xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xoay xở để vượt khó

Nhóm phóng viên CĐ

Không chỉ hăng hái tăng ca, công nhân còn tranh thủ kiếm việc làm thêm để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống

Sáng chủ nhật, tôi vừa thức dậy thì có tiếng gõ cửa. Xuất hiện trước mặt tôi là một người quen cũ. Tôi chưa kịp nhớ tên thì chị đã nhanh nhảu: “Em là Ái, công nhân (CN) Công ty May Việt Vương, nè chị. Bữa nay, em ghé qua để giới thiệu với chị sản phẩm sữa gạo lứt do gia đình tự làm.
 
img
Chị Trương Thị Hoài (trái) và người bạn cùng phòng đan khăn len quàng cổ để có thêm thu nhập Ảnh: THANH NHÀN
 
Chị mua ủng hộ em với”. Vừa nói, vị khách vừa lấy trong giỏ ra hai chai sữa màu trắng đục đưa cho tôi. Đến lúc đó, tôi mới nhớ ra cô CN Nguyễn Thụy Ái của Công ty May Việt Vương (quận 12 - TPHCM).

 

Bươn chải làm thêm

 

Mười năm là khoảng thời gian Ái gắn bó với TPHCM. Đi làm, chị vừa phải lo cho gia đình nhỏ của mình vừa phải lo cho ba mẹ ở quê. Ba tháng qua, để cải thiện thu nhập, vợ chồng chị đã nghĩ ra việc làm sữa gạo lứt. Hằng ngày, sau giờ làm việc ở công ty, về đến nhà, hai vợ chồng loay hoay xay gạo làm sữa bỏ mối. “Mỗi tháng, tụi em kiếm được khoảng 300.000 đồng. Số tiền này tuy không nhiều nhưng cũng phụ thêm tiền chi tiêu lặt vặt hằng ngày”- Ái bộc bạch.

 

Từ nhiều tháng nay, để cải thiện thu nhập, với chiếc máy may cũ mượn của người bạn, chị Hương, CN một công ty may trong KCN Tân Bình - TPHCM, đã nhận thêm hàng về nhà làm. Chị Hương cho biết hôm nào chịu khó may tới khuya thì kiếm được khoảng 90.000 đồng.
 
Những ngày chủ nhật thì được nhiều hơn. “Làm như vầy, tuy vất vả nhưng có thêm thu nhập để lo cho con ăn học nên tôi cố gắng làm”- chị Hương tâm sự. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 22 giờ, song trong căn phòng trọ trên đường Gò Dầu (quận Tân Phú - TPHCM), chị Hương vẫn cặm cụi bên chiếc máy may. Bên cạnh chị, cô con gái Thảo Nhi đã ngủ say tự bao giờ.

 

Xung phong tăng ca

 

Gần 22 giờ, đèn ở các khu nhà trọ cạnh KCX Linh Trung 2 (quận Thủ Đức - TPHCM) đồng loạt bật sáng. Đó là thời điểm CN các doanh nghiệp ra về sau giờ tăng ca hoặc có một số bắt đầu đi làm ca đêm. Phòng trọ của chị Nguyễn Thị Ngọc có 4 người cùng quê Nghệ An thì cả bốn đều tăng ca. Vừa nhặt rau muống để nấu bữa cơm tối, chị Ngọc vừa kể: “Trung bình mỗi tuần, phòng tôi ai cũng xung phong tăng ca ít nhất 3 buổi để kiếm thêm thu nhập.
 
Trong phòng, mọi người đều đi làm bằng xe đạp để tiết kiệm tiền xăng. Hôm trước, mấy chị em định dành dụm tiền mua chiếc tivi để trong phòng xem nhưng nay thì dự định đó bị hoãn lại rồi. Lúc nào rảnh thì chạy qua nhà cô chủ nhà trọ xem ké cho đỡ tốn”- chị Ngọc cười.

 

Buổi tối, dãy nhà trọ của chị Ngọc ở không thấy bóng dáng các nam CN. Thấy tôi ngạc nhiên, chị Ngọc giải thích: “Sau giờ tan ca, mấy ảnh tranh thủ đi làm thêm; thường thì làm phục vụ ở các quán ăn hoặc làm bảo vệ. Ai cũng lo bươn chải để kiếm thêm”. Ghé qua dãy nhà trọ gần dãy nhà trọ chị Ngọc ở, tôi gặp chị Trương Thị Hoài đang cặm cụi ngồi đan khăn len quàng cổ.
 
Chị Hoài khoe: “Mặt hàng làm bằng tay này đang rất hút hàng. Mỗi ngày chịu khó đan khoảng 2-3 giờ, chừng 3 ngày là được một sản phẩm, kiếm thêm cũng được 30.000 - 40.000 đồng. Hôm nào không tăng ca thì tôi tranh thủ đan len”.

 

Chị Hoài cũng cho biết dãy nhà trọ của chị hiện có vài CN đang sống chật vật vì giá cả tăng cộng thêm ở công ty thiếu việc làm. “Cùng cảnh xa nhà nên mọi người xem nhau như ruột thịt. Ai thấy ở đâu có việc làm thêm thì giới thiệu cho bạn bè trong khu nhà trọ. Người nào khó khăn quá, chúng tôi sẵn sàng chung tay giúp đỡ. Bản thân tôi, nếu bạn nào muốn học đan khăn len, tôi sẵn sàng chỉ bảo tận tình”- chị Hoài chia sẻ.

Nhịn ăn vì con
 
Vợ chồng anh Nguyễn Thành Phú và chị Nguyễn Thị Điểm đều là CN làm việc gần KCX Linh Trung 1 và ở trọ trên đường số 9, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức - TPHCM.
 
Anh chị có con là bé Nguyễn Thành Long năm nay 5 tuổi. Lúc nhỏ, Long chẳng may bị té, dây thần kinh thị giác bị ảnh hưởng khiến đôi mắt cháu bị mờ. Chị Điểm tâm sự: “Vợ chồng tôi dành dụm tiền để khi Long lớn thêm chút nữa sẽ đưa cháu đi phẫu thuật.
 
Cuộc sống bây giờ khó khăn quá nhưng để không ảnh hưởng đến việc dành dụm tiền chữa mắt cho con, vợ chồng tôi thỏa thuận với nhau mỗi tuần ăn cơm 3 bữa chỉ với rau luộc hoặc dưa cải xào mặn. Chồng tôi nói vui xem như mấy bữa đó mình ăn chay để cầu cho đôi mắt con sẽ sáng lại”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo