xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xứng danh "Bàn tay vàng"

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Tinh thần ham học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân đã giúp người thợ bước lên bục vinh quang, nhận danh hiệu "Bàn tay vàng"

Gần một tuần qua, tiệm sửa xe máy của hai anh Nguyễn Hoàng Khanh - Phạm Minh Đương (đường Thuận Kiều, quận 11, TP HCM) rất đông khách. Khách chủ yếu đem xe đến sửa và nhân tiện chúc mừng hai người thợ trẻ vừa đoạt giải cao tại Ngày hội  tự hào người thợ máy năm 2018. Họ cũng sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi "Siêu thợ máy Castrol khu vực châu Á - Thái Bình Dương" tổ chức vào tháng 11 tại Bangkok (Thái Lan).

Giỏi nghề, nghề không phụ

Quê ở Hậu Giang, học hết lớp 9, do gia cảnh khó khăn nên anh Khanh (38 tuổi) phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ kiếm tiền. Cuộc sống ở quê ngày càng khó, việc làm ít ỏi, anh cùng bạn bè lên TP HCM phụ bán hàng ở chợ Cầu Muối (quận 1, TP HCM).

Năm 2002, nghe tin chợ sắp giải tỏa, lo lắng cho tương lai, anh Khanh tìm đến Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương để học nghề sửa xe máy. Học xong, anh được các thầy giới thiệu đến một tiệm sửa xe gần trường học việc rèn nghề. Được học hành bài bản, lại chịu khó nên anh Khanh sớm lên thợ chính. Năm 2008, tự thấy mình đủ sức, anh mở tiệm riêng. Thời gian đầu, do tiệm nhỏ nên chỉ nhận sửa xe, nếu khách cần thay phụ tùng, anh phải đến tiệm khác mua. Nhờ làm kỹ, lại biết chiều khách nên tiệm của anh sớm xác lập uy tín, thợ học việc vì thế cũng kéo về càng đông. Với 10 thợ làm việc, tiệm mở thêm buôn bán phụ tùng và tân trang xe máy cũ để bán lại cho khách. Năm 2016 và 2017, anh Khanh thử sức mình tại hội thi thợ máy giỏi toàn quốc nhưng không đạt kết quả cao. Không nản chí, ngoài tiếp tục làm nghề, anh cố gắng tích lũy thêm kinh nghiệm lẫn kiến thức chuyên môn. Nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp anh đứng trên bục cao nhất tại Hội thi Thợ máy giỏi toàn quốc 2018. Anh Khanh càng vui hơn khi người cùng được xướng tên tại lễ vinh danh là Phạm Minh Đương (kêu anh Khanh bằng chú). "Trong lúc thi, hai chú cháu chỉ biết động viên nhau làm thật tốt. Thật bất ngờ khi cả hai đoạt được giải nhất" - anh Khanh xúc động nói.

Vẫn chưa hết sung sướng sau lễ vinh danh, anh Đương (28 tuổi) kể: "Vỏn vẹn 6 năm trong nghề, tôi không nghĩ mình sẽ được bước lên bục cao nhất. Hội thi đã cho tôi nhiều cơ hội trải nghiệm về các kiến thức tổng quan về dầu nhớt, công nghệ xe máy mới, xử lý các sự cố kỹ thuật thường gặp ở xe máy để làm nghề cho thật tốt". Sắp tới đây, cặp Khanh - Đương cùng 2 cặp trong top 3 hội thi sẽ tiếp tục được đào tạo ở Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương trước khi tham gia thi đấu cấp châu lục.

Xứng danh Bàn tay vàng - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Hoàng Khanh và Phạm Minh Đương được vinh danh trong Hội thi Thợ máy giỏi toàn quốc năm 2018

Không ngừng học hỏi

Nhìn dáng người mỏng manh, không ai ngờ chị Trần Ngọc Hiền (30 tuổi, Xí nghiệp Chăn nuôi heo Đồng Hiệp) vượt qua rất nhiều thí sinh khác, trong đó có nhiều đồng nghiệp nam, để đoạt giải Bàn tay vàng Hội thi Chăn nuôi heo giỏi do Công đoàn Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn tổ chức.

Tốt nghiệp ngành chăn nuôi thú y Trường Trung cấp Nông nghiệp, Hiền về Xí nghiệp Chăn nuôi heo Đồng Hiệp làm việc được 9 năm. Khác với nhiều cô gái khác sợ bẩn, sợ máu, Hiền rất yêu nghề nên nhanh chóng được đánh giá là một công nhân giỏi. Hiện nay, cô gái quê ở Tiền Giang này đảm trách 100 con heo nái cùng 1.000 heo con. "Mỗi ngày, công việc của tôi là thăm từng chuồng để xem heo mẹ sắp chuyển dạ chưa rồi qua chuồng heo con lên lịch tiêm ngừa, bẻ răng…" - Hiền kể. Để làm tốt công việc này, mỗi ngày Hiền còn tranh thủ lên mạng học các kiến thức mới, tìm sách để học. Không chỉ vậy, Hiền còn mượn sách của chồng, một kỹ sư ngành chăn nuôi, để đọc thêm. Chỗ nào chưa hiểu hoặc tình huống nào chưa biết xử lý, Hiền đều được ông xã hướng dẫn tận tình.

Cô gái 22 tuổi Nguyễn Thị Trúc (điều dưỡng Bệnh viện quận 5) đã đoạt giải Bàn tay vàng Hội thi Điều dưỡng giỏi do LĐLĐ quận 5, TP HCM tổ chức. Vừa tốt nghiệp ngành điều dưỡng Trường ĐH Y Dược TP, làm việc hơn 1 năm, Trúc còn gặp nhiều bỡ ngỡ trong công việc. Trúc kể: "Vì thấy tôi nhỏ tuổi nên nhiều bệnh nhân cố tình bắt nạt. Như có chị đến hỏi bệnh viện có khám một bệnh nào đó không, khi tôi chưa kịp trả lời họ đã gắt lên và nói sang bệnh viện khác khám. Những lúc như thế, tôi phải nhờ các chị lớn tuổi hơn đến giải thích để họ an tâm". Không ngừng học hỏi, quan sát và rèn luyện mỗi ngày đã giúp Trúc thành công cho những thao tác thuần thục, những kỹ năng được ban giám khảo đánh giá cao.

“Chúng tôi vinh dự và tự hào đại diện cho cộng đồng thợ máy Việt Nam tham gia tranh tài ở cấp châu lục. Với sự chuẩn bị kỹ càng cùng kiến thức hơn 16 năm trong nghề, đội sẽ cố gắng mang vinh quang về cho cộng đồng thợ máy Việt Nam” - anh Nguyễn Hoàng Khanh cho hay.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo