xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Con ngoan, trò giỏi

NHÓM PHÓNG VIÊN

Dù rất khó khăn song các em vẫn biết cách vươn lên trong cuộc sống và học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi

Hôm nay (7-9), tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, Chương trình học bổng Báo Người Lao Động sẽ trao 121 suất học bổng cho các em học sinh là con công nhân (CN) bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP HCM. "Nhiều em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng không bao giờ tự ti, mặc cảm, trái lại nỗ lực không ngừng trong cuộc sống lẫn học tập, trở thành niềm tự hào của gia đình. Nghị lực ấy của các em rất đáng trân trọng, biểu dương. Chương trình học bổng Báo Người Lao Động nhằm tiếp thêm động lực cho các em đến lớp, phấn đấu trở thành những công dân có ích" - ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức chương trình, khẳng định.

Học giỏi để mẹ vui

Trong số 121 học sinh được nhận học bổng năm nay, em Nguyễn Ngọc Minh Thư, học lớp 6 Trường THCS Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, con chị Nguyễn Thị Thanh, CN Đội Môi trường đô thị Gò Vấp, TP HCM, là một điển hình vượt khó.

Quê ở Vĩnh Long, chị Thanh lấy chồng rồi về TP HCM sinh sống. Gia cảnh khó khăn nên vợ chồng chị phải ở nhà thuê. Chồng chị lái xe rác cho Đội Môi trường đô thị Gò Vấp còn chị làm CN may gần nhà trọ. Năm 2011, chị được Đội Môi trường đô thị Gò Vấp nhận vào làm CN vệ sinh. Công việc mỗi ngày của chị là cắt cỏ, tưới cây khắp các công viên ở quận Gò Vấp. Cuộc sống ở trọ bấp bênh nhưng gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của 2 cô con gái. Lương CN của vợ chồng không cao nhưng với sự vun vén khéo của chị cũng đủ lo cho 2 con đến trường. Năm 2017, anh bị đột quỵ tại nhà trọ, được đưa vào bệnh viện và mất sau đó vài giờ. Chồng mất đột ngột trong khi 2 con còn quá nhỏ khiến chị chới với, hụt hẫng. Hôm đám tang ba, cô bé út Minh Thư cứ trốn trên gác mà không dám xuống nhìn ba lần cuối. Lo mẹ vất vả, con gái lớn đòi nghỉ học để tìm việc làm phụ giúp mẹ nuôi em nhưng chị lắc đầu. Con gái lớn tốt nghiệp đại học và lấy chồng, một mình chị ở lại với con gái út.

Con ngoan, trò giỏi - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thanh luôn động viên con gái Nguyễn Ngọc Minh Thư học tập Ảnh: TẤN THẠNH

Gia đình gặp nhiều biến cố nhưng Minh Thư vẫn học tốt, suốt 5 năm liền em là học sinh giỏi. Thư viết chữ rất đẹp, giữ sách vở sạch sẽ, tinh tươm. Sau giờ học, Thư biết phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Nghe chúng tôi hỏi về dự định trong tương lai, Thư bộc bạch: "Ngày trước em ước mơ làm cô giáo để có thể dạy các em nhỏ. Chứng kiến nỗi vất vả của mẹ em từ khi ba mất, em cố gắng học thật giỏi để mẹ vui và trở thành người có ích".

Không chùn bước

Cách đây hơn 1 năm, khi được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư hạch bạch huyết giai đoạn cuối, chị Nguyễn Thị Thu Trang, nhân viên thống kê xưởng của Công ty TNHH Viva Vina (huyện Hóc Môn, TP HCM), suy sụp tinh thần. "Khi đó, cuộc sống của tôi chỉ còn được tính từng ngày, không biết khi nào sẽ ra đi nên việc bị bệnh tật hành hạ không khiến tôi đau đớn bằng việc nghĩ đến tương lai của các con khi không còn mẹ ở bên" - chị Trang rưng rưng nước mắt nhớ lại.

Trải qua 6 lần hóa trị, may mắn đã mỉm cười với chị khi bệnh có dấu hiệu thuyên giảm. Thế nhưng, mới đây, khi tái khám, bác sĩ thông báo bệnh có dấu hiệu tái phát. Khoản nợ vay mượn cho các đợt hóa trị trước trả xong, nay bệnh tình tái phát khiến chị lo lắng. Thương mẹ, cậu bé Nguyễn Lâm Thế Vũ (sinh năm 2010), học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (huyện Hóc Môn), chịu khó học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Chị Trang cho biết tiền học của Vũ hằng tháng cũng phải nhờ người thân hỗ trợ một phần, do vậy, học bổng Báo Người Lao Động có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn với gia đình.

Con ngoan, trò giỏi - Ảnh 2.

Phút giây hạnh phúc của gia đình chị Trang, anh Thọ và bé Thảo Vy Ảnh: CAO HƯỜNG

Cũng như Vũ, 3 năm qua, bé Vũ Thị Thảo Vy (sinh năm 2010), học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Dương Công Khi (huyện Hóc Môn), đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hoàn cảnh Vy khá đặc biệt khi cả ba mẹ em đều là người khuyết tật. Mẹ Vy, chị Vũ Thị Trang là CN DNTN Hùng Loa (huyện Củ Chi, TP HCM), bị liệt nửa người bên phải; còn cha dượng là anh Đoàn Sơn Thọ, CN Công ty Liên doanh Sản xuất Mỹ nghệ xuất khẩu Hiro Yanagi (huyện Hóc Môn), bị lún cột sống, liệt phần thân dưới do sốt bại liệt từ bé. Cả hai anh chị đều đã trải qua một lần đổ vỡ và Vy là con riêng của chị Trang. Dù vậy, Vy được cha dượng yêu thương không khác gì con ruột. Anh Thọ chia sẻ: "Được làm cha con với nhau là cái duyên. Khi đã được con gọi là ba thì mình cũng phải thực hiện hết trách nhiệm của một người cha đối với con cái". Với suy nghĩ ấy, ngoài việc yêu thương, chăm sóc việc học hành của Vy luôn được anh đặt lên hàng đầu. Tổng thu nhập hằng tháng của vợ chồng chỉ được khoảng 7 triệu đồng/tháng, dù sống tằn tiện vẫn không tránh khỏi thiếu trước hụt sau nhưng đến kỳ lương hằng tháng, khoản đầu tiên anh chị dành ra chính là tiền học của con, số tiền còn lại mới dành chi tiêu cho mọi sinh hoạt của gia đình.

Bước vào năm học mới, thấy con mặc bộ đồng phục đã sờn vai, đi đôi dép cũ, chị Trang định mượn tiền để mua nhưng Vy nói vẫn còn dùng tốt. "Đang lo lắng về khoản tiền học phí đầu năm của con thì hay tin được Báo Người Lao Động trao học bổng, còn hạnh phúc nào hơn" - chị Trang bày tỏ.

Lời kêu gọi

Nhằm triển khai có hiệu quả chương trình "Đồng hành cùng người lao động", đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, từ năm học 2018-2019, Báo Người Lao Động đã triển khai chương trình học bổng "Chắp cánh ước mơ". Trong năm đầu tiên, với sự ủng hộ của các doanh nghiệp và mạnh thường quân, chương trình đã trao 115 suất học bổng với tổng trị giá gần 200 triệu đồng cho con CN vệ sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP HCM. Năm học 2019-2020, chương trình học bổng "Chắp cánh ước mơ" được đổi tên thành Chương trình học bổng Báo Người Lao Động. Nét mới của chương trình năm nay là ngoài con CN vệ sinh, chương trình sẽ mở rộng đối tượng hỗ trợ là con CN bị tai nạn lao động, CN mắc bệnh hiểm nghèo. Năm nay, chương trình tiếp tục trao 121 suất học bổng cho con CN bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP HCM.

Báo Người Lao Động trân trọng đón nhận những đóng góp, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm để tiếp sức cho chương trình. Mọi đóng góp, vui lòng gửi về: Chương trình học bổng Báo Người Lao Động hoặc chuyển khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh TP HCM, số tài khoản: 117000004884, đơn vị tiếp nhận: Báo Người Lao Động.

Kỳ tới: Chắp cánh tương lai

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo