xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Học bổng sẻ chia

Bài và ảnh: THANH NGA

Những phần học bổng nghĩa tình thể hiện sự chăm lo thiết thực của các cấp Công đoàn để con CNVC-LĐ nghèo được tiếp tục cắp sách đến trường

“Con bị bệnh tự kỷ là nỗi khổ tâm đối với vợ chồng chúng tôi. Vì nhiệm vụ, tôi thường xuyên xa nhà, không thể san sẻ khó khăn với vợ nên rất lo. Vì vậy, khi hay tin con nhận học bổng của Công đoàn (CĐ) ngành Giáo dục TP HCM, tôi rất xúc động. Sự quan tâm, chăm sóc chí tình ấy của tổ chức CĐ khiến tôi ấm lòng và yên tâm công tác nơi đầu sóng, ngọn gió” - anh Trần Đình Toản - công tác tại Lữ đoàn 125, cha của cháu Trần Tiến Khang - bày tỏ tại lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh do CĐ ngành Giáo dục TP HCM tổ chức mới đây.

An tâm công tác

Bé Khang (SN 2002, học sinh Trường Chuyên biệt Thảo Điền), con anh Toản và chị Nguyễn Ngọc Ái Ban (giáo viên Trường THPT Thủ Thiêm), là 1 trong 183 trường hợp được nhận học bổng cấp ngành.

Khang không may mắc phải căn bệnh tự kỷ, dù đã lớn nhưng trí óc vẫn như trẻ 2-3 tuổi. Trải lòng về những năm tháng nuôi con đầy khó nhọc, chị Ban nghẹn ngào cho biết quê chị ở Khánh Hòa, do tỉnh này không có trường chuyên biệt để gửi con đi học nên gia đình buộc phải vào TP HCM sinh sống. Anh Toản thường xuyên đi công tác xa, có khi nhiều tháng không về nhà. Một mình chị phải xoay xở lo cho đứa con lớn bị bệnh và đứa con nhỏ mới học lớp 3. Vừa chăm con vừa giảng dạy ở trường, có những hôm trường Khang nghỉ một buổi mà chị có giờ lên lớp là phải chạy đôn chạy đáo nhờ người trông hộ.

 

Cháu Trần Tiến Khang (thứ hai từ phải sang) và gia đình tại lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh
Cháu Trần Tiến Khang (thứ hai từ phải sang) và gia đình tại lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh

 

Hôm đoàn cán bộ CĐ ngành ghé thăm gia đình, thấy người lạ, Khang tỏ vẻ sợ sệt, nắm chặt lấy tay cha mẹ. Mãi đến khi đoàn ra về, cháu mới rụt rè nắm tay các cô chú. Thế nhưng, hôm nhận học bổng, khi có cha và em trai đi cùng, Khang tươi tỉnh hẳn, đôi lúc còn cười rất vui vẻ.

Một trường hợp đặc biệt khác là cháu Hồ Hòa Bình, con của thầy Hồ Trung Hậu, giáo viên Trường THPT Bình Khánh (huyện Cần Giờ, TP HCM). Thầy Hậu bị bệnh ung thư, vừa phẫu thuật đợt 1 nên gia đình rất khó khăn. Khi chúng tôi đến thăm, thầy luôn tỏ ra lạc quan. Thế nhưng, chúng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt âu lo của các thành viên trong gia đình.

Trò chuyện với đoàn, nhắc lại những ngày vừa biết cha bị bệnh, Bình thổn thức, những giọt nước mắt rơi trên gương mặt non nớt của cháu khiến ai cũng trĩu lòng. Dù còn nhỏ nhưng Bình luôn tỏ ra cứng cỏi, không để cha mẹ lo lắng.

Thầy Hậu cho biết đợt tham gia Trại hè Thanh Đa lần đầu, trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa tay xách nách mang hành lý, có cháu nhút nhát đòi cha mẹ đến thăm hằng ngày thì Bình lại rất dạn dĩ, chỉ mang theo 2 bộ quần áo. “Con có thể tự lo cho mình, vả lại nhà xa nên con nói ba mẹ khỏi thăm chi cho cực” - Bình giải thích. Thấy con biết lo nghĩ, thầy Hậu rất yên tâm.

Bình luôn cố gắng học thật tốt để nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Học bổng năm nay là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cháu và là món quà động viên tinh thần cho cả nhà.

Không để con CNVC-LĐ bỏ học

Lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh và học bổng Saigontourist do CĐ Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức diễn ra trong không khí ấm cúng. Ngoài phần học bổng (700.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/suất), 135 học sinh là con CNVC-LĐ còn được xem phim, tham gia trò chơi và thưởng thức tiệc buffet. Sự mới mẻ trong công tác tổ chức khiến các cháu thêm vui và buổi lễ càng ý nghĩa.

Được tham gia nhiều hoạt động vui chơi nên từ đầu đến cuối buổi lễ, nét mặt bé Phạm Thúy Hà, học sinh lớp 6 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, luôn rạng rỡ. Hà là con chị Hà Thị Huê, nhân viên khách sạn Bến Thành. Cha Hà công tác ở Quân chủng Hải quân nên 3, 4 tháng mới ghé về thăm nhà. Ngay cả ngày Tết, gia đình cũng ít khi sum họp. Một mình mẹ của Hà vừa lo cho con vừa phụng dưỡng cha mẹ già nên rất vất vả. Từ Thủ Đức, mỗi ngày, 2 mẹ con ra khỏi nhà từ sáng sớm, đến 21 giờ mới về.

“Điều tôi cảm thấy hạnh phúc là cháu rất tự giác trong việc học, 5 năm liền đều là học sinh giỏi. Mặt khác, chúng tôi luôn có CĐ bên cạnh giúp đỡ, đây là điều động viên rất lớn cho cả 2 mẹ con” - chị Huê tâm sự.

Trước thềm năm học mới, LĐLĐ quận Gò Vấp cũng đã trao 149 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVC-LĐ. Năm nay, LĐLĐ quận đã vận động các mạnh thường quân trao thêm 9 suất học bổng xuyên suốt (hỗ trợ đến lúc tốt nghiệp đại học) cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ.

Là 1 trong 9 trường hợp được nhận học bổng, em Vũ Thị Mộng Chinh - sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP HCM, con của bà Nguyễn Thị Lâm Đa, cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Nhung - rất xúc động. Cách đây 8 năm, khi cha của Chinh bệnh nặng và qua đời, gia đình em lâm vào cảnh khó khăn tột cùng. Là chị cả, nhiều lần Chinh nghĩ đến việc nghỉ học để phụ mẹ. “Nếu không có sự giúp sức của các cô chú cán bộ CĐ quận, có lẽ em đã bỏ học” - Chinh thổ lộ.

 

“Kịp thời san sẻ khó khăn với gia đình CNVC-LĐ và tiếp sức con CNVC-LĐ đến trường là mục tiêu mà chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh hướng đến. Huy động mọi nguồn lực để chăm lo, giúp con CNVC-LĐ không phải bỏ học chính là dấu ấn của các cấp CĐ TP” - bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhấn mạnh.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo