xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiếp thêm niềm tin, động lực sống

Bài và ảnh: NGÂN HÀ

Vượt qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, những công nhân bị tai nạn lao động vẫn tiếp tục sống có ích cho gia đình và xã hội

Cứ vào tháng 5 hằng năm, những công nhân (CN) không may bị tai nạn lao động ở TP HCM lại có dịp hội ngộ tại chương trình họp mặt do LĐLĐ TP HCM tổ chức. Dù ở hoàn cảnh nào, họ vẫn rất yêu đời, cố gắng sống tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Sẻ chia ấm áp

Dù mang thương tật đến 53% nhưng anh Dương Bá Long (47 tuổi, điều hành viên trạm 110 KV lưới điện cao thế miền Nam Tổng Công ty Điện lực Miền Nam) vẫn thấy mình may mắn hơn rất nhiều CN khác. Trở về từ cõi chết và đối diện nỗi đau thể xác là nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với anh.

Tiếp thêm niềm tin, động lực sống - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, động viên và tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động

Năm 1995, sau khi hoàn tất công việc tăng dây điện trên cao, anh tháo dây an toàn và leo xuống trụ điện bằng bu-lông. Vừa leo xuống khoảng 1,5 m thì dây chằng đứt, anh vuột tay và rơi từ độ cao 7 m xuống đất. Lúc ngã, anh đang ở tư thế ngồi và được đồng nghiệp đưa đến Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình TP (nay là Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình) cấp cứu kịp thời.

Kết quả giám định, anh bị lún cột sống thắt lưng, xẹp 2 đốt sống, phải nghỉ điều trị lâu dài với tỉ lệ thương tật 53%. May mắn là chân tay anh vẫn cử động được bình thường nên sau thời gian điều trị tại bệnh viện, anh dần hồi phục và được công ty tiếp tục nhận trở lại làm việc. Được đơn vị bố trí ở vị trí việc làm phù hợp với điều kiện sức khỏe, anh Long luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Nhận phần quà nghĩa tình cùng những lời động viên chân thành từ cán bộ chuyên trách Công đoàn (CĐ) TP, anh Long xúc động nói: "Tôi may mắn khi có đơn vị, gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, chia sẻ kịp thời khi khó khăn. Đặc biệt, tôi không bao giờ quên được tình cảm của tổ chức CĐ TP dành cho những CN có hoàn cảnh không may như tôi. Tất cả điều ấy đã tiếp thêm niềm tin, động lực để tôi tiếp tục lao động và cống hiến".

Điểm tựa gia đình

Sau tai nạn, không phải CN nào cũng may mắn khỏe mạnh và được trở lại với công việc, có người vĩnh viễn mất đi một phần thân thể, mất đi hạnh phúc riêng tư.

Trong buổi họp mặt, chúng tôi để ý một phụ nữ ngồi lặng lẽ ở một góc khán phòng, đầu lắc lư theo nhạc như một đứa trẻ. Đó là bà Nguyễn Thị Lâm (63 tuổi), nguyên CN vệ sinh Công ty Sinco (KCN Sóng Thần, tỉnh Bình Dương). Năm 2006, trên đường đi làm về, bà Lâm bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. "Bác sĩ bảo chị tôi khó qua khỏi, nếu may mắn lắm thì chị ấy cũng chỉ sống đời thực vật. Nhưng kỳ diệu thay, sau khi tỉnh dậy, chị đứng dậy và bắt đầu đi từng bước một. Dù vậy, vụ tai nạn đã cướp đi vĩnh viễn giọng nói của chị và giờ chị ấy sống như một đứa trẻ lên ba" - bà Nguyễn Thị Thu Hà, em bà Lâm, kể. Sau vụ tai nạn, hạnh phúc của bà Lâm cũng gãy đổ, con gái ở cùng mẹ. Hiện con gái bà Lâm đang là giáo viên, nuôi sống cả nhà gồm bà ngoại, mẹ và người dì lớn tuổi. Dù ngôi nhà vắng bóng đàn ông nhưng 4 người phụ nữ của 3 thế hệ vẫn nương nhờ nhau giữa những khó khăn, vất vả.

Không nhớ gì về quá khứ cũng là tình trạng của chị Trần Thị Ngọc Trong (43 tuổi), CN vệ sinh Công ty TNHH Dịch vụ Công ích quận 6, TP HCM. Năm 2000, khi đang quét đường, chị Trong bị xe tông, gây chấn thương sọ não, hộp sọ bị lõm với tỉ lệ thương tật 75%. Người mẹ già của chị hằng ngày bên con lau từng ngón tay, ngón chân, đút từng muỗng sữa. Đúng một tháng sau tai nạn, chị tỉnh lại và tập tễnh học đi như một đứa trẻ. Hạnh phúc riêng tư của chị cũng khép lại. Dù thường xuyên bị đau đầu do di chứng vụ tai nạn và đi lại khó khăn song hằng ngày chị vẫn cùng mẹ rong ruổi khắp phố phường bán từng tờ vé số để mưu sinh. Khi được hỏi mong muốn gì nhất, chị cười: "Tôi chỉ mong khỏe mạnh để bán được nhiều vé số, có tiền lo cho mẹ. Mẹ năm nay đã lớn tuổi và đã vất vả vì tôi nhiều rồi". 

Ông KIỀU NGỌC VŨ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM:

Bù đắp mất mát

Dù trong hoàn cảnh nào, tổ chức CĐ TP vẫn luôn mong muốn các anh chị vượt qua thương tật và khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục làm việc và đóng góp cho xã hội. Tổ chức CĐ TP mong các cấp chính quyền tạo điều kiện, quan tâm chăm lo nhiều hơn không chỉ mặt vật chất mà cả tinh thần nhằm bù đắp phần nào thiệt thòi, mất mát để giúp anh chị em CN vượt qua khó khăn.

Tổ chức CĐ TP mong muốn doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động để sớm phát hiện bệnh nghề nghiệp và có biện pháp chữa trị cho người lao động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo