xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sự sẻ chia ấm áp

Hồng Đào - Thanh Nga

Chương trình chăm lo cho công nhân khó khăn đã giúp CNVC-LĐ bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống, yên tâm làm việc

Đến từ rất sớm, anh Nguyễn Văn Thịnh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè, khép nép ngồi vào góc hội trường với cảm giác vui mừng xen lẫn hồi hộp. Anh Thịnh là một trong 70 công nhân (CN) được nhận quà trong chương trình Chăm lo cho CN khó khăn do Báo Người Lao Động phối hợp cùng Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi và LĐLĐ huyện Nhà Bè, TP HCM tổ chức sáng 18-4.

Chan chứa niềm vui

Anh Thịnh cho biết anh đến sớm vì đêm qua mừng quá không ngủ được. Công việc sửa chữa đường suốt ngày dầm mưa dãi nắng nên trông anh già hơn tuổi 45 của mình. Vợ chồng anh có đứa con gái gần 5 tuổi, trước đây vợ anh phụ bán quán cơm nay sức khỏe kém nên chỉ ở nhà nội trợ, trông con. Làm việc ở công ty 16 năm nhưng thu nhập của anh Thịnh chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, vợ chồng anh phải trả tiền thuê nhà 800.000 đồng, số tiền ít ỏi còn lại trả tiền điện, nước, lo ăn uống, chi tiêu cho cả nhà. “Nghe được nhận quà, tôi mừng lắm” - anh Thịnh tâm sự.


Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao quà cho CNVC - LĐ khó khăn. Ảnh: Hoàng Triều

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao quà cho CNVC - LĐ khó khăn. Ảnh: Hoàng Triều

hoàn cảnh khó khăn không kém là cô giáo Võ Thị Nga, Trường THCS Hai Bà Trưng (huyện Nhà Bè, TP HCM). Quê ở Nghệ An, ra trường, không tìm được việc làm, cô gái trẻ phải ở nhà làm ruộng. Lập gia đình rồi sinh con nhưng không có việc làm ổn định, vợ chồng Nga dắt díu nhau vào TP HCM tìm việc. Nga dạy toán ở Trường THCS Hai Bà Trưng, chồng dạy thể dục ở Trường Tiểu học Lê Lợi. Chị kể: “Lương hiện nay của vợ chồng ở mức 3,57 triệu đồng/tháng. Đã vậy, mỗi tháng tiền thuê nhà trọ hết 1,2 triệu đồng, gửi con ở nhà trẻ 1,2 triệu đồng. Mẹ chồng tôi lại đau bệnh triền miên nên hằng tháng vợ chồng phải dè sẻn từ đồng lương ít ỏi gửi về cho mẹ. Nhà Bè là huyện nghèo nên thầy cô giáo cũng chẳng dạy thêm được gì nên cuộc sống thường xuyên túng thiếu”.

Vỡ òa hạnh phúc

Có lẽ người hạnh phúc nhất trong số 70 CNVC-LĐ có mặt tại buổi họp mặt chính là chị Võ Thị Ánh Hồng, CN Công ty FAPV (KCX Tân Thuận,

TP HCM), bởi ngoài khoản hỗ trợ 2 triệu đồng, chị còn có thêm niềm vui lớn hơn là một “Mái ấm Công đoàn”, ngôi nhà mà trong mơ chị cũng không dám nghĩ tới. Nhìn gương mặt tươi sáng của chị, ít ai nghĩ đến cô CN trẻ từng trải qua nhiều nỗi mất mát. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi tan vỡ, một mình chị nuôi 2 con nhỏ. Bất hạnh đến dồn dập khi chị và con út bị tai nạn giao thông, dù thoát được lưỡi hái tử thần nhưng do bị xe cán qua ngực, dập phổi nên con chị bị di chứng để lại, luôn đau ốm. Càng khó khăn hơn khi mái nhà lá đơn sơ nằm sát mé sông của mẹ con chị vừa qua lại bị sạt lở. Sống tạm bợ đã mấy tháng nay nhưng với đồng lương eo hẹp chỉ đủ lo cái ăn cho gia đình, chị không dám mơ đến việc sửa lại nhà. Kể đến đây, chị chảy nước mắt: “Mấy hôm trước, nghe tin sẽ được hỗ trợ xây “Mái ấm Công đoàn”, tôi mừng lắm. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Mấy tháng nay, không đêm nào tôi ngủ được, nỗi lo sợ ngôi nhà bị sạt xuống sông luôn ám ảnh. Giờ có miếng đất ông bà ngoại cho, có kinh phí của các mạnh thường quân giúp đỡ, mẹ con tôi sắp có nhà rồi”.

Niềm vui và sự xúc động của chị Hồng cũng là tâm trạng chung của nhiều CNVC-LĐ nhận được sự hỗ trợ từ chương trình. Hình ảnh Trần Thị Ngọc Huyền (giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trực) với bàn chân sưng phù (do tai nạn) và chiếc nạng gỗ được các anh chị cán bộ Công đoàn dìu lên nhận quà là hình ảnh thật đẹp và ấm áp. Huyền còn rất trẻ (SN 1995) nhưng phải gánh vác trách nhiệm trụ cột trong gia đình, phải lo cho cha mẹ già yếu. Thu nhập chưa tới 3 triệu đồng mỗi tháng, lại phải ở trọ nên cố gắng lắm mới duy trì sinh hoạt cho cả nhà. Đến với chương trình, Huyền cứ hồi hộp chờ đến lượt mình. “Với khoản tiền này, em sẽ trích một phần để khám bệnh phần còn lại đưa cho mẹ giữ. Em cảm ơn chương trình rất nhiều” - Huyền bộc bạch.

Ông Đặng Ngọc Tùng,

nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Việc làm rất ý nghĩa

Tôi đánh giá cao sự quan tâm của Báo Người Lao Động, LĐLĐ huyện Nhà Bè, 2 đơn vị đã chủ động phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi để tổ chức buổi họp mặt, tặng quà cho những CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là việc làm rất ý nghĩa. Tôi hy vọng những chương trình tương tự sẽ được thực hiện và duy trì trong thời gian tới để hỗ trợ ngày càng tốt hơn cho anh chị em CN khó khăn.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM:

Cần lắm những tấm lòng

Chương trình tặng quà cho CNVC-LĐ khó khăn ở huyện Nhà Bè tổ chức nhân Tháng CN lần 8 thật ý nghĩa. Chương trình góp phần chăm lo cho những CNVC-LĐ còn quá khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, động viên họ vượt khó, vươn lên. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi cùng đồng hành với tổ chức Công đoàn chăm lo cho người lao động còn khó khăn, gặp bất hạnh trong cuộc sống. Cần lắm những tấm lòng như thế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo