xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sát cánh với người nghèo

Bài và ảnh: THANH NGA

178.000 phần quà là sự sẻ chia thiết thực của Quỹ CEP đến thành viên nghèo trong dịp Tết Nguyên đán

Những ngày cận Tết, lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và các cán bộ Quỹ Trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (Quỹ CEP) luôn tất bật với những chuyến thăm và tặng quà Tết cho thành viên nghèo. Mười gia đình nghèo tại quận 8 và huyện Nhà Bè, TP HCM mà đoàn ghé thăm mới đây có hoàn cảnh khác nhau nhưng ở họ đều có điểm chung, đó là nỗ lực vươn lên với sự trợ giúp của Quỹ CEP.

Tết tươm tất

Chuyến thăm của lãnh đạo LĐLĐ TP đã để lại nhiều cảm xúc với các thành viên nghèo, bởi việc làm tuy nhỏ ấy có ý nghĩa động viên rất lớn, mang đến không khí Tết sớm cho gia đình họ.

Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP (thứ hai từ trái sang), trao quà Tết cho thành viên nghèo của Quỹ CEP
Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP (thứ hai từ trái sang), trao quà Tết cho thành viên nghèo của Quỹ CEP

Luồn lách qua nhiều ngõ hẻm ngoằn ngoèo, đoàn mới tìm đến được gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Dung (số 1, lô 36 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8) - một thành viên lâu năm của Quỹ CEP. Thấy khách đến thăm, nét mặt chị Dung hiện rõ niềm vui. Có một thoáng bối rối của gia chủ khi dẫn khách thăm nhà bởi không gian sinh hoạt của gia đình gồm 4 nhân khẩu rất nhỏ hẹp, đồ đạc chất đầy các góc phòng. Hiểu sự e ngại của mọi người, chị Dung cười giải thích: “Hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng, con cái phải ở với gia đình chồng”. Thu nhập bấp bênh từ nghề xe ôm của chồng và công nhân (CN) của chị khiến cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau trong khi 2 con đều trong độ tuổi ăn học. Khó khăn là vậy nhưng với sự hỗ trợ của Quỹ CEP cùng nỗ lực vươn lên của hai vợ chồng, cuộc sống đã tạm ổn. Ở lần vay thứ năm mới đây, chồng chị dồn hết vốn để mở một tiệm vá xe nhỏ. Nhận phần quà Tết sớm của Quỹ CEP và những lời chúc chân tình của lãnh đạo LĐLĐ TP, chị Dung không giấu được xúc động: “Năm nay, vợ chồng tôi lại có thêm một cái Tết ấm cúng hơn nhờ sự quan tâm của Quỹ CEP”.

Trong chuyến đi, chúng tôi có dịp thăm lại gia đình ông Trần Bình Yên (23/6 lô 23 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8), một trong nhiều thành viên nghèo được Chi nhánh CEP quận 8 hỗ trợ sửa chữa nhà trong năm 2013. Căn nhà nhỏ nằm ngay trên bờ kênh của ông Yên nay đã tươm tất hơn. Gặp lại các cán bộ Chi nhánh CEP quận 8, ông Yên tay bắt mặt mừng: “Nhờ CEP mà cha con tôi có được mái ấm đàng hoàng hơn, đỡ lo khi mưa nắng. Món quà Tết ý nghĩa này đã tiếp thêm động lực sống cho gia đình tôi trong những ngày sắp đến”.

Ở đâu khó, ở đó có CEP

Niềm vui thoát nghèo và được an cư lạc nghiệp ấy chúng tôi cũng bắt gặp được khi tháp tùng đoàn công tác đến thăm một số thành viên nghèo của huyện Nhà Bè. Ghé thăm gia đình chị Lê Thị Kim Anh (2/13 ấp 1, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè), rất dễ cảm nhận được tình cảm bà con nghèo dành cho Quỹ CEP.

Chị Kim Anh và chồng đều là CN. Đồng lương CN eo hẹp khiến anh chị khá vất vả trong việc nuôi 2 con nhỏ. Đã vậy, đứa con gái nhỏ nhất của anh chị bị bệnh não nước bẩm sinh. Tiền lương làm được bao nhiêu, anh chị đều dốc hết chạy chữa cho con, bản thân chị phải ở nhà để chăm sóc bé, mới đi làm trở lại. Trước cảnh túng thiếu ấy, Quỹ CEP đã dang rộng vòng tay sẻ chia nhân ái. Nhà cửa xuống cấp, ngập nặng đã lâu, chị cũng không dám nghĩ đến chuyện sửa chữa mà chỉ cố gắng chịu đựng. Đến lần vay thứ năm này, vợ chồng chị mới dự tính sửa nhà nhưng trớ trêu thay, bệnh tình của con gái trở nặng. Gác ước mơ sửa sang lại mái ấm, chị dồn hết tiền bạc để phẫu thuật cho con. “Quỹ CEP đã đồng hành với những khó khăn của chúng tôi trong suốt thời gian qua, tôi thực sự cảm kích. Nhờ Quỹ CEP, sức khỏe của con gái tôi đã khá hơn” - giọng chị nghẹn lại khi nhận quà Tết mà LĐLĐ TP trao tặng.

Sự quan tâm, chăm sóc kịp thời của Quỹ CEP cũng có ý nghĩa động viên rất lớn đối với gia đình anh Phạm Văn Mạnh (1415/3/7, ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè). Tổn thất kinh tế khá nặng bởi lứa tôm đang nuôi vừa chết trắng đồng, anh loay hoay chưa biết tính sao thì cán bộ tín dụng Quỹ CEP Nhà Bè đã đến nhà động viên, tư vấn cách làm ăn. Tết này, mọi lo toan trong gia đình chỉ còn biết trông vào tiền lương và thưởng của vợ anh, CN của một công ty ở KCN Long Hậu, tỉnh Long An.

Tận mắt chứng kiến bà con thoát nghèo, nhất là tình cảm quý mến mà thành viên dành cho cán bộ tín dụng Quỹ CEP, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP, rất xúc động. “Trong khả năng của mình, LĐLĐ TP và Quỹ CEP sẽ làm hết sức để hỗ trợ bà con nghèo làm ăn. Bà con thoát nghèo và ổn định cuộc sống là niềm vui của tổ chức Công đoàn TP” - bà Thu nhắn gửi.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Giám đốc Quỹ CEP:

Ấm lòng những thành viên

Để động viên các thành viên, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Quỹ CEP sẽ tặng 178.000 phần quà Tết, trong đó có khoảng 30.000 thành viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng chi phí chăm lo là 10,8 tỉ đồng. Hy vọng rằng với những phần quà nhỏ nghĩa tình này, Quỹ CEP chia sẻ được một phần khó khăn và góp thêm niềm vui cho những người dân lao động nghèo trong dịp Tết.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo