xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VIẾT TIẾP ƯỚC MƠ DANG DỞ (*): Vững tin vào tương lai

THANH NGA

Qua 3 lần tổ chức, Học bổng Báo Người Lao Động thực sự trở thành nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn đối với các học sinh là con công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

"Lớn lên, em muốn trở thành bác sĩ để khám bệnh cho cha mẹ, cho những người nghèo. Học bổng Báo Người Lao Động là sự cổ vũ tinh thần cho những bạn không may bị khiếm khuyết như em…" - em Nguyễn Hoài Thương (học sinh lớp 7 Trường THCS Thị Trấn 2; ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP HCM) đã chia sẻ như vậy tại lễ trao Học bổng Báo Người Lao Động năm học 2020-2021 do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 26-9. Ước mơ giản dị nhưng chất chứa yêu thương ấy của cô bé "chim cánh cụt" Nguyễn Hoài Thương đã chạm đến trái tim của những người tham dự chương trình.

VIẾT TIẾP ƯỚC MƠ DANG DỞ (*): Vững tin vào tương lai - Ảnh 1.

Đại diện LĐLĐ TP HCM và Ban Biên tập Báo Người Lao Động cùng các học sinh được nhận học bổng

Chắp cánh ước mơ

Hoài Thương là một trong số 110 học sinh con công nhân (CN) có hoàn cảnh khó khăn được nhận Học bổng Báo Người Lao Động trong năm học 2020-2021.

Nhà ở ngoại thành nên từ 5 giờ, cha con Hoài Thương đã thức dậy để kịp khởi hành. Sau khi lót dạ bằng bánh mì, hai cha con đón xe buýt đến dự lễ trao học bổng. Vượt qua đoạn đường khá xa nhưng khi đến nơi, được các cô chú hướng dẫn vào ghế ngồi, Hoài Thương tỏ ra rất phấn chấn, vui vẻ. Nhìn cô bé khiếm khuyết một phần chân, tay lạc quan cười nói, ai cũng chạnh lòng. Hoài Thương là con gái út của chị Trần Thị Cẩm Giang và anh Nguyễn Văn Lợi, CN Công ty TNHH IS Việt Nam (KCN Tây Bắc Củ Chi, TP HCM).

Do bị ảnh hưởng của chất độc da cam nên từ khi ra đời, em đã bị mất một phần chân, tay. Dù vậy, điều đáng nể phục ở Hoài Thương là nỗ lực vươn lên từng ngày. Cha em kể từ khi được vài tháng tuổi, Hoài Thương đã theo mẹ mưu sinh bằng nghề bán vé số. Mỗi ngày, mẹ con bắt xe buýt vào trung tâm TP, rong ruổi khắp nơi bán hết 150 tờ vé số mới về nhà. Cứ như thế mãi đến khi em vào lớp 1. Để bớt gánh nặng cho cha mẹ, từ khi còn bé, Hoài Thương đã tự làm tất cả như một đứa trẻ bình thường như: vệ sinh, thay quần áo, chải tóc, viết chữ bằng hai cánh tay của mình...

"Khi còn nhỏ, mẹ khuyến khích em mang tay giả để tập viết. Thế nhưng, sau một thời gian thử, em bỏ cuộc vì tay giả rất khó điều khiển. Vì vậy, em đã xin mẹ được tập viết bằng chính phần còn lại của đôi cánh tay mình. Thời gian đầu khó khăn vô cùng nhưng chỉ sau một năm thì em đã thành thạo, giờ có thể viết bài nhanh như các bạn trong lớp" - Hoài Thương kể.

Không chỉ tự lo cho bản thân, cô bé còn cố gắng giúp mẹ làm việc nhà. "Biết cha mẹ lo lắng cho tương lai của em nên em phải cố gắng gấp đôi, sống lạc quan và có ích" - Hoài Thương tâm sự và không quên gửi lời cảm ơn Báo Người Lao Động, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, đồng hành cùng em lúc khó khăn.

Một tấm gương nỗ lực vượt khó khác là em Nguyễn Bảo Khang (học sinh lớp 9 Trường THCS Phạm Văn Cội; huyện Củ Chi, TP HCM), con chị Đỗ Thị Kiều Ngân, CN Công ty TNHH Hansae Việt Nam (KCN Tây Bắc Củ Chi). Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, mẹ Khang từng bị tai nạn giao thông để lại di chứng vĩnh viễn là bị tật ở chân, đi lại khó khăn. Cha Khang mở tiệm sửa xe nhỏ ở lề đường nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát, phải đóng cửa vì ít khách. Cả gia đình về nhà ông bà nội xin tá túc.

Thương cha mẹ vất vả, nên ngoài việc cố gắng học tốt, Khang còn tự giác phụ giúp mẹ chăm sóc em gái và cắt cỏ cho bò ăn... "Những lúc trở trời, chân của mẹ rất đau nhưng vẫn cố gắng làm việc. Vì vậy, em ước mơ lớn lên sẽ trở thành một doanh nhân để có thể lo cho cha mẹ" - Khang bày tỏ.

VIẾT TIẾP ƯỚC MƠ DANG DỞ (*): Vững tin vào tương lai - Ảnh 2.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao quà cho bé Nguyễn Hoài Thương. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Lan tỏa thông điệp yêu thương

Đến với lễ trao học bổng, ngoài các học sinh còn có cha mẹ của các em - những người dù khó khăn nhưng vẫn luôn hy sinh và đồng hành cùng con trong mọi hoàn cảnh.

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má chị Nguyễn Thị Trúc (Công ty TNHH Hung Way - KCX Tân Thuận; quận 7, TP HCM) khi chứng kiến niềm vui của con trai được xướng tên lên nhận Học bổng Báo Người Lao Động. Chị Trúc cho biết mấy tháng trước, đột ngột sức khỏe của con trai chị sa sút hẳn. Lo lắng, chị đưa bé đi khám mới phát hiện men gan của con cao gấp đôi bình thường mà không rõ nguyên nhân. Bác sĩ yêu cầu bé uống thuốc và sau 3 tháng phải xét nghiệm lại.

Ngày nhận học bổng cũng là ngày con chị tái khám nên 2 mẹ con phải rời nhà từ sớm. Xét nghiệm cho con xong, chị vội vã đưa bé đến tham dự vì sợ trễ giờ. Từ khi vợ chồng ly hôn, chị một mình nuôi con. Buổi sáng, chị làm ở công ty; còn tối thì nhận thêm đồ về gia công. "Vất vả không biết kể sao cho hết nhưng tôi sẽ luôn cố gắng vì con. Chỉ mong con mau khỏe, bao nhiêu khó khăn tôi chịu được hết. Chương trình học bổng của Báo Người Lao Động đã tiếp thêm động lực làm việc và học tập cho mẹ con tôi" - chị Trúc xúc động nói.

Phát biểu tại chương trình, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho rằng TP HCM hiện đại, văn minh và cũng rất nghĩa tình. Nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình "Đồng hành cùng người lao động" của LĐLĐ TP HCM, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, từ năm 2018-2019, Báo Người Lao Động đã triển khai chương trình Học bổng Chắp cánh ước mơ.

Năm đầu tiên, chương trình đã trao 115 suất học bổng cho con CN vệ sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP. Đến năm học 2019-2020, chương trình được đổi tên thành chương trình Học bổng Báo Người Lao Động và mở rộng đối tượng chăm lo. Năm nay, chương trình tiếp tục trao 110 suất học bổng cho con CN bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP HCM và các tỉnh.

"Ba năm qua, đã có hàng trăm doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong cả nước chủ động liên hệ với báo ủng hộ kinh phí, quà tặng để đồng hành chăm lo cho các học sinh là con CN. Tinh thần đồng hành ấy rất đáng quý, đặc biệt là trong bối cảnh phải đối phó với đại dịch Covid-19. Ban Biên tập Báo Người Lao Động hy vọng và tin tưởng rằng trong thời gian tới, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo Người Lao Động không chỉ trong chương trình học bổng này mà còn nhiều chương trình ý nghĩa khác như chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Lắng nghe người dân hiến kế"..." - ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh.

. Ông HỒ XUÂN LÂM, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM:

Chương trình ý nghĩa

Chương trình Học bổng Báo Người Lao Động thực hiện trong những năm qua là việc làm rất ý nghĩa của Báo Người Lao Động, đã hỗ trợ thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có cha mẹ bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo. Chương trình đã tạo động lực giúp các học sinh được tiếp tục đến trường để hoàn thành ước mơ của mình. Đây cũng là sự khích lệ tinh thần lớn lao đối với cha mẹ của các em. LĐLĐ TP HCM mong rằng chương trình này của Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để chắp cánh cho các học sinh trong những năm sắp tới.

. PGS-TS TRẦN VĂN THIỆN - Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Văn Hiến, đại diện Quỹ Trái tim Hùng Hậu:

Đậm tính nhân văn

Tôi rất xúc động và vinh dự khi thay mặt ban lãnh đạo nhà trường và Quỹ Trái tim Hùng Hậu tham dự chương trình trao Học bổng Báo Người Lao Động. Đây là chương trình đậm tính nhân văn, nhân bản, ý nghĩa về mặt xã hội, về mặt con người, chung tay giúp đỡ các học sinh là con em người lao động khó khăn, động viên các em nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên, thành danh sau này. Chương trình cũng giúp ba mẹ an tâm, các em có thêm điều kiện để đến trường. Với ý nghĩa đó, trong tương lai, Quỹ Trái tim Hùng Hậu của trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 21-9

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo