xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chung tay xoa dịu nỗi đau

Bài và ảnh: CHÂU LOAN

"Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" cho con đoàn viên Công đoàn, công nhân mất vì dịch Covid-19 giúp các em vơi bớt khó khăn, tiếp sức các em vào đời

Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, tỉnh Bình Dương có trên 283.000 ca nhiễm, gần 2.800 trường hợp tử vong. Trong đó, có khoảng 700 công nhân (CN) tử vong và gần 200 em mất cha hoặc mẹ, có những em mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Bước qua nỗi đau

Có mặt tại lễ trao "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" do LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức mới đây, hai anh em ruột Nguyễn Văn Hà (17 tuổi) và Nguyễn Kỳ Nam (10 tuổi) ngồi lặng lẽ một góc, ánh mắt đượm buồn.

Hà và Nam hiện đang sống tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Từ nhỏ các em đã không biết bố mình là ai, chỉ có 3 mẹ con nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng dịch Covid-19 nghiệt ngã đã cướp đi người mẹ của các em mãi mãi. Không người thân nơi đất khách quê người, hai em chỉ biết bấu víu vào hàng xóm cùng dãy trọ. Hà kể, từ ngày mẹ mất, cô chú chủ nhà trọ không thu tiền phòng, rồi những người ở cùng dãy trọ thấy thương nên ngày nào cũng cho đồ ăn, cứ thế… hai anh em lặng lẽ bước qua nỗi đau, cố gắng sống tốt để mẹ nơi chín suối an lòng.

Sau khi mẹ mất, Hà xin làm phụ việc cho một công ty sản xuất gốm trên địa bàn phường, thu nhập mỗi tháng khoảng 3-4 triệu đồng. Số tiền này cũng chỉ giúp cho hai anh em xoay xở tiền ăn hằng tháng. Còn Nam từ ngày mẹ mất cũng không đi học, suốt ngày thu mình trong phòng trọ. Lâu lâu nhớ mẹ quá, em chạy đến ôm di ảnh của mẹ vào lòng và khóc nấc lên từng tiếng lớn.

Thời gian qua, các em may mắn được nhiều người xung quanh yêu thương, chăm lo. Tổ chức Công đoàn ngoài hỗ trợ lương thực, vận động nhà hảo tâm tặng quà, tiền mặt còn hỗ trợ thêm 18 triệu đồng. Nơi mẹ hai em làm việc là Công ty TNHH Toyobo (KCN Việt Hương, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cũng hỗ trợ 8 triệu đồng…

Bế trên tay con nhỏ mới sinh được 2 tháng rưỡi, chị Phạm Thị Ngọc Diễm (khu phố Hòa Lân, TP Thuận An) nghẹn ngào cho biết cách đây hơn 3 tháng, chồng chị không may mắc Covid-19 và đã không qua khỏi. "Lúc đó, tôi mang bầu cháu thứ 3 được gần 9 tháng. Nghe tin chồng mất, tôi hoang mang lắm, thương anh vì chưa được nhìn thấy mặt con, rồi thương con chưa chào đời đã mất bố, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn" - chị Diễm bộc bạch.

Phải mất hơn 2 tuần, tinh thần chị mới ổn định. Chồng mất, một mình chị Diễm gồng gánh nuôi 3 đứa con, nhất là trong thời điểm đang nghỉ thai sản nên cuộc sống rất khó khăn. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, chị Diễm luôn mạnh mẽ, kiên cường để nuôi dạy các con trưởng thành.

Chung tay xoa dịu nỗi đau - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương - trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho con công nhân tử vong do dịch Covid-19

Sẻ chia cùng công nhân

Trong đợt đầu tiên, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã trao "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" cho 66 em là con đoàn viên Công đoàn, CN tử vong do dịch Covid-19, trong đó có 65 em mồ côi cha hoặc mẹ được trao sổ 10 triệu đồng và 1 em mồ côi cả cha lẫn mẹ được trao sổ 20 triệu đồng. Sổ tiết kiệm này được mở tại VietinBank và khi các em đủ 18 tuổi sẽ được nhận.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cho biết dịch bệnh không chỉ khiến việc làm, thu nhập CN bị ảnh hưởng, mà còn để lại nỗi đau cho trẻ. Gần 200 em mất cha hoặc mẹ, đau lòng hơn, có những em mồ côi cả cha lẫn mẹ. "Thấu hiểu sự khó khăn, mất mát đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã, đang và sẽ tập trung nhiều nguồn lực để cùng với các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp (DN) đồng hành với CN và con em họ" - bà Trân nói. Qua rà soát, đến thời điểm này còn có khoảng 40 em đã về quê nên LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp với LĐLĐ các tỉnh, thành phố để làm sổ tiết kiệm cho các em.

Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 cũng đẩy nhiều CN rơi vào cảnh khốn khó. LĐLĐ tỉnh đã chi hỗ trợ kịp thời cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền trên 307 tỉ đồng; thành lập trung tâm tiếp nhận và phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm từ các địa phương, các tổ chức, DN hỗ trợ NLĐ trên địa bàn. Trên 640 tấn hàng hóa đã được LĐLĐ tỉnh trao tận tay CN và con CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Nhân văn, kịp thời

"Tỉnh Bình Dương đã và đang nhận được nhiều sự hỗ trợ của các đơn vị, DN và nhà hảo tâm dành cho con CN có cha, mẹ mất do Covid-19, điều này phần nào giúp các em vơi bớt nỗi đau và sớm vượt qua khó khăn. Mô hình "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" là rất nhân văn và kịp thời. Để chăm lo tốt hơn cho con em CN trên bước đường trưởng thành, rất cần có sự phối hợp nhiều hơn nữa từ các DN" - ông Nguyễn Văn Lộc, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương, cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo