xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủy “handmade”

Bài và ảnh: NGÔ KHA

Không chỉ có chỗ đứng trong nước, những sản phẩm làm bằng len, vải của Thủy còn chinh phục khách hàng ở Anh, Úc, Nga, Singapore

Rất nhiều bà mẹ than vãn giờ tìm đồ chơi cho con sao khó quá, đi đâu cũng gặp toàn hàng Trung Quốc, vừa độc hại vừa nguy hiểm. Trăn trở trước điều này, cô gái 27 tuổi Trần Vân Thủy đã cho ra mắt đồ chơi handmade (làm bằng tay) bằng len, vải mang tên Bobi Craft (trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP HCM).

Gian nan khởi nghiệp

Tốt nghiệp Khoa Thiết kế Trường ĐH RMIT, Thủy đi làm 2 năm và sau đó du học Anh về marketing. Trong thời gian ở nước ngoài, để tích lũy kinh nghiệm, ngoài giờ học, Thủy cùng các bạn tập tành kinh doanh.

Cô chủ nhỏ Trần Vân Thủy bên các sản phẩm dễ thương của Bobi Craft
Cô chủ nhỏ Trần Vân Thủy bên các sản phẩm dễ thương của Bobi Craft

“Nhìn lại hàng hóa trong nước thì chỉ đồ handmade mới có khả năng cạnh tranh được. Ở nước ngoài, việc đưa sản phẩm ra thị trường không đơn giản bởi quy định về chất lượng, nhất là sức khỏe của người tiêu dùng. Từ thực tế ấy, chúng tôi quyết định khởi nghiệp bằng các sản phẩm đồ chơi làm từ len, vải” - Thủy kể.

Ban đầu, Thủy chịu trách nhiệm thiết kế mẫu mã sản phẩm rồi cùng 2 người bạn ở Anh tiếp thị, bán hàng. Việc đan, móc sản phẩm do 2 người bạn khác của Thủy ở Việt Nam phụ trách. Để sản phẩm đạt độ an toàn cao nhất, tất cả len đều phải nhập từ Mỹ và Canada. Không vốn liếng, 5 bạn trẻ lấy công làm lời, mỗi mẫu chỉ làm vài ba món để chào hàng.

Thủy nhớ lại những ngày đầu xin ký gửi hàng, rất nhiều chủ cửa hàng nghi ngại vì giá quá cao, mỗi món lên đến 700.000 đồng, trong khi hàng Trung Quốc nhiều, giá lại rẻ. Không nản chí, Thủy cùng các bạn vẫn kiên trì đến từng cửa hàng thuyết phục.

Rồi cơ hội cũng đến với nhóm bạn trẻ khi họ tham gia một hội chợ triển lãm tại Anh. Các chú thỏ, gấu, vịt, cừu, ong, heo... xinh xắn, màu sắc tươi tắn được làm hoàn toàn bằng tay đã gây ấn tượng đặc biệt, chinh phục nhiều khách tham quan. Từ đó, sản phẩm của nhóm đã chính thức lên kệ tại nhiều cửa hàng đồ chơi ở nước ngoài.

Hết mình với cộng đồng

Từ thành công ban đầu ấy, về nước, Thủy quyết định dùng toàn bộ số tiền mình kiếm được để mở Công ty TNHH Bobi Craft. Hướng đi của cô gái trẻ này là tạo công việc, thu nhập ổn định cho người khuyết tật và các em ở nhà mở, mái ấm. Thủy giải thích: “Tôi đi nhiều nơi, thấy bày bán nhiều sản phẩm của người khuyết tật nhưng khách mua vì thấy thương hại nhiều hơn là thật sự muốn sở hữu món hàng. Như vậy thì thật uổng công sức của người đã làm ra sản phẩm”.

Tuy nhiên, khi đến các mái ấm, nhà mở trình bày ý định hợp tác sản xuất sản phẩm, cô chủ nhỏ đã vấp phải không ít khó khăn. Số đông người khuyết tật chưa quen với yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm. Kiên trì thuyết phục và chỉ dẫn tận tình, cuối cùng, Thủy đã có một đội ngũ cộng sự đắc lực. Với sự hướng dẫn chu đáo của các nhân viên kỹ thuật ở công ty, người khuyết tật và các em thiếu nhi tại các nhà mở, mái ấm dần dà tiếp cận được sản phẩm mới. Họ còn được hưởng tiền công từ 10.000 đồng đến 60.000 đồng/sản phẩm tùy độ to nhỏ, khó dễ.

Bobi Craft hiện có gần 100 mẫu sản phẩm. Những ngày lễ như Quốc tế Thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ, Noel..., sản phẩm của công ty làm ra không đủ bán. Ngoài tính thẩm mỹ, chất lượng chính là điều giúp Bobi Craft chinh phục khách hàng ở các thị trường khó tính như Anh, Úc, Nga...

“Mới đây, một khách sạn ở Thượng Hải - Trung Quốc đã liên hệ đặt hàng của công ty. Tôi rất ngạc nhiên vì đồ chơi Trung Quốc nổi tiếng phong phú, giá rẻ nhưng sao họ lại đặt hàng Việt Nam. Hỏi thăm thì khách hàng nói chính chất lượng sản phẩm đã thuyết phục được họ” - Thủy khoe.

Đáp lại lòng tin ấy, tất cả sản phẩm của Bobi Craft đều được bảo hành trọn đời. Sản phẩm hư, hỏng đều được công ty nhận về chỉnh sửa mà khách hàng không phải tốn phí. Đây là điều không phải công ty nào ở Việt Nam cũng làm được.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Tiên ở quận Tân Bình, TP HCM, nhận xét: “Hôm sinh nhật con trai tôi, cháu được tặng một con cừu của Bobi Craft. Ban đầu, tôi không muốn cho cháu chơi vì sợ hàng Trung Quốc nhưng khi biết đó là sản phẩm của Việt Nam, tôi hoàn toàn yên tâm”.

“Ba mẹ tôi có công ty kinh doanh ngành thép nên cũng muốn con gái nối nghiệp nhưng tính tôi vốn tự lập, thích khám phá để tự tạo cơ hội cho chính mình. Chứng kiến sự thích thú của khách hàng nhí khi cầm trên tay sản phẩm Bobi Craft, tôi tin là mình đã lựa chọn đúng” - Thủy tâm sự.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo