xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trên những chuyến xe đong đầy niềm vui sum vầy

Bài và ảnh: Hữu Quyền

(NLĐO) - Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" đã rút ngắn đoạn đường để đưa công nhân gần với gia đình sau nhiều năm xa cách vì không có điều kiện về quê đón Tết

Những ngày cuối năm Tết nguyên đán Canh Tý 2020, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức trao hàng chục ngàn vé xe trong Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" cho công nhân (CN) có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh về quê đón Tết.

Trên những chuyến xe đong đầy niềm vui sum vầy - Ảnh 1.

Chuyến xe chở nhiều công nhân sau nhiều năm chưa về quê đón Tết cùng gia đình

Tết quê nhà bao giờ cũng vui hơn

7 giờ 30 sáng 21-1-2020 (26-12 âm lịch), tôi theo chuyến xe 45 chỗ, xuất phát từ Trung tâm Văn hóa Khu công nghệ cao (quận 9, TP HCM) để cùng các anh chị em CN về quê sum họp cùng gia đình. Anh chị em CN quê chủ yếu từ các tỉnh Nghệ An trở ra miền Bắc và lên đến Cao Bằng, Hà Giang. Họ là những CN vào TP HCM lập nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn đã lâu không có cơ hội về quê ăn Tết.

Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" do LĐLĐ TP HCM tổ chức. Clip: HỮU QUYỀN

Nhiều CN trên đã cho biết những dịp Tết, chi phí tàu xe đi lại cao nên không về để tiết kiệm gửi về cho gia đình. Nay CN được miễn phí vé và giảm giá 30% cho trẻ em nên mua luôn để con cái cùng về. Như trường hợp anh Nguyễn Sĩ Tĩnh (SN 1979; quê Thái Bình), CN Công ty TNHH NIKKISO Việt Nam (KCX tân Thuận, quận 7) chia sẻ hơn 10 năm trước hai vợ chồng vào TP HCM làm việc và sinh được 2 bé. 3 năm nay, vì con trai còn nhỏ, kinh tế cũng khó khăn nên chưa có điều kiện về quê ăn Tết. Nhân dịp công ty hỗ trợ vé xe miễn phí cho CN khó khăn, anh đã đăng ký và mua thêm vé xe cho con gái lớn (10 tuổi) để cùng về quê ăn Tết. "Về quê rất tốn kém, nên những năm trước tôi đành ở lại TP ăn Tết. Năm nay có cơ hội, tôi cho con gái về nhà ăn Tết cùng ông bà cho thêm vui" - anh Tĩnh bộc bạch.

Trên những chuyến xe đong đầy niềm vui sum vầy - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Sĩ Tĩnh cùng con gái trên xe về quê ăn Tết

Vào TP HCM  làm việc từ năm 2000, sau khi có tiền, anh xin đi học Cao đẳng. Năm 2005, anh ra trường, làm CN, sau nhiều năm phấn đấu đã lên quản lý nhưng tiền kiếm được cũng không nhiều. Toàn bộ tiền lương anh dùng để chăm sóc cho con cái và gửi về quê cho bố mẹ. Dù rất nhớ bố mẹ, anh chị em, nhưng hơn 6 năm qua anh đành ở lại TP HCM ăn Tết cùng bạn bè. Đó là trường hợp của anh Vi Đức Khoa (sinh năm 1980; quê Tuyên Quang), đang làm việc tại Công ty TNHH TM-SX Trường Lợi (quận Thủ Đức, TP HCM), chia sẻ: "Tết ở nhà bao giờ cũng vui hơn ăn. Ăn Tết ở TP HCM buồn vì nhớ quê, nhớ gia đình. Vài năm qua tôi luôn mong muốn được được ăn Tết nơi quê nhà nhưng cố gắng không về để tiết kiệm tiền".

Thỏa ước mơ đoàn viên

Hầu hết những CN trên xe đều có hoàn cảnh khó khăn như anh Tĩnh, anh Khoa, dù rất muốn về quê sum họp gia đình trong dịp Tết nhưng điều kiện không cho phép. Nhờ Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" hỗ trợ nên ai cũng phấn khởi. 

Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" do LĐLĐ TP HCM tổ chức đưa công nhân xa quê nhiều năm sum họp gia đình dịp Tết. Clip: HỮU QUYỀN

Dù xe chỉ mới lăn bánh ra khỏi địa phận TP HCM, nhưng nhiều CN đã gọi điện cho người thân "khoe" đang đi trên chuyến xe miễn phí của tổ chức Công đoàn (CĐ) TP HCM.

Anh Nguyễn Văn Kết (SN 1985; quê Nam Định), CN Công ty TNHH TM-SX Trường Lợi đã 3 năm chưa được về quê đón Tết. Anh Kết có vợ làm ở Công ty TNHH FreeTrend (KCX Linh Trung I, quận Thủ Đức, TP HCM) và họ có 2 con (gái 6 tuổi, trai 1,5 tuổi). Những ngày nghỉ, anh tranh thủ chạy Grab để kiếm thêm tiền và đây là lần đầu tiên được đi trên chuyến xe miễn phí do CĐ tổ chức. "Tôi về thăm bố mẹ vợ ở Thanh Hóa xong về Nam Định đón Tết. Lần đầu đi xe miễn phí nhưng tôi thấy xe tốt, mọi người trên xe đều vui vẻ, nhiệt tình. Tôi rất cảm ơn bên các cấp CĐ và công ty đã hỗ trợ giúp chúng tôi được về nhà đón Tết cùng gia đình" - anh Kết tâm sự.

Trên những chuyến xe đong đầy niềm vui sum vầy - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Văn Hướng cùng con trai đã lâu năm chưa được về quên đón Tết

Còn anh Nguyễn Văn Hướng (SN 1982; quê Thái Bình), CN Công ty TNHH Hong IK Vina (quận 7, TP HCM) cùng con trai 9 tuổi về quê ăn Tết. Anh Hướng chia sẻ: "Được chương trình hỗ trợ nên chúng tôi tiết kiệm được một khoản tiền về nhà mua sắm Tết cho bố mẹ. Tôi mong có nhiều hơn nữa những chuyến xe như vậy để nhiều CN khó khăn năm nào cũng có thể về quê ăn Tết cùng gia đình như chúng tôi".

Dù hành trình dài gần 2.000 km, nhưng mọi người được nghe nhạc, coi hài Tết qua màn hình ti vi trông ai cũng vui vẻ, hạnh phúc khi "Tấm vé nghĩa tình" đã rút ngắn đoạn đường để đưa họ càng gần với gia đình. Đến một số tỉnh, CN bắt đầu xuống xe về nhà hoặc đón xe khách về các tỉnh khác.

21 giờ tối 22-1, xe tới Hà Nội, mọi người xuống xe cùng chúc Tết, ôm nhau tạm biệt trong tiết trời xe lạnh của những ngày giáp Tết. Dù bịn rịn khi chia tay để đón xe về các tỉnh khác, nhưng trong ánh mắt ai nấy cũng tươi vui vì sắp được về nhà đón Tết cùng người thân sau nhiều năm xa cách.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo