xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bạc mặt ly hôn với chồng "đại gia"

Theo NGUYỄN NAM/Báo Bình Định

Sau hàng năm trời chuẩn bị, hoãn đi hoãn lại, cuối cùng phiên tòa ly hôn chia tài sản của một cặp vợ chồng "đại gia" ở Bình Định mới được đưa ra xét xử.

Bên nguyên đơn và bị đơn đều có người bảo vệ quyền lợi của mình. Phía trên, hồ sơ của thẩm phán chủ tọa phiên tòa dày không dưới hai gang tay, gồm biên bản lời khai của hai bên, lời khai của nhân chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

img

1. Nguyên đơn là một phụ nữ còn xuân sắc, trình bày: Hơn chục năm sống với ảnh, tôi thường xuyên bị la mắng, đánh đập, nhất là khi không vừa ý ảnh. Song tệ hơn cả là cái tính chi li đến quá quắt.

“Như lần tôi có thai ngoài ý muốn chẳng hạn, ảnh chở tôi đi dạo khắp phòng khám ở Quy Nhơn hỏi giá xem nơi nào nhận giải quyết với giá rẻ hơn. Chỗ đòi 500 ngàn đồng, chỗ nói 300 ngàn đồng; cuối cùng ảnh đưa cho tôi 300 ngàn đồng và nói lỗi này không phải một mình ảnh mà của cả hai bên, muốn đi chỗ nào thì đi...” - chị dẫn chứng với Hội đồng xét xử.

Ngoài ra, chị cũng rất mệt mỏi với việc phải ghi sổ thu - chi hàng ngày kể từ khi về sống với chồng. Theo yêu cầu của chồng, mọi khoản chi tiêu trong ngày, cho dù là thứ nhỏ nhặt nhất như mua một cuộn giấy vệ sinh hay tiền chi ăn sáng đến đi chợ hàng ngày, thanh toán hóa đơn điện thoại hay thu tiền bán hàng trong ngày, đều phải được ghi lại rõ ràng, thể hiện qua hai cột thu - chi. Cuối ngày chồng sẽ về kết sổ, có ký tên đàng hoàng. Thậm chí, công việc bận rộn đến tận nửa đêm thì người chồng vẫn không bỏ thói quen đếm tiền, kết sổ rồi mới đi ngủ. Sổ thu - chi từng năm góp lại dày cả cộc.

Nguyên đơn yêu cầu được quyền nuôi các con, đòi chia tài sản chung theo pháp luật, trong đó xin nhận ngôi nhà mặt tiền tọa lạc ở phố chính đang kinh doanh có hiệu quả để làm nguồn nuôi sống các con sau này. Đến phần kê khai tài sản chung, chị cầm một tờ danh sách dài liệt kê các loại tài sản, gồm gần một chục bất động sản, chưa kể tiền gửi tại ngân hàng và vàng.

2. Ngược lại, bị đơn cho rằng, ngoại trừ 1 lô đất và 1 xe máy là tài sản chung của hai vợ chồng, khối tài sản còn lại đều là của riêng mình. Tiền mua nhà, mua xe đều từ những khoản tiền tiết kiệm gửi ngân hàng trước khi kết hôn với vợ, và vay mượn từ người thân.

Tuy thống nhất ly hôn song đến phần chia tài sản chung, người chồng kiên quyết không công nhận khối tài sản hình thành trong thời gian hai người lấy nhau là tài sản chung.

“Bởi lẽ, trong thời điểm chúng tôi kết hôn, tôi và cô ấy cùng đi học và nuôi con nhỏ thì lấy đâu ra tiền mà một lúc mua bao nhiêu tài sản được. Tôi có giấy tờ chứng minh hẳn hoi, ngày tháng mua từng lô đất. Như sau khi vợ chồng mua đất trong Sài Gòn khoảng vài tháng, tôi mua một ngôi nhà khác bằng nguồn tiền gửi tiết kiệm trước khi lấy cô ấy; 6 tháng sau, tôi lại mua thêm mấy lô đất khác. Thử hỏi, trong thời gian ngắn như vậy, với đồng lương công chức của tôi và thu nhập của cô ấy làm sao lại có nổi số tiền lớn đó chứ, nếu như tiền đó không phải là tiền riêng của tôi!”. Nói đến đâu, anh lại lấy sổ sách giấy tờ chứng minh đến đó, cái nào cũng có nguồn gốc rõ ràng.

3. Một người dự khán ngồi bên dưới chắt lưỡi nói, nếu nghèo thì chắc cuộc ly hôn chia tài sản sẽ đơn giản hơn nhiều, chẳng tốn thời gian, công sức để tính toán, tranh giành nhau đến vậy. Song, người ngồi bên lại lý luận rằng, do anh không có nhiều tài sản nên mới nói thế; giả sử, nếu có nhiều tài sản như vậy thì có lẽ, bằng mọi giá phải giành lại cho được chứ.

Phiên tòa ly hôn chia tài sản ấy kéo dài sang đến ngày hôm sau mới kết thúc. Một người chứng kiến phiên tòa từ đầu đến cuối nhận xét, hiếm thấy một bị đơn nào mà chuẩn bị hồ sơ chứng minh nguồn tài sản riêng chu đáo đến vậy, như thể đã dự đoán được rằng rồi có ngày vợ chồng sẽ đáo tụng đình như hôm nay. Chắc hẳn phải lao tâm khổ tứ nhiều lắm.

Tự dưng, tôi nhớ đến lời người vợ đã nghẹn ngào nói trong phiên tòa: “Sống với anh ấy, tôi không được đối xử như một người vợ”. Và cũng ái ngại không kém khi chứng kiến cảnh nước mắt chảy dài trên gương mặt người chồng khi nói trước Hội đồng xét xử: Tôi xin thề, toàn bộ lời khai của mình đều là sự thật.

Đôi khi, người giàu cũng khóc là vậy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo