xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người lao động thắt lưng buộc bụng

Bài và ảnh: HUỲNH NHƯ

Giá xăng tăng kéo theo giá cả nhu yếu phẩm tăng, buộc công nhân phải chi tiêu tằn tiện

Làm nông không đủ ăn, còn chăn nuôi thì thua lỗ, ngoài 40 tuổi bà Nguyễn Thị Nhãn (quê Kiên Giang) cùng chồng phải rời quê lên TP HCM mưu sinh. Sau nhiều lần vất vả tìm kiếm việc làm, bà Nhãn được nhận vào làm tạp vụ cho một chung cư trên địa bàn quận Bình Tân, TP HCM. Sau đó, bà cũng xin cho chồng một chân làm nhân viên chăm sóc cây xanh tại đây. Mỗi tháng, tổng thu nhập của 2 vợ chồng được 11 triệu đồng.

Đỡ đồng nào hay đồng nấy

Hai ông bà có 3 người con, hiện 2 con lớn đã lập gia đình, con út mới ra trường, công việc còn bấp bênh. Vì vậy, vợ chồng chỉ biết nương tựa nhau mà sống. Sau giờ tan tầm, bà Nhãn thường đi bộ đến khu chợ tạm gần khu phố 2 (đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân) để mua thực phẩm chuẩn bị cho bữa chiều.

Người lao động thắt lưng buộc bụng - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Nhãn (bên phải) đang chuẩn bị bữa cơm chiều

Với 100.000 đồng trong túi, bà Nhãn mua một con cá diêu hồng hết 40.000 đồng, bó rau nhút 15.000 đồng, 10.000 đồng cà chua, thêm 5.000 đồng chanh, ớt và rau nêm, tổng cộng 70.000 đồng. Chực nhớ ra ở nhà vừa hết nước chấm, bà Nhãn bước vội sang hàng tạp hóa bên cạnh, mua thêm chai nước mắm loại 900 ml hết 29.000 đồng. Thấy chúng tôi ái ngại, bà Nhãn cười xòa: "Chợ chiều dù thực phẩm không tươi ngon nhưng giá rẻ. Thời buổi giá cả leo thang, đỡ được đồng nào hay đồng nấy".

Bà Nhãn cho biết nấu cơm chiều nhưng thực chất là bao gồm cả bữa sáng và bữa trưa của ngày hôm sau. Trước đây, bánh mì, mì gói hay xôi được ông bà lựa chọn cho bữa sáng vì giá phải chăng. Từ ngày giá xăng tăng kéo theo giá thực phẩm, hàng tiêu dùng tăng hàng loạt nên vợ chồng bà chọn cách này để cắt giảm chi tiêu.

Không trụ nổi thì về quê

Không xa chỗ ở của vợ chồng bà Nhãn là nơi mẹ con chị Nguyễn Thị Kim Nhã (quê Hậu Giang), hiện là công nhân (CN) Công ty TNHH H.T. Dù có thâm niên hơn 18 năm làm việc tại đây, song thu nhập mỗi tháng của chị chỉ ở mức 8,5 triệu đồng.

Năm 2019, trong lúc đang làm ở xưởng gỗ, chồng chị Nhã bị tai nạn lao động, mất đi cánh tay trái. Không thể tiếp tục làm việc nên chồng chị phải về quê chăm sóc nhà cửa, từ đó đến nay kinh tế gia đình phải phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương CN của chị. Do công việc phải làm 8 giờ/ngày nên chị Nhã phải cho con học bán trú. Để tiết kiệm chi phí, sau giờ tan ca chị đi chợ nấu bữa cơm chiều cho 2 mẹ con.

Định mức 50.000 đồng cho khẩu phần ăn buổi chiều của 2 mẹ con đã được chị Nhã duy trì trong 2 năm qua. Hôm nào mua nhiều hơn thì hôm sau phải giảm bớt. "Nếu như trước đây, với chừng ấy tiền 2 mẹ con tôi đã có bữa cơm tươm tất. Từ khi vật giá leo thang theo giá xăng, bữa ăn cũng ngày càng teo tóp" - chị Nhã cho biết.

Nhẩm tính chi phí mỗi tháng, chị Nhã cho hay sau khi trừ tiền trọ, tiền chợ, tiền học cho con và tiền gửi về quê cho chồng, chị còn chưa đến 1,8 triệu đồng để chi tiêu cho các khoản phát sinh của 2 mẹ con. "Từ sau Tết đến nay, công ty hầu như không tăng ca, do vậy tôi phải hết sức tằn tiện. Nếu tình hình này kéo dài thì đến cuối năm, mẹ con tôi sẽ về quê" - chị Nhã tâm sự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo