xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết ấm áp ở nhà trọ

Bài và ảnh: THANH NGA

(NLĐO) - Tình cảm của chủ nhà trọ và những cán bộ Công đoàn đã làm vơi bớt nỗi nhớ quê, nhớ nhà của công nhân

Chiều 30 Tết, không khí nhộn nhịp hẳn ở khu nhà trọ của ông Trần Xuân Vinh (chủ nhà trọ số 107 Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM) khi chủ và khách cùng xúm xít chuẩn bị bữa cơm tất niên đón giao thừa. Mâm cơm với những món ăn truyền thống ngày Tết như bánh chưng, củ kiệu, dưa hành… đã khiến Tết của những CN xa xứ trở nên thật gần gũi, ấm áp.

Vui như được ở nhà

Năm nay, khu nhà trọ của ông Vinh có khoảng 20 CN ở lại, phần lớn đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không thể về quê đón Tết. Vì vậy mà bữa cơm tất niên với những câu chuyện rôm rả về Tết trong không khí đầm ấm của một gia đình đặc biệt có ý nghĩa với họ.

Ông Vinh kể: “Năm nào CN cũng đợi xem pháo hoa trên ti vi kết thúc để chúc Tết nhau và chúc Tết vợ chồng tôi rồi mới tàn tiệc. Thấy họ vui, chúng tôi cũng vui lây nên dù cực một chút nhưng năm nào gia đình cũng cố gắng tổ chức cho CN bữa cơm giao thừa”.

Không chỉ vậy, xem CN như người nhà, sáng Mùng 1, ông Vinh đi khắp lượt các phòng trọ có CN ở lại để chúc Tết. Ba ngày Tết, gia đình ông có gì cũng đều chia sẻ để CN cùng vui xuân. “Sự thân tình của cô chú khiến vợ chồng tôi có cảm giác như được ở nhà, ngày Tết vẫn vui dù không được về quê”- chị Nguyễn Thị Nguyệt, CN Công ty EINS Vina (KCN Sóng Thần), chia sẻ.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP trao quà cho CN ở lại tại khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Giám

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, trao quà cho CN ở lại tại khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Giám

Đêm văn nghệ, họp mặt 21 gia đình khó khăn, ở lại TP ăn Tết tại khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Giám (71, An Dương Vương, phường 16, quận 8) diễn ra vào 28 Tết cũng thật vui vẻ.

Bữa cơm tất niên với 7 bàn tiệc được chuẩn bị thịnh soạn, tươm tất nhờ sự chung sức của chủ nhà trọ, CN và các mạnh thường quân. Toàn bộ chi phí tổ chức trên 10 triệu đồng do bà Giám hỗ trợ.

Cùng vui Tết với CN, lãnh đạo LĐLĐ TP, quận ủy quận 8 và các cán bộ Công đoàn (CĐ) chuyên trách của quận 8 đã mang đến những món quà Tết vô cùng thiết thực (gạo, trứng, đường, mì gói…) dành tặng các gia đình.

Sự chu đáo, trân trọng của chủ nhà trọ và tổ chức CĐ khiến hầu hết CN có mặt đều xúc động. Chị Phan Thị Út, CN Công ty Việt Giai Thành, tâm sự: “Dù không được cùng đón Tết với gia đình nhưng có được một cái Tết sẻ chia, ý nghĩa như vậy, những CN xa xứ chúng tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc”

T

Lãnh đạo quận ủy và LĐLĐ quận 8 chúc Tết công nhân trong buổi tiệc tất niên tại khu trọ của bà Nguyễn Thị Giám
Lãnh đạo quận ủy và LĐLĐ quận 8 chúc Tết công nhân trong buổi tiệc tất niên tại khu trọ của bà Nguyễn Thị Giám

Món quà bất ngờ

Theo chân các cán bộ CĐ chuyên trách quận Gò Vấp, TP HCM đi thăm, chúc Tết CN khó khăn ở các tổ CN tự quản trong những đêm cận Tết, chúng tôi mới hiểu được tấm lòng của những người làm công tác CĐ. Mỗi điểm đến, đoàn lại mang đến cho CN những bất ngờ nho nhỏ nhưng tràn đầy ý nghĩa. Nhìn gương mặt rạng rỡ xen lẫn xúc động của CN khi nhận được sự động viên đúng lúc, trong đoàn, ai nấy đều cảm thấy công sức bỏ ra thật xứng đáng.

“CN ở trọ cũng như người trong nhà nên nếu làm được gì cho họ, tôi sẽ không tiếc. Thấy CN có được khoảng thời gian vui vẻ sau những lo toan, vất vả, tôi cũng cảm thấy vui chung với niềm vui của họ” - bà Nguyễn Thị Giám, cho biết.

Cảm động nhất là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng quý giá mà đoàn cùng ghé thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hoài, quê Hà Tĩnh, CN Công ty Huê Phong. Nhận được món quà cùng lời chúc Tết của các cán bộ CĐ quận, chị bật khóc và chia sẻ câu chuyện của mình trong tiếng nấc nghẹn.

Đứa con đầu lòng bị bệnh hiểm nghèo đang phải điều trị trong bệnh viện, vợ chồng chị phải thay nhau túc trực, những tưởng Tết sẽ trôi qua trong thắc thỏm, buồn tẻ. Chị cũng không ngờ bản thân còn nhận được sự quan tâm của người khác. “Cảm ơn sự chia sẻ, động viên của các anh, chị”- giọng chị run run. Những lời muốn nói đều thể hiện qua lời cảm ơn giản dị và cái siết tay thật chặt. Khi đoàn rời đi, chị bịn rịn tiễn mọi người ra tận ngõ khu trọ.

Công nhân tổ tự quản ở quận Gò Vấp  bên mâm cơm tất niên do LĐLĐ quận và CLB Nữ chủ nhà trọ tổ chức.
Công nhân tổ tự quản ở quận Gò Vấp bên mâm cơm tất niên do LĐLĐ quận và CLB Nữ chủ nhà trọ tổ chức.

Đặc biệt là bữa cơm tất niên tươm tất mà LĐLĐ quận Gò Vấp phối hợp với Câu lạc bộ Nữ chủ nhà trọ quận tổ chức tại khu nhà trọ của chị Trần Thị Hà, (phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM) cho hơn 30 CN, hội viên khó khăn, không về quê ăn Tết.

30 gương mặt với những hoàn cảnh, xuất thân khác nhau nhưng những câu chuyện vui buồn được chia sẻ quanh mâm cơm tất niên khiến mọi người đều cảm thấy thân thương và gần gũi. “Tết Cổ truyền là dịp để gia đình sum vầy, đoàn tụ nhưng vì hoàn cảnh không phải CN nào cũng có được niềm hạnh phúc ấy. Vì vậy, là những cán bộ CĐ, việc chăm lo cho CN không thể về quê đón Tết không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện nghĩa tình mà tổ chức CĐ dành cho họ” - bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp, bày tỏ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo