xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cái kết của mối tình "lệch" nảy sinh ở bệnh viện

Theo Thu Ninh - Hồng Hải (Báo An Ninh Hải Phòng)

Định mệnh tình cờ đưa đẩy Hưng gặp Loan, cô bé xinh xắn cũng đang chăm sóc người nhà ở bệnh viện, để rồi...

20 tuổi, giai đoạn chông chênh dễ nảy sinh nhiều rối nhiễu tâm lý, cùng với những va vấp xã hội để từ đó lớn lên. Thế nhưng có những người do ham vui, “hám của lạ” và thiếu hiểu biết đã tự đánh mất bản thân, đưa mình vào vòng lao lý…

Hám của lạ, ăn “trái đắng”

Có lẽ cho đến tận bây giờ, P.V.Hưng, sinh 1995, ở thôn 4, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng vẫn không thể tin nổi cuộc gặp gỡ định mệnh với cô bé xinh xắn, đáng yêu tên Loan ngày nào đã biến cuộc đời gã bỗng chốc nhuộm một màu đen u ám. Rõ ràng là vậy, bởi bản án Hiếp dâm trẻ em mà Hưng gánh chịu sẽ còn kéo dài suốt 13 năm, nuốt trôi cả một thời tuổi trẻ của gã…

Ấy là một ngày đẹp trời, khoảng cuối tháng 5-2015. Người nhà ốm nên Hưng phải ngày đêm túc trực ở Bệnh viện Việt Tiệp thăm nom, lo cơm nước. Cũng trong thời gian đó, định mệnh tình cờ đưa đẩy Hưng gặp Loan, cô bé xinh xắn cũng đang chăm sóc người nhà nằm viện.

Từ lạ thành quen, từ chỗ xa cách, Hưng đã dần chiếm được cảm tình của cô gái nhỏ. Thấy Loan phổng phao, cao lớn, lại có nụ cười duyên dáng nên gã thanh niên trẻ càng lúc càng ngây ngất. Chỉ mới vài ngày quen biết mà Hưng đã vội vàng hứa hẹn gửi gắm lời yêu đương với Loan. Tuy vậy, Hưng không thể đoán ra nổi khi ấy Loan chỉ mới 12 tuổi.

Còn quá nhỏ tuổi nên Loan non nớt trong cả suy nghĩ lẫn hành động. Cũng bởi vậy mà tối 10-6-2015, Loan đã cãi nhau với bố mẹ và vùng vằng bỏ nhà ra đi. Tuổi còn nhỏ, bố mẹ không quản lý chặt, lại chỉ quen mỗi Hưng nên vừa ra khỏi nhà, Loan a lô luôn cho “anh người yêu”, đòi hôm sau đi chơi “giải khuây”.

Thấy cơ hội được hẹn hò bạn gái đã đến, hôm sau Hưng vội vàng rủ ông anh họ là Phạm Văn Tuyền đi xe máy đến Kim Thành, Hải Dương, đón Loan về xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên chơi. Điều đáng nói là Loan cũng khá dạn dĩ, cô bé 12 tuổi bỏ nhà đi dám táo bạo đi chơi, ăn uống với 2 thanh niên mới quen và đến khi chơi chán thì 3 đứa rủ nhau thuê phòng ở nhà nghỉ Huy Hoàng, ở xã Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, để nghỉ. Tại đây, lợi dụng lúc Tuyền ngủ say, Hưng bắt đầu đòi quan hệ tình dục nhưng cô bé không đồng ý, hứa hẹn để đến tối…

Chiều cùng ngày, cả ba đi chơi thêm một vài nơi, sau đó Hưng dẫn Loan về nhà mình. Tranh thủ lúc không ai ở nhà, Hưng tiếp tục rủ Loan làm trò “người lớn” và cuối cùng cũng thỏa mãn dục vọng của bản thân. Ngày hôm sau, bà B.T.B (mẹ đẻ Hưng) về nhà nhìn thấy Loan nên đã lo lắng khuyên bảo cô bé quay về gia đình mình. Sau khi trở về nhà, Loan kể lại toàn bộ việc “quan hệ” với Hưng nên gia đình cô đã có đơn trình báo, tố cáo Hưng tại CA huyện Thủy Nguyên.

Nâng cao vai trò cha mẹ trong giáo dục con cái

Rõ ràng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em là đối tượng đáng bị lên án, việc chúng trả giá cho hành vi phạm tội của mình là hoàn toàn thích đáng. Tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định, nhất là các vụ án kể trên, điều khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn lại chính là ở hành vi được gọi là "tự nguyện" của các cô gái mới lớn. Dù cho non nớt về suy nghĩ và nhận thức, tuy nhiên tư tưởng lệch lạc của các cô gái cũng phần nào là nguyên nhân khiến cho những gã trai “hám của lạ” sa vào vòng lao lý.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân sâu xa khác nằm ở sự buông lỏng quản lý, giáo dục con cái của nhiều bậc phụ huynh. Trở lại với câu chuyện của Hưng - Loan, nếu như bố mẹ Loan quan tâm, tìm cách khuyên bảo con gái mình khi cháu có biểu hiện chán nản, muốn bỏ nhà đi ngay từ đầu thì có lẽ cơ sự không đến nỗi…

Hoặc như xót xa hơn là trường hợp cháu P.H, sinh 2002, ở Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng. Bố mẹ đi làm suốt ngày, không có thời gian quan tâm đến con cái, chỉ đến khi cháu P.H kể lại chuyện bị bạn trai là Trần Đăng Khoa, sinh 1986, ở Văn Đẩu, Kiến An, lạm dụng tình dục tại phòng trọ của Khoa thì bố mẹ cháu mới tá hỏa đến trình báo cơ quan công an…

Theo lời P.H, vào tháng 3-2016, cháu có quen biết nam thanh niên tên Khoa, biệt danh là “Ốc Hiệp”, khoảng 20-25 tuổi, trọ tại khu vực ngã 5 Kiến An. Khoa đã có vợ và 1 con nhưng đã ly hôn. Từ khi quen biết, Khoa có ý tán tỉnh H. và cháu đã nhanh chóng mềm lòng, sau đó thường xuyên cùng bạn gái đến phòng trọ của Khoa chơi và ăn uống tại đây. Vừa mới quen nhưng khi chỉ có 2 người ở trong phòng trọ, H. đã chủ động cầm tay, ôm hôn Khoa rồi tự nguyện cho Khoa quan hệ tình dục. Sau lần “yêu” đó được 3 ngày, một buổi sáng được nghỉ học, cha mẹ đi làm vắng nhà, H. liền lấy xe máy của mẹ phóng đến phòng trọ của Khoa rồi tiếp tục quan hệ tình dục với Khoa.

Sự việc trôi qua và Khoa đa bị pháp luật xử lý nghiêm. Còn cháu H. cũng lại tiếp tục đến trường. Nhưng hậu quả của vụ án thật nặng nề. Thiết nghĩ, đây cũng là bài học cho các bậc cha mẹ trong việc trông coi, quản lý con cái, đặc biệt là các nữ sinh ở tuổi mới lớn. Cha mẹ hãy luôn quan tâm, dành thời gian trò chuyện, lắng nghe, tạo sự tin cậy, gần gũi để con cởi mở chia sẻ mọi điều.

Cha mẹ cũng cần tìm hiểu kiến thức về giới tính, tâm sinh lý của trẻ theo từng độ tuổi để truyền đạt cho con, thông tin đúng để các cháu hiểu về bản thân và biết tự bảo vệ mình.

(Tên các nạn nhân trong bài đã thay đổi)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo