xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xoa dịu nỗi đau

THANH NGA - HỒNG ĐÀO

Tình thương yêu của người thân và sự quan tâm hết lòng của tổ chức Công đoàn chính là động lực để họ bước tiếp những chuỗi ngày khó khăn trong cuộc sống

Sáng 7-4, đoàn công tác LĐLĐ TP HCM do bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP, dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà cho những công nhân (CN) bị tai nạn lao động (TNLĐ) có tỉ lệ thương tật trên 81%. Chuyến đi ngắn nhưng đọng lại nhiều cảm xúc. Niềm vui, niềm hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt những CN thiếu may mắn khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ chí tình của tổ chức Công đoàn (CĐ) TP.

Động viên, san sẻ kịp thời

Tìm đến ngôi nhà trọ nhỏ hẹp (tại địa chỉ 419/1/1/14 khu phố 7, tổ 14, đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè) của chị Đặng Thị Yến, nguyên CN Công ty Hoằng Việt (KCX Tân Thuận, TP HCM), ai cũng chạnh lòng bởi hoàn cảnh đơn chiếc của mẹ con chị. Dù mệt mỏi nhưng thấy khách đến thăm, chị Yến vẫn rất vui.

Bà Trần Kim Yến (bìa phải), Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm hỏi chị Đặng Thị Yến Ảnh: THANH NGA
Bà Trần Kim Yến (bìa phải), Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm hỏi chị Đặng Thị Yến Ảnh: THANH NGA

Trong không khí ấm cúng, người nữ CN này như được mở lòng, chia sẻ những mất mát suốt quãng thời gian dài chiến đấu với nỗi đau sau vụ TNLĐ cách đây 17 năm. Đến thời điểm này, chị vẫn chưa thôi ám ảnh khi bị trục gạt gòn của máy chải sợi cuốn lấy vào đêm 10-3-1999. Tai nạn ấy khiến chị mất đi đôi tay, gãy 5 xương sườn bên trái, phổi tràn dịch. Xuất viện, chị chỉ có thể nằm một chỗ, mất hơn một năm mới bắt đầu đi lại được. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào mẹ. Thương con, bà Nguyễn Thị Ta đành nghỉ làm để ở nhà chăm sóc. Nỗi đau chưa dừng lại khi ít lâu sau, ba chị - trụ cột gia đình - quỵ ngã vì tai biến và mất sau thời gian dài mất sức lao động. Kể đến đây, nước mắt chị ứa ra. Hiện nay, sức khỏe của chị Yến càng ngày càng giảm sút do mang trong người hàng loạt căn bệnh hiểm nghèo. “Từ ngày bị tai nạn, phải bán nhà trả nợ và đi ở trọ, em cũng ít tiếp xúc với bạn bè vì buồn tủi nhưng sự quan tâm của tổ chức CĐ suốt 17 năm qua đã khiến em có thêm niềm tin vào cuộc sống. Thấy các anh chị đến thăm, em mừng lắm” - chị bày tỏ. Nghe những lời tâm tình mộc mạc ấy của chị, ai cũng nhói lòng. Nắm lấy bàn tay gầy gò của bà Ta, bà Trần Kim Yến động viên bà “chân cứng đá mềm”, trở thành chỗ dựa cho con. “Tổ chức CĐ sẽ luôn ở bên cạnh đồng hành và chia sẻ với mẹ con bác” - bà Yến bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy (thứ hai bên trái), Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà Lê Thị Khánh Toàn Ảnh: HỒNG ĐÀO
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy (thứ hai bên trái), Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà Lê Thị Khánh Toàn Ảnh: HỒNG ĐÀO

Đoàn cũng đến thăm gia đình chị Phạm Thị Ngọc Hạnh (quận Thủ Đức). Dù chỉ nằm một chỗ, giao tiếp hết sức khó khăn nhưng vừa thấy khách đến, chị luôn miệng hỏi “mấy anh chị CĐ đến thăm tôi phải không? Tôi biết chị Bích Thủy (bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP), chị ấy đến thăm tôi rồi, lúc nào tôi cũng nhớ”. Nghe nhắc tên mình, bà Thủy lập tức đến bên giường, nắm lấy tay chị Hạnh ân cần hỏi han. Hành động nhỏ ấy khiến chị Hạnh cảm thấy ấm áp. Chị Hạnh vốn là CN Công ty CP Tập đoàn Thái Tuấn và có cuộc sống rất hạnh phúc với chồng và hai con. Bất hạnh ập đến cách đây hơn 3 năm. Vào một buổi sáng đi làm, chị bị tai nạn giao thông với thương tật 99%, phải nằm một chỗ. Nhờ tình yêu thương của gia đình, công ty và CĐ, chị đã gắng gượng vượt qua chuỗi ngày khó khăn nhất sau tai nạn. Giờ chị đã sống lạc quan hơn trước, luôn cởi mở và vui vẻ khi có đồng nghiệp đến thăm hỏi. Nhận phần quà mà đoàn gửi tặng, chị bịn rịn: “Các anh chị đến thăm nhiều là tôi vui rồi, không cần tặng quà đâu”.

Trở về từ cõi chết

Cũng nhân tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM đã đến nhà thăm 7 CN bị TNLĐ đang cư trú trên địa bàn quận. Theo chân đoàn, chúng tôi đến nhà của chị Lê Thị Khánh Toàn, đang làm việc tại Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi, tàn tật Thị Nghè.

Trong cái nắng nóng hầm hập, chị Toàn vẫn mặc chiếc áo sơ mi dài tay. Khi mọi người thăm hỏi về thương tật, chị rụt rè kéo tay áo, đưa lên cánh tay trái cụt mất bàn tay. Chị kể: “Năm 2011, trong một lần xay thịt, do sơ suất tôi đưa tay vào gỡ, máy xay nghiền nát luôn cả bàn tay trái, thương tật 55%. May mắn là sau thời gian điều trị, tôi được trung tâm nhận trở lại làm việc”. Hoàn cảnh của chị Toàn hiện rất khó khăn khi chồng chị vốn làm nghề tài xế nhưng mấy tháng nay không có việc làm. Chị lại nuôi cha già và đứa con trai học lớp 6. “Người bị TNLĐ thường rất tủi thân và sợ bị bỏ rơi nên khi đoàn đến, tôi vui lắm” - chị Toàn rươm rướm nước mắt.

Rời nhà chị Toàn, chúng tôi đến nhà anh Võ Chí Trung ở đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh, TP HCM. Anh Trung đang làm việc tại Công ty Tôn Phương Nam. Năm 1998, trong lúc máy cán tôn đang chạy, anh Trung đưa tay vào chỉnh sửa sản phẩm, bị nghiền đứt cả cánh tay trái, dập mặt, mũi, thương tật lên đến 65%. Mất cánh tay khi vừa mới 23 tuổi, Trung như người chết đi vì thấy tương lai phía trước mờ mịt. Nhưng với sự động viên, hỗ trợ của mẹ, anh lấy lại bình tĩnh và cố gắng chữa trị vết thương. Khi sức khỏe hồi phục, anh được công ty nhận trở lại làm việc. Ban đầu, anh làm ở bộ phận điện, sau đó chuyển qua phụ trách tưới cây cảnh và công việc hiện tại là vận hành lò hơi. Trong khoảng thời gian ấy, Trung cũng tìm được một nửa của mình và nay vợ chồng anh đã có một cậu con trai 6 tuổi bụ bẫm, xinh xắn. Hằng ngày, anh vẫn chạy bộ để rèn luyện sức khỏe, giúp vợ làm việc nhà, chơi với con. “Tôi từ cõi chết trở về và thấy cuộc sống thật đáng quý, đáng trân trọng nên dù tàn tật cũng phải sống thật có ích” - anh tâm sự.

Bà TRẦN KIM YẾN, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM:

Góp phần hạn chế tai nạn lao động

“Bị TNLĐ là nỗi ám ảnh đeo đẳng suốt đời mỗi người vì họ phải trả giá bằng sức khỏe và tương lai của mình. Do đó, CĐ phải cùng với doanh nghiệp làm tốt công tác an toàn vệ sinh - lao động, hạn chế nguy cơ gây TNLĐ đồng thời tích cực hỗ trợ, động viên những trường hợp bị TNLĐ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo