng nắm tay, gọi tên từng người một.

Bà Hoa là thành viên "đặc biệt" mà nhân viên tín dụng CEP quận 8 đều nhớ. Vợ chồng bà đều đã ngoài 70 tuổi, không có người thân. Chồng bà Hoa đã lớn tuổi lại mang trong người đủ thứ bệnh nên sức khỏe rất yếu, đi lại khó khăn vì vậy mọi việc trong ngoài đều một tay bà Hoa lo liệu. Trước đây, bà làm lao công tại Công ty TNHH Giải Pháp Tươi Sáng, lúc rảnh thì lượm thêm ve chai để bán, ráng lắm cũng đủ trả tiền trọ, điện, nước và thuốc thang cho chồng. Thế nhưng từ khi có dịch, công ty làm ăn thua lỗ phải giải thể thì bà mất việc làm. Mất nguồn thu nhập chính, không biết xoay xở thế nào trong những ngày tháng tới, bà Hoa đã tìm đến CEP Chi nhánh quận 8. Nhắc đến CEP, bà cười rất hài lòng. Bà bảo: "Chẳng phải máu mủ ruột rà mà các cháu thương tôi lắm. Lâu nay, các cháu vẫn gọi vợ chồng tôi bằng ông ngoại, bà ngoại thân thương. Lúc bị mất việc, không biết làm gì nên tôi tính đi bán vé số, không có vốn, tôi đã vay 1 triệu đồng của CEP. Tính ra, mỗi tuần tôi phải trả 30.000 đồng nhưng tuần nào không có tiền, cháu Đông (nhân viên CEP Chi nhánh quận 8) lại đóng giúp. Những lúc không có tiền thuốc thang cho chồng, tôi lại tìm đến các cháu. Điều may mắn lớn nhất của tôi là biết đến CEP, được CEP cưu mang suốt 6 năm qua".

CEP trao yêu thương đến hộ nghèo - Ảnh 1.

Lãnh đạo CEP (bìa phải) thăm hỏi gia đình chị Sơn Thị Pha Ly Tha

Biết gia đình bà khó khăn lại neo đơn nên mỗi khi có chương trình hỗ trợ, CEP lại ưu tiên cho bà. Nhờ vậy mà ông bà có BHYT, được tặng sổ tiết kiệm (10 triệu đồng), hỗ trợ nhu yếu phẩm, nay lại có thêm quà Tết… Có đợt anh em CEP Chi nhánh quận 8 còn đóng một chiếc xe đẩy để bà đẩy đi lượm ve chai. Bà rất quý chiếc xe ấy nên khi bị trộm mất, bà buồn rất lâu. Là người luôn đồng hành, hỗ trợ bà, chị Hoàng Thị Thành Đông, nhân viên CEP Chi nhánh quận 8, cho biết: "Thấy ngoại lớn tuổi vẫn phải bươn chải kiếm từng đồng thuốc thang cho chồng, không có con cháu đỡ đần, anh em ở chi nhánh ai cũng thương. Thương ngoại, chúng tôi lập một quỹ từ thiện nhỏ để khi cần là có thể giúp đỡ ngoại".

Hy sinh vì con

Đoàn cũng ghé thăm gia đình chị Sơn Thị Pha Ly Tha (người dân tộc Khmer) tại quận 8. Căn nhà nhỏ với 2 gác gỗ ọp ẹp, vô cùng bí bách là nơi trú ngụ của đại gia đình gần 20 người, những người còn khỏe phải xuống ghe ngủ tạm, nhường chỗ ngủ cho trẻ con và người lớn tuổi. Có 3 con nhỏ nên vợ chồng chị Tha được ưu tiên sử dụng một gác lửng.

Trong căn phòng tối mù, đồ đạc xếp chồng lên nhau vẫn không đủ chỗ nằm cho gia đình 5 người. Vợ chồng chị Tha đều là thợ hồ nhưng do dịch Covid-19, công việc ít đi, chị phải tìm hướng khác để có cái ăn, cái mặc cho con. Là phụ nữ nhưng việc gì chị cũng không nề hà, sáng chị bán quần áo ở chợ, chiều về phụ việc cho một cửa hàng và tranh thủ chạy xe ôm… Có hôm chị làm quần quật đến 2-3 giờ sáng mới ngủ. Người phụ nữ tưởng chừng rất mạnh mẽ, vậy mà trước những câu thăm hỏi chân tình của lãnh đạo CEP lại không ngăn được cảm xúc. "Mấy năm nay, CEP giúp tôi nhiều lắm, nhờ CEP, tôi có vốn buôn bán, có tiền đóng học phí cho 2 đứa nhỏ, đứa lớn còn được học bổng của CEP" - chị Tha nghẹn ngào nói.

Dự chương trình "CEP trao yêu thương - Tết trọn niềm vui" do CEP Chi nhánh quận 9 tổ chức, chị Võ Thị Phương Trang rất vui mừng. Vợ chồng chị đã ly hôn được 4 năm, một mình chị bươn chải nuôi 2 bé sinh đôi 8 tuổi nên rất vất vả. Để có tiền nuôi con, chị xin phụ bán quán nước rồi lấy thêm đồ ăn vặt về bán. "Cuộc sống còn nhiều khó khăn lắm nhưng tôi còn trẻ, còn sức khỏe nên sẽ ráng làm để các con có tương lai tốt đẹp hơn. Tôi rất cảm ơn sự chăm lo của CEP thời gian qua đã dành cho gia đình tôi" - chị Trang chia sẻ. 

NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN, Tổng Giám đốc CEP:

Tri ân và chia sẻ

Thiên tai, dịch bệnh trong năm 2020 đã ảnh hưởng sâu đến đời sống số đông thành viên CEP, trong đó nhiều anh chị mất việc làm, giảm thu nhập. Với tinh thần đồng cảm và chia sẻ, dịp Tết năm nay, chương trình "CEP trao yêu thương - Tết trọn niềm vui" sẽ dành 13,7 tỉ đồng tặng quà Tết cho 43.361 hộ nghèo là thành viên. Những phần quà thay thế lời tri ân, sự chia sẻ, mong các cô chú, anh chị có được cái Tết ấm áp và ngập tràn hạnh phúc. Trong thời gian tới, CEP sẽ nỗ lực để ngày càng phát triển và phục vụ tốt hơn đến khách hàng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo