xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xuân nhân ái - Tết yêu thương (*): Sẻ chia ấm áp

THANH NGA

Sự chung tay của Báo Người Lao Động, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã giúp công nhân bệnh hiểm nghèo có thêm động lực để vượt qua nỗi đau

"Tôi không nghĩ mình sẽ sống được khi biết bản thân bị u não ác tính... thế nhưng qua một đợt điều trị và sức khỏe hồi phục phần nào, tôi thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác. Giờ đây, tôi chỉ mong được khỏe, được sống vui bên gia đình!" - những lời chia sẻ ngắt quãng vì xúc động của bà Đặng Thị Quỳnh Phương Anh, giáo viên Trường Mầm non 4A (quận 3, TP HCM), khiến tất thảy những ai đến tham dự chương trình "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" 2020 do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 14-1, cũng đều xúc động.

Xuân nhân ái - Tết yêu thương (*): Sẻ chia ấm áp - Ảnh 1.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao quà “Xuân nhân ái - Tết yêu thương” cho công nhân khó khăn

Đong đầy cảm xúc

Bà Phương Anh là một trong số 50 trường hợp công nhân (CN) bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ quà Tết (tổng giá trị quà và tiền mặt là 4,2 triệu đồng) trong chương trình "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" năm nay.

Được người chị ruột chở đến từ rất sớm, bà Phương Anh chọn cho mình chỗ ngồi thuận tiện nhất để theo dõi chương trình, thỉnh thoảng bà trò chuyện với người ngồi cạnh, cũng là một hoàn cảnh bất hạnh giống như bà. Luôn giữ tâm trạng vui vẻ, lạc quan dù trong người đang mang căn bệnh hiểm nghèo, thế nhưng khi nhìn lại những thước phim mà chương trình ghi lại trong một đợt ghé thăm gia đình, bà Phương Anh không cầm được nước mắt. Nghĩ đến khoảng thời gian 31 năm vất vả vì công việc giáo viên mầm non và giữ trẻ tại nhà sau giờ làm việc, bao chắt chiu dành dụm để lo cho con gái và mẹ già thế nhưng chỉ sau một cơn bạo bệnh, tất cả trở về con số 0, bà chỉ cầu mong mình có thể chiến thắng bệnh tật để bắt đầu lại, tiếp tục phụng dưỡng mẹ già, con nhỏ. "Mẹ tôi đã lớn tuổi lại bệnh tật, con thì còn nhỏ, giờ tôi lại mắc bệnh, phải tạm rời xa công việc. Cuộc sống còn khó khăn lắm nhưng tôi sẽ cố gắng lạc quan. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm cùng sự giúp đỡ đúng lúc của Báo Người Lao Động và các nhà tài trợ" - bà Phương Anh bày tỏ.

Bà Võ Thị Lan, nhân viên tạp vụ Công ty TNHH Sinh Tài (quận 5, TP HCM), cũng ứa nước mắt khi chia sẻ về quãng thời gian khó khăn nhất của bản thân tại chương trình. Ở tuổi 52, mang trong mình nhiều bệnh tật nhưng bà vẫn cật lực làm việc bởi trên vai còn nặng gánh gia đình. Cha của bà nay đã già yếu, bệnh tật nên phải nhờ con cái chăm sóc, còn em gái bà sau đợt điều trị bệnh bướu sợi khiến khuôn mặt bị biến dạng, chỉ có thể đi phụ việc lặt vặt với thu nhập bấp bênh, vì vậy mọi chi phí trong gia đình đều trông vào khoản thu nhập ít ỏi của bà. Càng khó khăn hơn khi bản thân bà cũng từng bị u nội mạc tử cung phải phẫu thuật và giờ phải thường xuyên tầm soát ung thư. Để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt, bà nhận giúp việc ngoài giờ cho các gia đình với mức tiền công 50.000 đồng/giờ. "Đến tham dự chương trình của Báo Người Lao Động, tôi rất vui. Cảm ơn quý báo đã chia sẻ và mang đến mùa Xuân cho những công nhân lao động khó khăn như chúng tôi".

Xuân nhân ái - Tết yêu thương (*): Sẻ chia ấm áp - Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, tiếp nhận tài trợ từ các nhà hảo tâm. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Động lực để vươn lên

Từ khi nhận được thư mời tham dự chương trình "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" của Báo Người Lao Động, tâm trạng chị Lê Thị Thu Trà, CN Công ty TNHH Pearltone Việt Nam (may áo kimono thủ công; quận Tân Phú, TP HCM), cứ nôn nao mãi. Vì vậy, dù nhà trọ ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh nhưng mẹ con chị vẫn đến từ rất sớm. Trong lúc chờ đợi, chị tranh thủ chăm sóc con. Hỏi thăm hoàn cảnh, nhiều người không khỏi chạnh lòng bởi cả chị và con gái đều mắc phải chứng thiếu hormone tăng trưởng, là người trưởng thành nhưng chị chỉ cao khoảng 1,2 m. Tuy nhiên, trái lại sự ái ngại của mọi người, chị rất vui vẻ và lạc quan.

Chị bị tật bẩm sinh từ bé. Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, 19 tuổi, chị xin vào làm việc tại Công ty TNHH Pearltone Việt Nam. Công việc may tưởng sẽ rất khó khăn nhưng với sự nhanh nhẹn, ngay trong ngày làm việc đầu tiên, chị đã làm ra thành phẩm và được thu nhận. Có công việc ổn định, những tưởng cuộc sống của chị sẽ tốt hơn nhưng sau một sai lầm, chị mang thai và đứa bé không được cha thừa nhận. "Dù bác sĩ chẩn đoán con tôi cũng sẽ thiếu hormone tăng trưởng nhưng tôi quyết giữ lại giọt máu của mình, chấp nhận làm mẹ đơn thân và có trách nhiệm với con. Quyết định ấy khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn nhưng dù khó khăn thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn lo cho con đến lúc trưởng thành" - chị tâm sự. Chị cho biết cuộc sống từ khi có con với vô vàn khó khăn, nên sự giúp đỡ của Báo Người Lao Động rất kịp thời và ý nghĩa.

Ông TRẦN ĐOÀN TRUNG, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM:

Động viên công nhân khó khăn

Bên cạnh nhiệm vụ chính là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ TP, trong suốt chặng đường 44 năm vừa qua, Báo Người Lao Động là đơn vị có tiếng trong việc thực hiện chương trình sau mặt báo. Đặc biệt trong 2 năm 2018-2019, báo đã có những cải tiến đáng kể, đồng thời tạo được những nét son trong các chương trình sau mặt báo, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" là một ví dụ điển hình, đã tạo hiệu ứng rất tốt, được lãnh đạo trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy TP HCM và LĐLĐ TP HCM đánh giá cao. Bên cạnh đó, báo vẫn duy trì các chương trình từ thiện xã hội, sự hỗ trợ thiết thực đối với trường hợp 3 đứa trẻ có cha mẹ chết dưới bánh xe container ở Bình Dương hay chương trình "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" được khởi xướng từ năm 2018 là những ví dụ cụ thể...

Từ những kết quả đã đạt được, tôi mong rằng thời gian sắp tới, Báo Người Lao Động tiếp tục gắn bó chặt chẽ hơn nữa với Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP để hỗ trợ thêm trường hợp khó khăn, đồng thời truyền tải mạnh mẽ hơn nữa trong doanh nghiệp cũng như trong CNVC-LĐ về an toàn lao động nhằm bảo đảm sức khỏe cho người lao động, những người đang ngày đêm đóng góp công sức cho TP, là nguồn nhân lực bền vững cho quốc gia.

.NGUYỄN TRÂM ANH, đại diện Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO):

89-BoX-2

Bà NGUYỄN TRÂM ANH

Đậm tính nhân văn

Sau 3 năm đồng hành với Báo Người Lao Động trong các hoạt động từ thiện xã hội, tôi nhận thấy "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" là một chương trình vô cùng ý nghĩa, do đó SASCO mong muốn được góp một phần nhỏ nhằm mang đến cái Tết ấm áp cho những anh chị em CN gặp khó khăn do tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo và những hoàn cảnh kém may mắn. Cảm ơn Báo Người Lao Động đã kết nối và chuyển tải tình cảm và tấm lòng của chúng tôi đến với người lao động.

. Ông ĐẶNG THANH VŨ, đại diện Quỹ Trái tim Hùng Hậu - Công ty CP Phát triển Hùng Hậu:

89-Box

Ông ĐẶNG THANH VŨ

Kết nối những tấm lòng

Quỹ Trái tim Hùng Hậu được hình thành từ mong muốn sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Công ty CP Phát triển Hùng Hậu, Trường Đại học Văn Hiến và đây là lần thứ 4, Quỹ Trái tim Hùng Hậu đồng hành với Báo Người Lao Động để chăm lo cho anh chị em CN có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" lần này đã mang đến mùa Xuân ấm áp cho 50 anh chị CN khó khăn. Qua 2 lần tổ chức, Báo Người Lao Động đã thực sự trở thành cầu nối, kết nối các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với CN khó khăn.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 12-1

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo