xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trại hè Thanh Đa: Trải nghiệm khó quên

Bài và ảnh: NGÂN HÀ

Đến với Trại hè Thanh Đa, các em không chỉ được vui chơi thỏa thích mà còn được trang bị nhiều kỹ năng sống

“Cha mẹ ơi, con xin lỗi cha mẹ nhiều lắm! Cha mẹ đã cực khổ nuôi con, vậy mà đôi lúc vì bốc đồng, con đã to tiếng với cha mẹ, vì ham chơi mà bỏ bê việc học. Con hứa từ đây sẽ ngoan hơn, học hành chăm chỉ hơn để làm vui lòng cha mẹ! Các bạn ơi, mình hãy cùng nhau cố gắng để cha mẹ đừng buồn lòng nữa nhé!”. Trích đoạn bức thư gửi cha mẹ của em Phạm Lê Bích Ngọc (học sinh lớp 8, Trường THCS Lương Định Của, quận 2, TP HCM) - được đọc lên ở đêm lửa trại Trại hè Thanh Đa lần thứ 37 - khiến hàng trăm phụ huynh tham dự xúc động. Trại hè do LĐLĐ TP HCM phối hợp với Thành đoàn TP tổ chức vào dịp hè hằng năm để tạo sân chơi cho con CNVC-LĐ.

Rèn kỹ năng sống cho trẻ

Đây là năm thứ 4, Bích Ngọc tham dự trại hè. Với em, mỗi mùa hè qua đi là một quãng thời gian hết sức ý nghĩa khi được vui chơi thỏa thích cùng bạn bè, tích lũy vốn sống và kỹ năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh các trò chơi tập thể, rèn luyện sự khéo léo và tinh thần đồng đội, đến với trại hè năm nay, các em còn được trang bị kỹ năng ứng xử xã hội. Với Bích Ngọc và bạn bè đồng trang lứa, bài học làm con có lẽ là bài học khó nhất.

Con CNVC-LĐ TP HCM tham gia Trại hè Thanh Đa lần thứ 37
Con CNVC-LĐ TP HCM tham gia Trại hè Thanh Đa lần thứ 37

Hình ảnh về người mẹ hơn 9 tháng mang nặng đẻ đau, những đêm thức trắng khi con ốm đau; người cha sớm hôm tảo tần để lo cho con ăn học, buồn phiền thế nào khi con cái không vâng lời... trong bài học “Biết ơn cha mẹ” - qua lời giảng đầy truyền cảm của thầy Trần Tuấn Anh, giáo viên môn giáo dục công dân Trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TP HCM - đã lấy nước mắt của nhiều học sinh. Từ những cảm nhận sâu sắc về ơn dưỡng dục của đấng sinh thành, các em tự tay viết một lá thư gửi cha mẹ để thể hiện sự thành tâm và hối lỗi.

Những cung bậc cảm xúc về tình yêu thương cha mẹ đã được các em thể hiện qua những lời văn chân thành, đầy tính hướng thiện và lan tỏa thông điệp tri ân đã gây xúc động cho nhiều thành viên ban quản trại. “Khi biết yêu thương, quý trọng công lao của cha mẹ, các em sẽ trưởng thành hơn, cư xử đúng mực hơn. Từ tình yêu thương cha mẹ, các em sẽ biết yêu quý bạn bè, yêu quê hương, đất nước nhiều hơn” - thầy Tuấn Anh nhận xét.

Trưởng thành mọi mặt

Nhiều em tham dự trại hè là con một trong gia đình, được cha mẹ nuông chiều nên không phải làm việc gì ở nhà. Đến với trại hè, các em được uốn nắn không chỉ trong nếp nghĩ mà còn ở hành động. Tự tay làm những việc từ đơn giản đến khó, đòi hỏi tinh thần hợp tác, điều đó đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho tất thảy trại viên.

Với em Nguyễn Cao Duy - học sinh lớp 8 Trường Trần Đại Nghĩa, quận 1, TP HCM - một tuần lễ tham gia trại hè thật ý nghĩa. “Tham gia trại hè, nhờ các cô chú phụ trách hướng dẫn mà em tự làm mọi thứ, từ gấp mùng mền đến giặt quần áo. Chắc chắn sau trại hè, em sẽ không để cha mẹ thất vọng về mình” - Duy bày tỏ.

Đến thăm trại hè, chứng kiến sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động của con trai, ông Nguyễn Cao Được, cha Duy, rất hạnh phúc. “Đây là năm thứ 2 Duy tham gia trại hè Thanh Đa. Sau những đợt trại, gia đình nhận thấy cháu chín chắn hơn, trưởng thành hơn, tự tay làm mọi việc mà không đợi ba mẹ nhắc nhở” - ông bộc bạch.

Trại hè Thanh Đa năm nay càng ý nghĩa hơn khi LĐLĐ TP HCM và nhà nghỉ, khách sạn Công đoàn (CĐ) hỗ trợ 250.000 đồng/em cho học sinh con công nhân (CN) khó khăn đang làm việc tại các huyện ngoại thành (Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè) và KCX-KCN TP; con CN khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, mồ côi, có cha mẹ đang bị tai nạn lao động.

Lần đầu dự trại hè, em Nguyễn Thùy Dương - học sinh lớp 7 Trường THCS Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM; có mẹ làm việc tại Công ty Freetrend A, KCX Linh Trung 2 - tâm sự: “Mẹ làm CN, ba làm phụ hồ nên gia đình em rất khó khăn. Em không nghĩ mình có cơ hội được tham gia trại hè cùng các bạn. Biết được hoàn cảnh của em, các bạn đã rất yêu quý và trân trọng. Đây là một mùa hè khó quên”.

“37 năm qua, đã có hàng chục ngàn lượt con CNVC-LĐ đến Thanh Đa sinh hoạt hè. Nhiều cháu đã trưởng thành, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong xã hội nhưng vẫn lưu lại những ấn tượng khó phai của trại hè. Không chỉ là nơi vui chơi, trại hè còn là nơi ươm mầm nhân cách cho các cháu”.

(Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM)

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo