xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giúp vượt qua nỗi đau

THANH NGA - HUỲNH NHƯ

Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn đã phần nào xoa dịu nỗi đau và mất mát của đoàn viên - lao động khó khăn

Hơn một năm đã trôi qua nhưng những mất mát do dịch COVID-19 vẫn chưa nguôi ngoai với gia đình chị Vương Ánh Chi - giáo viên Trường Mầm non phường 13, quận 10, TP HCM. Mất đi người chồng, người cha khiến cuộc sống của 3 mẹ con chị Chi hoàn toàn đảo lộn, nhất là khi các con còn quá nhỏ. Nén đau thương, chị thay chồng trở thành trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa cho các con.

Đồng cảm và sẻ chia

Mới đây, LĐLĐ quận 10 đã hỗ trợ chị Chi 4 triệu đồng để có thêm chi phí lo cho các con đầu năm học mới. Được động viên, chị vô cùng cảm động.

Trước đây, lúc chồng chị còn buôn bán thì kinh tế gia đình tạm ổn. Từ khi chồng mất, lúc nào chị cũng thấy lo lắng vì một mình phải cáng đáng cả gia đình, cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau. Hai con của chị còn quá nhỏ, một cháu mới học lớp 6, một cháu học lớp 5. Do nơi ở chưa ổn định nên chị phải gửi con nhờ ba mẹ ruột chăm sóc. Niềm vui càng nhân đôi khi LĐLĐ quận còn vận động các nhà hảo tâm đài thọ toàn bộ học phí cho các con chị trong năm học 2022-2023.

Giúp vượt qua nỗi đau - Ảnh 1.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao sổ tiết kiệm cho chị Lê Thị Lan Ảnh: HUỲNH NHƯ

Mới đây, LĐLĐ quận 7 cũng đã phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi TP HCM bảo trợ cho 8 em học sinh có cha mẹ không may qua đời vì COVID-19. Mỗi năm, các em được nhận học bổng trị giá 2-3 triệu đồng, kéo dài cho đến năm 18 tuổi. Ngoài học bổng, các em còn được cấp thêm 500.000 đồng/tháng từ Quỹ "Chung 1 tấm lòng" của LĐLĐ quận phát động. Em Trương Nhật Kim Anh (học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng), con chị Hồ Thị Hồng Diệu (ngụ phường Tân Phú, quận 7), là một trong số đó. 

Từ khi chồng mất do nhiễm COVID-19, hy vọng lo cho con học hành đến nơi đến chốn của chị Diệu càng mong manh. Là lao động giúp việc nhà theo giờ nên thu nhập của chị Diệu rất bấp bênh, chỉ từ 3-5 triệu đồng/tháng. Đầu năm học mới, đối mặt với các khoản chi cho con, chị càng lo. "Tôi đang xin thêm việc ở một vài nơi để kiếm thêm thu nhập. Sự sẻ chia từ tổ chức Công đoàn tiếp động lực cho mẹ con tôi vượt qua khó khăn" - chị Diệu nói.

Niềm tin vào cuộc sống

Vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây 17 năm không chỉ khiến chị Lê Thị Lan (ngụ xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP HCM) bị mất khả năng lao động mà còn đẩy gia đình chị vào cảnh khó khăn. Động lực giúp chị kiên trì đến hôm nay chính là sự vươn lên của các con, đặc biệt là sự quan tâm, động viên của tổ chức Công đoàn.

Sau vụ tai nạn, dù tỉ lệ thương tật 71% nhưng chị vẫn gắng gượng làm việc để nuôi 2 con. Hiện chị Lan sống cùng 2 con trai, thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào đồng lương công nhân của con trai lớn và khoản trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng. Ghi nhận nỗ lực vươn lên ấy, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM đã tặng chị 1 sổ tiết kiệm (trị giá 5 triệu đồng). Nhận sổ tiết kiệm, chị Lan rưng rưng nước mắt. "Khoản tiền này như chiếc phao cứu sinh với gia đình tôi, tôi sẽ dùng trang trải chi phí học tập cho con" - chị bộc bạch.

Anh Nguyễn Hoàng Sơn, nguyên công nhân Công ty CP Kho vận Giao nhận Ngoại thương, cũng rất xúc động khi nhận sổ tiết kiệm. Từ khi bị tai nạn lao động (tỉ lệ thương tật 61%), anh đã không còn khả năng lao động để lo cho gia đình, cuộc sống rơi vào bế tắc. Điều đó từng khiến anh suy sụp bởi hai con còn trong tuổi ăn học. Trong khi đó, sức khỏe của vợ anh cũng suy giảm sau khi trải qua ca phẫu thuật cột sống. Vì vậy, với anh và cả gia đình, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn lúc này là nguồn động viên rất lớn.

Bằng cả tấm lòng và tinh thần trách nhiệm, thời gian qua, các cấp Công đoàn TP HCM đã huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên và con đoàn viên khó khăn. Thông qua hoạt động này, Công đoàn thành phố mong muốn đồng hành với đoàn viên vượt khó, hướng về tương lai tươi sáng hơn".

Ông NGUYỄN THÀNH ĐÔ, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TP HCM

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo