xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vui Tết với công nhân

MAI CHI

(NLĐO)- Những bữa tiệc tất niên trong các khu nhà trọ đã mang lại không khí Tết vui tươi, đầm ấm cho người lao động xa quê

Ngày cận Tết, khu trọ của bà Nguyễn Thị Huệ (155/23 Lê Đình Cẩn, quận Bình Tân, TP HCM) luôn rộn ràng, náo nhiệt bởi tiếng cười nói. "Hội thi mâm cơm ngày Tết", cũng là buổi liên hoan tất niên cho người lao động xa quê do Liên đoàn lao động, Quận đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Bình Tân, TP HCM phối hợp cùng các chủ nhà trọ tổ chức diễn ra từ chiều nhưng từ sáng sớm các phòng trọ đã tất bật với công tác chuẩn bị.

Tết về xóm trọ - Ảnh 1.

Các đội tất bật chuẩn bị cho Hội thi mâm cơm ngày Tết

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, công nhân Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam, cho biết khi tham gia hội thi, 5- 6 phòng trọ sẽ được gom thành một đội để nấu 1 mâm cơm ngày Tết. Với kinh phí 1,5 triệu đồng do ban tổ chức hỗ trợ, các phòng sẽ tự bàn bạc, lên thực đơn và tập trung vào một phòng để nấu nướng. "Đạt giải hay không không quan trọng bởi điều tôi thích nhất chính là được sống trong không khí tất bật, nhộn nhịp của ngày Tết. Dịp Tết ở quê nhà làm món gì thì nay chúng tôi nấu những món đó, chẳng hạn như gà luộc, thịt kho tàu, canh khổ qua dồn thịt, hải sản xào... Vừa nấu mà vừa nhớ quê và thấy không khí Tết ùa về"- chị Tuyền xúc động chia sẻ.

Tết về xóm trọ - Ảnh 2.

Các món ăn trong truyền thống trong ngày Tết cùa gia đình mình được công nhân đem đến hội thi

Tết về xóm trọ - Ảnh 3.

Ban giám khảo chấm điểm mâm cơm ngày Tết do các đội thi thực hiện

Ở đội của chị Hồ Thị Thúy Hằng, công nhân Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam, số thành viên có mặt không đông bằng các đội thi khác do một số người còn phải đi làm dịp Tết. Song, các thành viên sẵn sàng chia sẻ, choàng gánh nhiệm vụ cho người vắng mặt. Sau khi mâm cơm hoàn tất, các thành viên của nhóm cũng vừa đi làm về để kịp sum họp, chung vui. Hằng nói chị ở khu trọ hơn 10 năm và thích nhất khoảng thời gian này. Là công nhân thường đi sớm về khuya nên sau giờ làm chị cũng như nhiều người khác chỉ ở trong phòng trọ, ít khi ra ngoài. Do vậy, đây là dịp để mọi người giao lưu và thân thiết với nhau hơn.

Tết về xóm trọ - Ảnh 4.

Công nhân, lao động ở trọ, xa quê vui vẻ hưởng thụ mâm cơm ngày Tết do chính tay mình thực hiện

Tất bật hỗ trợ các đội thi nhưng bà Nguyễn Thị Huệ luôn nở nụ cười. Với bà, các công nhân trong 125 phòng trọ như con, cháu của mình. Con cháu vui thì bà cũng vui. Ngoài phối hợp tổ chức hội thi, hàng năm bà Huệ cũng thường tổ chức thêm 1 buổi tiệc tất niên riêng cho người ở trọ không về quê đón Tết vào ngày 31-1 (29 tháng Chạp). Năm nay, ngoài chi phí tổ chức tất niên khoảng 50 triệu đồng, bà Huệ còn tặng 125 phần quà tết cho người ở trọ (300.000 đồng/phần). Đợt dịch vừa qua, để chia sẻ khó khăn với người lao động khi mất việc, không có thu nhập, ngoài miễn phí 2 tháng tiền phòng, bà còn mua gạo, rau củ để tiếp tế cho họ. Vì ân tình và sự tử tế của chủ nhà trọ mà đa phần các cư dân đều xem nơi đây như nhà mình, ở ổn định nhiều năm không muốn chuyển đi.

Tết về xóm trọ - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Huệ chung vui cùng người ở trọ

Ngoài khu trọ của bà Huệ, "Hội thi mâm cơm ngày Tết" còn được ban tổ chức thực hiện tại khu trọ ở 142/1 Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân cũng với 10 bàn tiệc. Ngoài thi nấu ăn, ban tổ chức còn tặng 20 phần quà cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Không khí rôm rả của "Hội thi mâm cơm ngày Tết" tại khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Huệ

Sau một năm không thể thực hiện do dịch bệnh, năm nay tiệc tất niên cho người ở trọ lại tiếp tục được ông Nguyễn Thành Tâm, chủ trọ ở 2/17 TL16, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM tổ chức. Để xua tan không khí ảm đạm của dịch bệnh, tạo niềm vui cho người ở trọ, năm nay, ông Tâm mua hẳn 2 con dê, 1 con heo quay để làm tiệc mời hơn 100 gia đình công nhân, lao động. 

Tết về xóm trọ - Ảnh 7.

Cư dân khu trọ của ông Nguyễn Thành Tâm chuẩn bị cho tiệc tất niên

Các khâu đi chợ, nấu nướng đều do bà Nguyễn Thị Sen, vợ ông Tâm và các chị em trong khu trọ thực hiện từ sáng sớm. Sau khi tất bật chuẩn bị cả ngày, 20 bàn tiệc đã được sắp thành dãy dài dọc lối đi chung hai dãy trọ với các món ăn gồm: nem chua chả lụa, gỏi gà, heo quay, dê né, lẩu dê, cháo hàu và trái cây tráng miệng. Các gia đình cùng nhau tụ họp và thưởng thức thành quả trong không khí rộn ràng, vui tươi của ngày Tết. Cùng vui với người lao động, vợ chồng ông Tâm đi từng bàn cụng ly, chúc Tết mọi người. Không khí bữa tất niên đầm ấm như một gia đình lớn.

Tết về xóm trọ - Ảnh 8.

Các gia đình công nhân, lao động ở trọ cùng tụ họp vui tết tại 20 bàn tiệc do gia đình ông Tâm tổ chức

Khu trọ của ông Tâm có 152 phòng nhưng do dịch bệnh các cư dân về quê nên nay chỉ còn khoảng 100 phòng có người ở. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, ông đã giảm giá phòng liên tục 6 tháng (200.000 đồng/tháng) cho người ở trọ. Công nhân phải về quê tránh dịch và thực hiện "3 tại chỗ" được ông hỗ trợ giảm từ 50%-100% giá thuê phòng. 

Tết về xóm trọ - Ảnh 9.

Vợ chồng ông Nguyễn Thành Tâm chung vui cùng người ở trọ

Thời điểm giãn cách xã hội, ông còn mua 200 kg thịt heo và tổ chức nhiều đợt phát gạo, nhu yếu phẩm cho các phòng trọ. Tết đến, ngoài tiệc Tất niên, ông Tâm còn tặng mỗi phòng một phần quà Tết gồm bánh kẹo, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn, cà phê. Với sự chăm lo chu đáo của ông Tâm, dù đón Tết xa quê nhưng các cư dân ở trọ vẫn thấy rất ấm lòng.

Tết về xóm trọ - Ảnh 10.

Các phần quà Tết được ông Tâm gửi tặng đến công nhân, lao động ở trọ đón Tết xa quê

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo