xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Học bổng "Chắp cánh ước mơ": Nuôi dưỡng ước mơ đến trường

HỒNG ĐÀO - HÒA BÌNH

Mỗi em được nhận học bổng "Chắp cánh ước mơ" là một hoàn cảnh khác nhau nhưng đặc điểm chung ở các em là sự hiếu thảo, biết vươn lên trong cuộc sống

"Chúng ta đang sống ở TP HCM, một TP có nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội… Nhưng để có được một TP như thế không thể không nhắc đến những đóng góp thầm lặng của những công nhân (CN) vệ sinh lặng lẽ quét đường mỗi đêm, CN ngành thoát nước ngụp lặn trong bùn đất, rác bẩn. Công việc rất cực nhọc, thu nhập thấp lại nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng nhưng họ vẫn âm thầm chịu đựng, mong muốn con cái có một tương lai tươi sáng hơn. Chương trình học bổng "Chắp cánh ước mơ" đã ra đời nhằm tiếp sức cho con CN khó khăn" - ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, bày tỏ như vậy tại lễ trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 8-9 tại Nhà Thiếu Nhi TP.

Xúc động và tự hào

Niềm vui, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt từng CN vệ sinh, đặc biệt là 115 học sinh được nhận học bổng trong đợt này.

Học bổng Chắp cánh ước mơ: Nuôi dưỡng ước mơ đến trường - Ảnh 1.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao thư khen và học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho con công nhân vệ sinh Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Được nhận học bổng "Chắp cánh ước mơ", em Trần Thị Minh Châu (học sinh lớp 6 Trường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7) vô cùng xúc động. Cô bé 13 tuổi nhưng nhìn vẻ ngoài xanh xao, gầy gò chỉ tương đương với các bé 10 tuổi rơm rớm nước mắt kể về nghề vất vả của mẹ là chị Trần Thị Ngọc Phương (CN Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 3). Ly hôn đã lâu, chị Phương ở vậy nuôi 2 con. Nghề CN vệ sinh thường phải đi từ rất sớm và về rất khuya. Có nhiều hôm đã quá nửa đêm, chị Phương mới về tới nhà nhưng vẫn cố gắng chuẩn bị bữa sáng hôm sau để con đi học khỏi đói. Thương mẹ vất vả, ở nhà Châu chủ động lo hết việc nhà, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ để mẹ yên tâm làm việc. Hôm nghe tin mình được nhận học bổng, Châu rất vui. "Có học bổng trang trải việc học hành, con hy vọng mẹ sẽ đỡ vất vả. Con chỉ mong học hành tới nơi tới chốn và trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và phụng dưỡng mẹ khi về già" - Châu bộc bạch.

Nhận phần học bổng từ chương trình, cô học trò Đặng Yến Linh (lớp 8 Trường THCS Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) rơm rớm nước mắt vì xúc động. Linh là con của anh Đặng Hoàng Tuấn (CN Công ty TNHH Giao thông - Dịch vụ Tiểu Tân, quận Bình Tân). Khi chúng tôi nhắc đến nghề nghiệp của cha, giọng Linh nghẹn ngào: "Mỗi lần đi làm về, cha không cho con tới gần và cũng không dám tới gần con vì mùi hôi bám trên người. Phải chui dưới cống làm việc nên khắp người cha bị dị ứng, có khi điều trị cả tuần mới đỡ. Thương cha nên con ráng học hành". Ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, anh Đặng Hoàng Tuấn cũng vui lây.

Bươn chải vì con

Tiếp xúc với chúng tôi, tất thảy CN vệ sinh có con được nhận học bổng lần này rất phấn khởi. Họ tự hào và hạnh phúc khi có những đứa con ngoan, hiếu học, biết sẻ chia khó khăn với cha mẹ. Chương trình học bổng "Chắp cánh ước mơ" tiếp thêm niềm tin và động lực làm việc cho họ.

Vừa tan ca ra với bộ đồng phục bạc màu, chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (CN vệ sinh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4) đã cùng con trai đến ngay chương trình trao học bổng. "Tôi bảo còn sớm lắm nhưng thằng nhỏ cứ nôn nao bảo con muốn đến sớm" - chị Dung kể. Chia tay chồng 4 năm, chị Dung một mình nuôi con, khó khăn thiếu thốn trăm bề. Không nhà, mẹ con chị phải nương nhờ nhà bà ngoại cùng người chị ruột có hoàn cảnh như chị. Trong ngôi nhà không có đàn ông ấy, mấy mẹ con, bà cháu đùm bọc nhau để sống qua ngày. Ngoài giờ quét đường, chị Dung nhận thêm quần áo về nhà may gia công. Chịu khó cày cục, mỗi ngày chị kiếm được khoảng 20.000-30.000 đồng, có thêm tiền cho con ăn sáng. Thương mẹ vất vả, cậu bé Thạch Thái Thuận (học sinh lớp 8 Trường THCS Tăng Bạt Hổ A, quận 4) cố gắng học thật giỏi. "Thằng bé là niềm hy vọng duy nhất và tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả vì nó. Cảm ơn chương trình đã tiếp thêm động lực làm việc, học tập cho mẹ con tôi" - chị Dung bộc bạch.

Cũng phải bươn chải để kiếm thêm, anh Trương Thế Bảo (Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 10) phải dậy từ 4 giờ để tưới, chăm sóc cây kiểng cho các trường học, công ty; 6 giờ, anh về nhà, tắm rửa, đưa con đi học và đến công ty. Vợ anh Bảo làm công cho một tiệm tóc thu nhập chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng nhưng ngày nào cũng 21 giờ mới về nhà. Mọi việc trong nhà đều do một tay anh lo. Anh Bảo kể: "Ngày xưa vì nhà nghèo quá lại đông anh em nên việc học hành của tôi lỡ dở và thấy mình thiệt thòi hơn bạn bè trang lứa. Nay chỉ mong con học hành hơn cha". Cậu bé Trương Bảo Anh Hào (Lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 1, quận 4) học rất giỏi và có năng khiếu trong môn đá cầu, bóng đá. Hào đã thi thố nhiều nơi và đạt được thành tích cao. "Con ao ước sau này sẽ là một vận động viên chuyên nghiệp, có tiền để lo cho cha mẹ" - Hào nói lên ước mơ của mình. Nghe con trai bày tỏ, anh Bảo rất vui.

Cảm phục trước sự hy sinh của các bậc phu huynh, đặc biệt là nghị lực vượt khó của các em học sinh, Hoa hậu Hoàn vũ nhí Nguyễn Ngọc Lan Vy bày tỏ: "Dủ hoàn cảnh khó khăn song các cô, các chú và các bạn vẫn lạc quan và tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Các bạn là những tấm gương điển hình không đầu hàng số phận và em rất cảm phục vì điều đó". Xuất phát từ tình cảm chân thật ấy, Lan Vy đã gửi tặng chương trình số tiền 15 triệu đồng. 

Ông KIỀU NGỌC VŨ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM:

Mong chương trình ngày càng lan tỏa

Năm 2018, được Tổng LĐLĐ Việt Nam chọn là Năm Vì lợi ích đoàn viên. Do vậy, chương trình học bổng "Chắp cánh ước mơ" do Báo Người Lao Động khởi xướng rất có ý nghĩa, góp phần tiếp sức cho con CN vệ sinh khó khăn đến trường. LĐLĐ TP đánh giá cao sự đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ đã quan tâm và hỗ trợ chương trình; đồng thời hy vọng chương trình tiếp tục lan tỏa ra cho con CN ở các ngành nghề khác.

Bà TRẦN THỊ KIỀU NGA, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco):

Đậm tính nhân văn

Tôi đánh giá cao ý tưởng khởi xướng chương trình học bổng "Chắp cánh ước mơ" của Báo Người Lao Động. Việc chương trình hướng đến đối tượng chăm lo là con CN vệ sinh có hoàn cảnh khó khăn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với Báo Người Lao Động để giúp "chắp cánh" cho các em vươn xa, vươn cao.

Bà TRẦN THU HIỀN, Trưởng Bộ phận Truyền thông và Sự kiện Công ty CP Kềm Nghĩa:

Mong các em nỗ lực phấn đấu

Chứng kiến niềm vui của các em được nhận học bổng "Chắp cánh ước mơ" hôm nay, bản thân tôi thực sự xúc động. Ngoài ý nghĩa nhân văn, chương trình còn có tính chất đầu tư cho tương lai các em. Tôi mong rằng sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp các em có động lực để cố gắng hơn nữa và đạt tới ước mơ sau này".

H.ĐÀO - H.BÌNH - TH.LIỄU ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo