xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tôi đâu dám nhận mình là cái đứa dở hơi ấy...

Tài Văn

(NLĐO)- Cô bạn đồng nghiệp săm soi chai nước hoa, phán một câu: “Cái này sếp vứt ra cho mình, mùi khó chịu quá nhưng sếp cho mà không lấy sếp buồn. Không biết cái đứa dở hơi nào tặng cho sếp chai nước hoa này”.

Chị sếp của tôi là người chuộng hình thức. Từ ăn mặc, đi đứng, giao tiếp... mọi thứ đều phải chỉn chu. Đặc biệt chị sếp là người rất cởi mở, thông thoáng. Chị hay tặng quà mọi người và cũng thích nhận quà từ nhân viên dưới quyền.

Biết được việc này nên trong phòng ai cũng canh me coi sếp thích gì để mua tặng. Tôi để ý thấy mấy người hay tặng quà cho chị sếp rất được chị ưu ái. Vì vậy, tôi cũng bắt chước với mong muốn được chị để ý tí chút cho thuận tiện hơn trong công việc.

Tôi nói chuyện này với bà xã, cô ấy gạt đi: “Ăn thua mình làm việc có tốt hay không chứ sếp mà chỉ chăm chăm vô quà tặng để cất nhắc lính thì là đồ bỏ đi”. Tôi không chịu: “Nhưng anh để ý thấy người nào được sếp khen ngợi, biểu dương thì đều là người tặng cho sếp những món quà mà sếp ưng ý”. Vợ tôi vẫn không chịu: “Nhưng anh là đàn ông, anh làm sao biết chị sếp thích gì? Không khéo tặng tầm bậy, tầm bạ lại phản tác dụng”.

Đúng là đàn bà óc ngắn. Biết vậy chẳng bàn với vợ làm gì, toàn kỳ đà cản mũi. Thôi, không nói với cô ấy nữa. Thế là tôi ầm thầm thực hiện ý định của mình. Tôi quan sát xem sếp mặc gì, xức nước hoa gì, mang giày dép ra sao... Và cơ hội đã đến. Đó là nhân sinh nhật sếp, cả phòng đều có quà tặng.

Tôi cũng lân la các cửa hàng thời trang, chọn mua cho sếp một chiếc váy màu hồng tươi. Cô nhân viên cửa hàng bảo tôi: “Em bảo đảm với anh, chiếc đầm này mặc vô sẽ trẻ 10 tuổi, anh mua đi. Nếu tặng sếp, chắc chắn sếp sẽ rất hài lòng”. Thế là tôi cắn răng bỏ ra 500 ngàn để mua chiếc đầm màu hồng tươi tặng sếp.

Rất lịch sự, chị sếp cảm ơn tôi. Khấp khởi mừng thầm pha lẫn hồi hộp, những ngày sau tôi mong chờ được thấy sếp diện bộ cánh mới. Thế nhưng tôi chờ mãi... chờ mãi vẫn chẳng thấy. Chị sếp vốn thích chưng diện kia mà, tại sao không mặc đồ mới tôi tặng? Hay là có ai đó tặng chị đồ đẹp hơn, giá trị hơn?

Nghĩ mãi vẫn không ra, lần sau tôi quan sát giày dép của sếp và phát hiện sếp rất thích màu đỏ. Được rồi, tôi sẽ chọn cho sếp một đôi giày màu đỏ nhân dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập công ty. Tặng xong, tôi lại hồi hộp chờ. Vẫn không thấy đôi giày của tôi được sử dụng. Đúng hơn là có một bữa tôi thấy nhỏ Minh Anh, thư ký giám đốc mang đôi giày giống hệt. Hỏng lẽ chị sếp đã mang đôi giày tôi tặng cho con nhỏ đó? Thế thì buồn quá. Tôi đã mất 800 ngàn đồng để mua quà tặng sếp chứ có ít đâu?

 

img

 

Không nản lòng, tôi lên mạng tìm hiểu xem có thể tặng quà gì cho phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi. Nước hoa! Tôi mừng như vớ được vàng khi ý tưởng đó chợt đến trong lúc tôi lên mạng tìm kiếm. Lập tức, tôi ghé các cửa hàng nước hòa dò hỏi. Lần này tôi nhất định phải làm sếp hài lòng nhân dịp Tết đến, xuân về.

nhân viên bán hàng đưa cho tôi một chai nước hoa, bảo là nhãn hiệu danh tiếng của Pháp, đang rất thịnh hành. 1,2 triệu đồng cho lọ nước hoa nhỏ xíu, đau ruột lắm chứ nhưng vì sự nghiệp tương lai, không được hà tiện, tiếc tiền. Tôi tự nhủ như vậy khi móc bóp thanh toán...

Chắc mẻm lần này chị sếp sẽ vui mừng đón nhận tấm lòng thành của mình, nào ngờ mấy hôm sau tôi thấy cô bạn đồng nghiệp săm soi chai nước hoa, phán một câu: “Cái này sếp vứt ra cho mình, mùi khó chịu quá nhưng sếp cho mà không lấy sếp buồn. Không biết cái đứa dở hơi nào tặng cho sếp chai nước hoa này”. Tôi đứt từng đoạn ruột mà không dám tự nhận mình là cái đứa dở hơi ấy.

 

img

 

Khỏi phải nói mọi người cũng biết là tôi buồn như thế nào. Càng đáng buồn hơn khi tôi để ý thấy sếp hình như có vẻ lạnh nhạt với tôi hơn chứ không như trước. Sếp không cho tôi tham gia nhiều sự kiện do phòng tổ chức, phân công tôi làm những việc mà khả năng thất bại cao hơn thành công. Thậm chí, có hôm sếp còn bóng gió bảo sẽ đưa tôi về tỉnh một thời gian để rèn luyện.

Tôi chẳng biết mình cần phải rèn luyện gì bởi chuyên môn tay nghề thì tôi thuộc hàng cứng cựa trong phòng. Điều tôi đau khổ nhất nhưng không dám thổ lộ cùng ai là tại sao tôi cũng tặng quà mà lại bị đì quá xá trong khi những người khác thì được sếp trân trọng, nâng niu? Sắp tới, tôi biết phải mua gì tặng để sếp vừa lòng đây?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo